Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Y bác sĩ “Viện Máu” vào Nam chống dịch cùng lời hẹn sớm trở về với người bệnh

Cùng với hơn 14.000 nghìn nhân viên y tế miền Bắc chi viện cho miền Nam, trong tháng 8/2021, 125 y bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu TW cũng lên đường vào Nam chống dịch. Các y bác sĩ vào tâm dịch không chỉ mang theo hành trang là những yêu thương của người thân, đồng nghiệp mà còn có cả tình cảm và lời hẹn sớm trở về từ chính những người bệnh đã vô cùng gắn bó.

Rất nhiều người bệnh ở Viện Huyết học – Truyền máu TW coi Viện là ngôi nhà thứ hai, nơi có các bác sĩ, điều dưỡng như những người anh, người chị, như những người thân mà cả người bệnh và gia đình người bệnh mong gặp lại mỗi khi đi viện.

Đồng hành cùng cậu con trai mới 7 tuổi trên hành trình gần 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư máu tại Khoa Bệnh máu trẻ em, chị Trần Thị Xuân luôn dành nhiều tình cảm cho các nhân viên y tế của Viện.

Nghẹn ngào trước giờ phút các y bác sĩ chuẩn bị dấn thân vào vùng dịch, chị chia sẻ: “Các cô vào Nam chống dịch, ngày đi thì biết, ngày về thì không biết khi nào. Các cô luôn xem các bệnh nhân như là con của mình nên chúng tôi rất yêu mến các cô và các bác sĩ ở đây. Chúc các cô, các bác hỗ trợ miền Nam thật tốt, sớm trở về cùng gia đình và các con ở viện”.

y bác sĩ Nam tiến chống dịch

Chị Trần Thị Xuân mong các y bác sĩ sớm trở về cùng gia đình và các con ở viện

Bà Nguyễn Thị Tâm (Thanh Hóa) cũng đã có 5 năm gắn bó với Khoa Bệnh máu trẻ em khi cháu của bà điều trị tại đây. Chặng đường chăm sóc cháu ngoại vừa bị ung thư máu, vừa câm điếc bẩm sinh thật chẳng dễ dàng.

Nhưng trong 5 năm ròng mệt mỏi chan lẫn nước mắt ấy của hai bà cháu luôn có sự động viên, san sẻ của các y bác sĩ Khoa Bệnh máu trẻ em bởi “Các bác, các cô ở đây ai cũng thương các cháu”. Chia tay các y bác sĩ, bà không kìm được nước mắt, ôm các cô thật chặt, mong các cô được bình an: “Các cô vào Nam quá vất vả, mong các cô cố gắng khắc phục, đẩy lùi dịch bệnh để về chăm sóc các cháu”.

y bác sĩ Nam tiến chống dịch

Bà Nguyễn Thị Tâm nghẹn ngào chia tay các điều dưỡng Khoa Bệnh máu trẻ em

Dù hơn một tháng qua không thể đi viện vì Hà Nội giãn cách, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh thân quen của các bác sĩ, điều dưỡng đi chống dịch trên mạng xã hội, nhiều người bệnh, người nhà người bệnh cũng xúc động, lo lắng và gửi rất nhiều lời chúc cùng với lời hẹn sớm trở về với bệnh nhân thân yêu.

Một người bệnh nhân tan máu bẩm sinh có tài khoản Facebook Ng T. Nhâm gửi lời nhắn nhủ: “Chúc cả đoàn y bác sĩ mạnh khỏe và mang chiến thắng trở về nhé. Chị Tuyển ơi, các bạn nhỏ chờ chị về lấy ven”.

Anh Đỗ Văn Oánh, một người bệnh Hemophilia dành lời chúc thân thương tới các cán bộ y tế đã điều trị, chăm sóc cho anh suốt bao năm qua: “Chúc BS. Nghi cùng các cô chú điều dưỡng vào Nam chi viện chống dịch mạnh khỏe, hạnh phúc, sớm đập tan Covid-19, lại trở về mái nhà thân yêu của Viện Huyết học – Truyền máu TW”.

Tài khoản Facebook Sun Chi gửi gắm tình cảm qua những dòng bình luận: “Chúc y bác Khoa H3 (Trung tâm Thalassemia) lên đường mạnh giỏi, bình an, sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ để về với các bệnh nhân H3, yêu các cô, các bác”.

Chị Đặng Thị Kim chia sẻ: “Chúc các cô chú, các y bác sĩ lên đường chiến đấu với Covid-19 may mắn, mạnh khỏe, bình an nhé… Bệnh viện và các bệnh nhân sẽ chờ đợi các bác, cô chú trở về”.

Dù có 2 con nhỏ, cháu bé mới chưa đầy 2 tuổi, chồng cũng là điều dưỡng ở Viện với công việc tiếp nhận máu “đi sớm về khuya”, BS. Lê Thị Thanh Tâm vẫn xung phong đi chống dịch, chia sẻ khó khăn khó khăn với đồng nghiệp phương Nam.

Vốn là một nữ bác sĩ luôn quan tâm, hết lòng chăm sóc người bệnh, chỉ cần nghe tin BS. Lê Thị Thanh Tâm vào Nam chống dịch, rất nhiều người bệnh cùng nhắn gửi: “Chúc bác sĩ Tâm lên đường thượng lộ bình an, góp sức vì miền Nam thân yêu, sớm trở về nơi bệnh nhân đang mong chờ”.

y bác sĩ Nam tiến chống dịch

Điều dưỡng Nguyễn Bình Minh (Khoa Tiếp nhận máu và các thành phần máu) tiễn vợ anh, BS. Lê Thị Thanh Tâm vào Nam chống dịch

y bác sĩ Nam tiến chống dịch y bác sĩ Nam tiến chống dịch

y bác sĩ Nam tiến chống dịch

Các y bác sĩ Nam tiến không chỉ mang theo hành trang là những yêu thương của người thân, đồng nghiệp… 

y bác sĩ Nam tiến chống dịch y bác sĩ Nam tiến chống dịch

y bác sĩ Nam tiến chống dịch

…mà còn có cả tình cảm và lời hẹn sớm trở về từ chính những người bệnh đã vô cùng gắn bó.

Dẫu trong tâm dịch là bao gian nan, vất vả, dẫu TP. Hồ Chí Minh đã bước vào những ngày giới nghiêm căng thẳng nhất với mỗi ngày thêm hàng ngàn ca bệnh nhưng tình cảm của hậu phương, của người bệnh và người nhà người bệnh sẽ là “hành tranh đặc biệt”, là động lực giúp các y bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu TW vượt lên tất cả để cùng miền Nam đẩy lùi dịch bệnh.

Trương Hằng, ảnh Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan