Câu lạc bộ Vespa Hà Nội chia sẻ những đơn vị máu cho người bệnh
Ngày 26/9/2026, Câu lạc bộ Vespa Hà Nội (Hanoi Vespa Club) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Hoạt động đã thu hút nhiều thành viên của Hanoi Vespa Club tham gia.
Hanoi Vespa Club từ lâu đã không chỉ là nơi sân chơi của những người yêu thích dòng xe tay ga cổ đến từ nước Ý, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu gắn kết hàng trăm thành viên ở đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp trên địa bàn Thủ đô. Bên cạnh đó, họ còn triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa dành cho cộng đồng.
Anh Nguyễn Thế Quang, thành viên Hanoi Vespa Club cho biết: “Tôi đánh giá rất cao ý tưởng tổ chức chương trình hiền máu của Hanoi Vespa Club. Chúng tôi tụ lại với nhau không chỉ có niềm đam mê xe, mà còn biết sẻ chia và làm những việc ý nghĩa đối với cộng đồng. Chính vì điều này nên Hanoi Vespa Club mới được anh em ủng hộ và gắn bó với nhau lâu như thế”.

Anh Nguyễn Thế Quang lần thứ 7 tham gia hiến máu.
Cùng chung suy nghĩ đó, anh Đỗ Đức Hạnh, một thành viên của Hanoi Vespa Club chia sẻ thêm: “Hoạt động hiến máu do Hanoi Vespa Club phối hợp tổ chức không dừng lại hành động đơn lẻ của từng cá nhân mà nó đã trở thành ý tưởng chung của một tập thể đoàn kết. Biết đam mê và cũng biết sẻ chia”.

Anh Đỗ Đức Hạnh và vợ là chị Lương Nam Phương cùng tham gia hiến máu tại chương trình.
Hoạt động hiến máu của Hanoi Vespa Club ngày hôm nay thực sự đã làm lan tỏa những hình ảnh đẹp của những người chơi xe cổ, góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh và sẻ chia tại Thủ đô.

Các thành viên Hanoi Vespa Club chụp ảnh lưu niệm sau hiến máu.
![]() |
![]() |
Những chiếc Vespa cổ huyền thoại của anh em Hanoi Vespa Club.
Dịp cuối tuần, không chỉ có các thành viên Hanoi Vespa Club tham gia hiến máu, bên cạnh đó Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng đón tiếp đông đảo người dân Thủ đô đến thực hiện nghĩa cử cao đẹp của mình dành tặng người bệnh.
Anh Nguyễn Tiến Dũng (Trường THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội) chia sẻ: “Dù hôm nay đã qua Tết Trung thu nhưng tôi vẫn muốn dành tặng đơn vị máu của mình tới các bệnh nhân nhi như một món quà. Món quà tuy rất nhỏ bé nhưng mong rằng các cháu bệnh nhi sẽ sớm vượt qua bệnh tật để trở về với gia đình và những người thân yêu”.

Anh Nguyễn Tiến Dũng muốn dành tặng đơn vị máu của mình cho các bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu 2026.
Chị Phạm Thị Hải (Hà Nội) cho biết: “Mỗi lần hiến máu xong tôi cảm thấy rất vui vì mình vừa làm được một việc có ý nghĩa cho người bệnh, đây là lần thứ 5 tôi tham gia hoạt động này và mong muốn sẽ còn cơ hội để chia sẻ những đơn vị máu của mình cho người cần”.

Chị Phạm Thị Hải vui vẻ đến tham gia hiến máu.

![]() |
![]() |
Vương Tuấn
Bài viết liên quan
Trao giọt máu hồng, gửi trọn mùa trăng yêu thương
25 Tháng Chín, 2026Trung thu là mùa của yêu thương và đoàn viên. Trong không khí ấy, đông đảo người dân đã đến hiến máu tại chương trình Trung thu cho em 2026…
Ngày Chung đôi: Nơi hẹn hò sẻ chia sự sống
18 Tháng Chín, 2026Thay vì đi chơi, xem phim, nhiều bạn trẻ đã cùng nhau hiến máu tại chương trình “Ngày Chung đôi” để có một buổi hẹn hò đặc biệt đầy nhân…
Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”
24 Tháng Chín, 2026Sáng 23/9, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Đoàn Thanh niên Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với…








