Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Câu chuyện truyền cảm hứng về nữ điều dưỡng xung phong đi chống dịch khi chồng công tác xa nhà

Nhằm tri ân và tôn vinh những cống hiến của lực lượng điều dưỡng trong giai đoạn chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức chương trình tôn vinh điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020 – 2023.

Từ các hồ sơ điều dưỡng viên tiêu biểu của các đơn vị, Ban Tổ chức đã lựa chọn 20 câu chuyện truyền cảm hứng của 20 điều dưỡng viên trên toàn quốc để bình chọn, trong đó có điều dưỡng Nguyễn Thị Thức hiện đang công tác tại Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu TW.

Câu chuyện của điều dưỡng Nguyễn Thị Thức (Mã dự thi: TS07) hiện được đăng tải để bình chọn tại đường link: https://congdoanytevn.org.vn/binh-chon (Thời hạn kết thúc bình chọn: 23h59 ngày 10/7/2024).

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thức (đứng bên phải) cùng đồng nghiệp lên đường chống dịch trong giai đoạn dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh đang căng thẳng nhất

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thức chia tay người nhà người bệnh trước khi “Nam tiến” 

Dưới đây là câu chuyện cảm động mà điều dưỡng Nguyễn Thị Thức chia sẻ về chặng đường tham gia chống dịch:

Năm 2021, khi mà cả nước đang hướng về miền Nam để cùng chống dịch Covid-19, lúc này chồng tôi đang đi công tác xa, tôi vẫn xung phong đi vào “tâm dịch”, để lại con nhỏ mới được 18 tháng tuổi ở nhà với bà ngoại để lên đường vào TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ đồng bào.

Trong suốt 2 tháng dịch bệnh bùng phát dữ dội nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoài nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân Covid, tôi luôn cố gắng giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn; Vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm và những vật dụng cần thiết cho bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thức (đứng bên trái) tại TP. Hồ Chí Minh tháng 8 năm 2021

Trong khu vực cách ly tôi và các đồng nghiệp luôn quyết tâm thực hiện nghiêm chỉnh về phòng chống dịch Covid-19. Tôi thấy thật vinh dự vì là một nhân viên y tế được tham gia phòng chống dịch. Tôi nhận ra rằng càng trong khó khăn, càng trong gian khổ tình cảm con người ngày càng keo sơn, thắm thiết, yêu thương, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn.

Với tinh thần lạc quan, tình đoàn kết chúng tôi đã vượt qua mọi chông gai một cách nhẹ nhàng. Những đồng nghiệp nhân viên y tế chưa quen biết, giờ đây lại thân thiết như những anh chị em trong nhà. Đó cũng chính là những nghĩa cử cao đẹp, là tình người, là tinh thần đoàn kết của dân tộc ta ở khắp muôn nơi.

Tôi cũng rất vui và xúc động khi đang ở trong khu vực cách ly để hỗ trợ và chăm sóc bệnh nhân đã nhận được sự động viên, khích lệ tinh thần của một nhà cách mạng lão thành qua mấy dòng thơ nhắn nhủ dưới đây:

NHỚ MẸ

Hoa mẹ trồng đã nở

Bố công tác nơi xa!

Mẹ lên đường chống dịch

Con ở nhà với bà!

Con thơm lên cánh hoa

Cho vơi đi nỗi nhớ!

Mẹ yên tâm mẹ nhé,

Vắng mẹ con có bà!

Trời thu sao lấp lánh,

Như muôn ngàn đoá hoa!

Hoa cũng thầm nhớ mẹ

Toả hương thơm khắp nhà!

Hà Nội, ngày 5/8/2021

NIHBT

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan