Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Câu chuyện người phụ nữ mang trong mình bệnh tan máu bẩm sinh

Chị Hoàng Thị Thu Hiền phát hiện bệnh thalassemia khi mới 7 tuổi – cái tuổi mà nhiều đứa trẻ còn vô tư sách đến trường, chưa kịp hiểu hết hai chữ “bệnh tật”. Từ khoảnh khắc biết mình bị bệnh, tuổi thơ của chị Hiền đã rẽ sang một hướng khác. Không còn những buổi học trên trường hay vui chơi cùng bạn bè, mà thay vào đó là những hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng và những đợt truyền máu kéo dài tưởng tượng như không kết thúc. 

Có những lần, cơ thể kiệt quệ vì biến chứng, chị đã phải cắt lách, vào phòng cấp cứu vài lần và ở rất gần ranh giới giữa sự sống và cái chết. 

Lớn lên trong hoàn cảnh đó, chị Hiền học cách chấp nhận và bước tiếp. Những khi sức khỏe tạm ổn, chị tranh thủ làm việc, chắt chiu từng đồng để tự nuôi sống bản thân. Cuộc sống chưa bao giờ thật dễ dàng, nhưng ở chị luôn có một sự bền bỉ rất yên lặng như thể dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, chị vẫn không cho phép mình dừng lại.

Những năm tháng khó khăn nhất, điều giúp chị ở lại với cuộc sống chính là những đơn vị máu được hiến tặng từ cộng đồng và sự tận tâm của các y – bác sĩ. 

Với nhiều người hiến máu chỉ mất vài phút, nhưng với chị, đó là sự sống được nối dài, là cơ hội để tiếp tục nhìn thấy ngày mai.

Chị Hoàng Thị Thu Hiền (bên trái) nắm chặt tay người bạn đồng hành đặc biệt, cùng gửi lời cảm ơn chân thành tới cộng đồng – những người đã âm thầm tiếp thêm sự sống cho những người bệnh như các chị.

Và cũng từ những điều tưởng chừng mong manh ấy, chị đã chạm tới một giấc mơ mà có lúc chính chị cũng không thông nghĩ tới: làm mẹ.

Mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh, chị từng lo lắng, từng sợ hãi về tương lai của những đứa trẻ chưa chào đời. Nhưng bằng sự theo dõi y tế chặt chẽ và một lòng quyết tâm bất chấp, chị đã sinh hai bé hoàn toàn khỏe mạnh. Hai con lớn lên bình thường như bao người khác, đó không chỉ là niềm hạnh phúc, mà còn là “kỳ tích” mà cuộc đời đã dành tặng cho người phụ nữ đã đi qua quá nhiều giới hạn.

Cuộc sống không vì thế mà ngưng thử thách chị. Hôn nhân không tròn, chị phải trở về nương tựa vào gia đình người em trai trong những ngày tháng chông chênh.

Nhưng, biến cố rồi vẫn tiếp tục nối tiếp khi chị lần lượt mất đi người em trai và cả cha ruột… Những người thân yêu nhất, chỗ dựa tinh thần lớn nhất cứ thế rời xa, để lại trong chị khoảng trống không có gì có thể bù đắp.

Vậy mà sau tất cả, chị vẫn chọn cách dậy, tĩnh lặng sống tiếp.

Mỗi ngày, chị dậy từ rất sớm, ra chợ buôn bán nhỏ, tự lo cho cuộc sống của mình, rồi lại trở về phụ giúp em dâu chăm sóc gia đình. Những công việc giản dị, vòng lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng với chị, đó là cách để mình không bị cuốn trôi bởi mất mát.

Trải qua quá nhiều lần đối đầu với sinh tử, chị nói mình không còn sợ cái chết. Điều chị quan trọng hơn cả là được sống – dù chỉ là những ngày bình thường, được làm việc, được nhìn các con, các cháu trưởng thành, được thấy mình vẫn còn có ích.

Những lời chia sẻ tích cực của chị Hiền trên trang mạng xã hội cá nhân

Chính sự bình yên và mạnh mẽ đã khiến chị trở thành nguồn động viên cho nhiều người bệnh khác, đặc biệt là những bạn trẻ không may mang trong mình căn bệnh giống chị. 

Ở chị không phải là những lời nói lớn lao, mà là một cách sống – âm thầm nhưng bền bỉ, yếu đuối nhưng không bao giờ đầu hàng.

Viện Huyết học  – Truyền máu Trung ương dần trở thành ngôi nhà thứ 2 của chị Hiền.

“Tôi chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để đồng hành cùng những người thân còn lại, để sống thêm từng ngày có ý nghĩa. Và tôi cũng mong các bạn trẻ, trước khi kết hôn, hãy đi thử nghiệm, sẵn sàng lọc để hiểu về sức khỏe của mình, để không ai phải đi qua hành trình khó khăn như tôi…”

Giọng chị nhẹ, nhưng chứa đựng trong đó là cả một cuộc đời.

Một cuộc đời đã đi qua bệnh tật, mất mát, và vẫn chọn cách sống – không phải chỉ chọn riêng mình mà còn để tiếp thêm hy vọng cho những người khác.

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan