Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tận tâm cùng những mái tóc ước mơ

Không chỉ góp sức để những lọn tóc yêu thương đến với người bệnh ung thư, các cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố (CATP) Hà Nội còn trực tiếp chăm chút từng mái tóc, ân cần trò chuyện và dành sự quan tâm đặc biệt cho những bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Sáng 18/10, tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ” năm 2026, hình ảnh những đồng chí công an cẩn thận chải tóc, đo từng lọn tóc và nhẹ nhàng đưa kéo đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Trong không gian bệnh viện, các anh, các chị không chỉ là những tình nguyện viên hỗ trợ người dân hiến tóc mà còn trở thành những người bạn gần gũi, mang đến niềm vui và sự ấm áp cho người bệnh.

Các cán bộ, chiến sĩ công an tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ” 2026.

Đồng hành cùng chương trình, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tổ chức cán bộ, CATP Hà Nội trực tiếp hướng dẫn và cắt tóc cho người hiến. Mỗi lọn tóc đều được chải suôn, chia gọn, buộc chắc chắn và đo cẩn thận trước khi cắt để bảo đảm giữ được độ dài, đáp ứng yêu cầu làm tóc giả dành tặng người bệnh.

Các cán bộ, chiến sĩ có mặt tại sự kiện từ sáng sớm để nghe phân công và thực hiện “nhiệm vụ nhân ái”.

Công việc tưởng chừng đơn giản ấy đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Từ việc giữ cho lọn tóc không bị xô lệch đến chỉnh sửa từng đường cắt, các chiến sĩ đều thực hiện cẩn thận với mong muốn những phần tóc được trao đi sẽ trở thành món quà ý nghĩa đối với người nhận.

Đằng sau mỗi mái tóc được trao tặng là sự kiên nhẫn nuôi dưỡng, tình cảm của người hiến và sự chung tay của những người tình nguyện. Với các cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, sự tận tâm còn thể hiện ở từng thao tác nhỏ, ở cách nâng niu những lọn tóc và sự quan tâm dành cho từng người bệnh.

Mẹ cầm lược, con góp tóc

Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi (Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng Tổ chức cán bộ, CATP Hà Nội) là gương mặt tiêu biểu với nhiều hoạt động thiện nguyện, nổi bật là sáng lập “Trạm tóc chiến sĩ”. 

Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi cắt tóc cho người hiến tại sự kiện.

Với Đại úy Hà Mi, việc hiến tóc gắn với câu chuyện của bố. Cách đây 12 năm, bố chị mắc ung thư, phải truyền hóa chất và bị rụng tóc. Trong thời gian điều trị, ông vẫn tiếp tục đi làm.

Không muốn bố mặc cảm về ngoại hình, chị Mi cùng chị gái đi khắp Hà Nội tìm tóc giả. Tuy nhiên, những bộ tóc tìm được khi ấy đều làm từ sợi tổng hợp, nhìn không tự nhiên. Hai chị em cố gắng chọn cho bố một bộ đẹp nhất để ông tự tin trước mọi người.

Năm 2023, biết đến “Trạm tóc ước mơ”, chị vận động con gái tham gia trước vì tóc của mình chưa đủ điều kiện hiến. Tại ngày hội năm 2024, chứng kiến niềm vui của các bạn nhỏ khi được nhận tóc, con gái quay sang nhắn nhủ: “Mẹ ơi, con tham gia hiến tóc rồi, mẹ hãy nuôi tóc và cũng tham gia hiến tóc cho các bạn nhé”. Lời nói của con gái lúc đó trở thành lời hứa để chị luôn ghi nhớ và cố gắng thực hiện.

“Đến tháng 8/2025, tôi rất hạnh phúc vì đã giữ lời với con, đồng thời đóng góp một phần mái tóc của mình để mang niềm vui đến cho người khác”, chị Mi nói. Năm nay, con gái chị cũng tiếp tục hiến tóc lần thứ 2.

Tháng 8/2025, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi trực tiếp tới văn phòng Mạng lưới vì trẻ em ung thư để hiến tóc.

Với mái tóc cho đi, chị Mi hy vọng rằng sẽ giúp người bệnh có thêm sự tự tin khi ra ngoài, gặp gỡ mọi người và hơn hết chiến thắng với bệnh tật.

Một trong những chiến sĩ áo xanh cần mẫn, tích cực tại sự kiện là Trung tá Nguyễn Thu Hằng. Con gái chị, bé Đặng Hoài An, cùng cháu gái Hà Bảo Chi cũng nằm trong số gần 1.200 người hiến tóc.

Mẹ cầm lược – con góp tóc. Một gia đình chung tay cùng làm việc tốt tạo nên bức tranh thật đẹp về lòng nhân ái.

Trung tá Nguyễn Thu Hằng cùng con và cháu gái tham gia hiến tóc.

Với người bệnh ung thư, mái tóc không đơn thuần là vẻ ngoài. Trong quá trình điều trị, tình trạng rụng tóc do hóa trị có thể khiến nhiều người mất đi sự tự tin, ngại xuất hiện trước cộng đồng. Một bộ tóc giả phù hợp vì thế không chỉ giúp người bệnh thay đổi diện mạo mà còn góp phần mang lại cảm giác thân thuộc, tiếp thêm động lực để họ vững vàng hơn trên hành trình điều trị.

Khi được nhận “mái tóc mơ ước”, các em bé không khỏi xúc động. Các em thích thú ngắm nhìn, khen tóc của nhau và ôm chặt món quà nhỏ trong tay. Những lời chúc, lời cảm ơn giản dị, hồn nhiên của trẻ thơ khiến không khí chương trình thêm phần ấm áp.

Các chiến sĩ chăm chút, chỉnh từng lọn tóc mới cho bệnh nhi.

Tại “Trạm tóc chiến sĩ”, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an thành phố Hà Nội đã vận động được 55 bộ tóc kể từ khi hoạt động được triển khai. Riêng trong ngày hội 18/10, đơn vị vận động được 15 bộ tóc, tiếp tục góp thêm những món quà thiết thực dành tặng người bệnh ung thư.

Những lọn tóc rời đi có thể mang theo sự thay đổi về diện mạo của người hiến, nhưng khi được trao đến người bệnh, chúng lại mở ra niềm vui và sự tự tin mới. Và trong hành trình ấy, sự tận tâm của những chiến sĩ Công an Thủ đô đã góp phần nối dài tình yêu thương, để mỗi mái tóc trở thành một lời động viên âm thầm gửi đến những người đang kiên cường vượt qua bệnh tật.

Hạnh Toàn (Tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan