Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chàng trai coi hiến máu như “đánh răng, rửa mặt” mỗi ngày

Hiến máu thường xuyên đã trở thành thói quen của nhiều người. Trong số đó, có những người cứ “đến ngày, đến giờ” là hiến máu, bất kể đang đi du lịch hay công tác ở phương xa.

Hiến máu như thói quen “đánh răng, rửa mặt”

Anh Phạm Việt Anh (30 tuổi, Hà Đông) đã có khoảng 80 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Anh Việt Anh thường nói đùa rằng hiến máu giống như thói quen “đánh răng, rửa mặt” mỗi ngày. Thói quen đó mang lại cho anh cảm giác thư thái trong tâm hồn.

Anh bắt đầu hiến máu từ sau khi tốt nghiệp đại học. Trong những năm đầu tiên, anh chỉ hiến máu toàn phần. Bắt đầu với số lượng ít, dần dần, anh hiến máu thể tích 450ml mỗi lần.

Cách đây khoảng 4 năm, trong một lần tình cờ đọc được thông tin của Viện Huyết học – Truyền máu TW về hiến tiểu cầu, anh Việt Anh nhận thấy khoảng cách giữa các lần hiến chỉ là 3 tuần, ngắn hơn so với 12 tuần nếu hiến máu toàn phần. Anh suy nghĩ điều đó đồng nghĩa với việc mình có thể giúp nhiều người hơn. Vì thế, anh bắt đầu hiến tiểu cầu.

khoang thoi gian giua cac lan hien mau

Khoảng thời gian giữa 2 lần hiến máu là 12 tuần, trong khi đó đối với hiến tiểu cầu là 3 tuần

Nguoi hien mau Pham Viet Anh

Năm 2021, anh Phạm Việt Anh nhận được giấy khen của Viện Huyết học – Truyền máu TW khi là một trong những người hiến tiểu cầu nhiều nhất – 17 lần. Đây là con số tối đa một người có thể hiến tiểu cầu trong 1 năm.

Thích hiến máu khi đi du lịch

Anh Việt Anh kể lại: “Những năm trước mình có đi Đà Nẵng, Nha Trang để du lịch hoặc công tác. Khi nắm bắt được thời gian hiến máu tại đó thì mình tham gia ngay”. Dường như thói quen hiến máu có thể được anh thực hiện ở bất cứ đâu.

Vì sao một người thích đi du lịch lại không chọn đi khám phá, trải nghiệm đây đó mà lại dành khoảng thời gian quý giá cho việc hiến máu?

“Đối với mình, đi du lịch là trải nghiệm những cái mới, có thể chỉ là tản bộ xung quanh các tuyến phố, trải nghiệm ẩm thực, đôi khi là giúp đỡ người khác. Hiến máu là hành động thực tế dễ nhất để giúp đỡ mọi người ở một nơi nào đó”, anh Việt Anh chia sẻ chân thành.

Yêu thích hiến máu là thế, nhưng không phải lúc nào anh cũng thực hiện được mong muốn hiến máu ở một nơi xa. Điều tiếc nuối của anh Việt Anh chính là chưa thể hiến máu ở nước ngoài.

“Đôi khi đi nước ngoài du lịch hoặc công tác, mình cũng tham khảo thông tin về việc hiến máu ở nước đó. Tuy nhiên, rất tiếc mình chưa thành công lần nào vì có 1 số nước yêu cầu khách du lịch hoặc người nước ngoài phải ở đó tối thiểu 1 năm thì mới được hiến máu”.

“Siêu anh hùng” cũng sợ kim tiêm

Với gần 80 lần hiến máu thì anh chàng hẳn là một “siêu anh hùng”. Nhưng thực tế, siêu anh hùng ấy vẫn rất sợ kim tiêm và sợ nhìn thấy máu.

“Đến bây giờ mỗi khi hiến máu, mình cũng không dám nhìn vào khoảnh khắc bạn điều dưỡng chọc kim lấy ven. Thi thoảng mình chỉ dám liếc nhìn!”, siêu anh hùng thổ lộ.

Chia sẻ cách vượt qua nỗi sợ, anh cho biết mỗi lần đến ngày đi hiến máu, trong tư tưởng anh lúc nào cũng tràn ngập cảm xúc như lần đầu tiên. Anh sẽ có hàng loạt câu hỏi không biết hôm nay có đủ điều kiện để hiến hay không, hôm trước ngủ đủ hay chưa, sáng nay nên ăn gì để lần hiến máu này đạt chất lượng tốt nhất. Tất cả cảm xúc đó dồn lại là sự hồi hộp, háo hức và một cách tự nhiên, nó che lấp đi nỗi sợ.

“Những nỗi sợ chỉ là phù du thôi, quan trọng nhất là phải hiến được máu!”

Hải Yến – Ảnh & thiết kế: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan