Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chủ nhật Đỏ 2021: Giọt máu hồng sưởi ấm mùa đông

Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố tổ chức.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”, sau 12 lần tổ chức, Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán.

Xuất phát từ một điểm hiến máu tại Hà Nội vào năm 2009 chỉ với 96 đơn vị máu tiếp nhận được, đến nay, mỗi năm Chủ nhật Đỏ thu hút trên 40 tỉnh/thành phố tham gia tổ chức và tiếp nhận được trung bình 45.000 – 50.000 đơn vị máu.

Năm 2021, Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII nhận được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của 43 tỉnh/thành phố. Bên cạnh đó, một số đơn vị cũng tiếp tục đồng hành và tham gia tích cực với Chủ nhật Đỏ năm nay như: Tổ hợp Samsung Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh – Đại học Quốc gia Hà Nội…

Ấm lại mùa đông nhờ giọt máu ấm nóng của Chủ nhật Đỏ

Ở Tây Nguyên, nhiều ngày Chủ nhật Đỏ thực sự là lễ hội. Bà con trong trang phục truyền thống của dân tộc mình có mặt từ khi tiếng mõ trâu còn chưa khua trên rẫy.

Thường mỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ, bà con còn tham gia trình diễn cùng giàn chiêng. Tiếng chiêng, nhịp trống hòa trong những điệu múa xoang kết nối, thúc giục những con tim, để rồi, những vòng trong, vòng ngoài hòa chung làm một.

Nhà báo Đình Thắng, Trưởng ban Kinh tế – Xã hội, kiêm nhiệm Trưởng văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên chia sẻ: “Những giọt máu đào luôn ấm áp nghĩa đồng bào. Một phần dòng máu ấm của các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên sẽ được các chuyến bay chuyển ra Thủ đô và miền Bắc sưởi ấm mùa Đông lạnh giá”.

Cho đi giọt máu, nghĩa cử ý nghĩa trong vô vàn việc thiện. Những giọt máu truyền nhau, nối mãi, gieo mầm sự sống…

Công an Hà Nội nô nức đi hiến máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ 2021

Đây là hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên Công an Thành phố chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Và cũng rất ý nghĩa để cung cấp lượng máu lớn dự trữ tại các bệnh viện vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Tại lễ phát động, Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội đề nghị Đoàn Thanh niên Công an thành phố tích cực phát huy tốt vai trò của thanh niên trong phong trào hiến máu tình nguyện, cứu giúp người bệnh, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn.

TS. Trần Ngọc Quế – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết: “Từ năm 2014 đến nay, gần 10.000 đơn vị máu an toàn, chất lượng đã được cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Hà Nội hiến tặng, chủ yếu vào các thời điểm khan hiếm máu dịp hè và Tết”.

TS. Trần Ngọc Quế cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Hà Nội đã tích cực hiến máu thường xuyên.

Nghệ sĩ Xuân Bắc cùng các ca sĩ “làm nóng” sân khấu Chủ nhật Đỏ

 

Chủ nhật Đỏ 2021: Dòng máu nóng trong ngày đông lạnh giá

Nhà báo Lê Xuân Sơn đã nhiều lần tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ. “Khi hiến máu xong, cơ thể tôi hoàn toàn bình thường, không có gì mệt mỏi hay khác lạ cả. Có nhiều người chưa đi hiến máu vì “ngại”, vì những định kiến cá nhân nhưng tôi thấy chỉ cần vượt qua lần đầu tiên thì sẽ thấy hiến máu là việc hết sức bình thường. Ở nước ta có những người hiến máu đến 50, 60 lần nhưng sức khỏe của họ vẫn rất tốt. Việc hiến máu còn có ý nghĩa nhân văn rất lớn, có lợi ích không chỉ cho sức khỏe mà thậm chí là tính mạng của người bệnh”, ông Sơn chia sẻ.

 Thời tiết mưa lạnh không cản được tinh thần hiến máu của người dân và các bạn trẻ.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và bà Nguyễn Thị Hằng – Giám đốc Công ty CP Công nghệ Wiibile Việt Nam, thay mặt Ban tổ chức đã tặng 03 chiếc xe đạp cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập xuất sắc và nhiều lần tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ: sinh viên Đỗ Duy Hưng (Viện Điện tử Viễn thông, 11 lần hiến máu – trong đó 3 lần hiến máu tại Chủ nhật Đỏ); sinh viên Nguyễn Quang Duy (Viện Cơ khí động lực, 9 lần hiến máu – trong đó 3 lần tại Chủ nhật Đỏ); sinh viên Nguyễn Văn Cường (Viện Cơ khí động lực, 11 lần hiến máu – trong đó 4 lần tại Chủ nhật Đỏ). 

Tại chương trình, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen của Bộ Y tế, Trung ương Đoàn vì những đóng góp trong công tác tổ chức Chủ nhật Đỏ và phong trào hiến máu nói chung.

Bí thư thư nhất TW Đoàn và Tổng biên tập báo Tiền Phong tặng bằng khen của TW Đoàn cho các đơn vị.

Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW cùng nhiều tập thể được nhận bằng khen của Bộ Y tế.

 

Liên tiếp đăng cai Chủ nhật Đỏ từ năm 2015 đến nay, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bên cạnh các hoạt động đào tạo, luôn khuyến khích sinh viên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, trong đó có hiến máu – PGS. TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng cho biết.

GS. TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: “Chính những sự kiện hiến máu như Chủ nhật Đỏ đã góp phần “cứu cánh” cho ngành y tế, cho người bệnh cần truyền máu dịp trước và sau Tết nguyên đán. Tôi đánh giá cao ý tưởng tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ của báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp, đây là hoạt động rất đáng trân trọng và đáng mừng là từ một điểm hiến máu với gần 100 đơn vị máu năm 2009 đến nay qua 12 năm tổ chức Chủ nhật Đỏ đã lan tỏa đến hơn 43 tỉnh, thành phố trong cả nước”.

Phát biểu khai mạc ngày chính hội Chủ nhật Đỏ, nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ cho biết: Chuỗi sự kiện của Chủ nhật Đỏ đang diễn ra trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi Chủ nhật Đỏ đều đặc biệt, nhưng năm nay có nhiều điều đặc biệt hơn: cả nước nói chung và tuổi trẻ nói riêng đang chờ đón Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tết cổ truyền đang đến rất gần. Chương trình cũng được tổ chức trải dài đến sau Tết – thường là thời điểm thiếu máu hơn và nhiều địa phương tham gia hơn”.

Với sứ mệnh gánh vác những trọng trách ý nghĩa, tuổi trẻ cả nước đang hân hoan đến các ngày hội Chủ nhật Đỏ với tất cả tinh thần sôi động, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng cho biết: “Tính đến ngày 16/1, Chủ nhật Đỏ đã được 19 địa phương tham gia hưởng ứng với 33 điểm hiến máu và tiếp nhận được gần 27.000 đơn vị máu”.

Sáng 17/1, dù thời tiết mưa rét nhưng hàng ngàn người đã có mặt tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để tham dự khai mạc chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII – năm 2021.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Bí thư thứ nhất TW Đoàn động viên người hiến máu.

Dự ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII – năm 2021 có Bí thư thứ nhất TW Đoàn, Chủ tịch TW Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng.

Đại diện Ban tổ chức có nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ; ông Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW; ông Nguyễn Phong Điền – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, các á hậu Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn lê Ngọc Thảo và các người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam; các cầu thủ bóng đá CLB Hà Nội; các nghệ sĩ và đông đảo sinh viên đang theo học tại các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội cũng tham dự ngày hội ý nghĩa này.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: “Được truyền năng lượng tích cực từ Chủ nhật Đỏ”

Lễ diễu hành có sự tham gia của lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, các ca sĩ, cầu thủ, người đẹp và đông đảo sinh viên các trường Đại học, Học viện trên địa bàn Thủ đô.

 

Sau những ngày rét buốt, sáng 16/1, trời hửng nắng ấm đón chào người dân đến tham dự ngày hội Chủ nhật Đỏ tỉnh Lạng Sơn.

Hàng ngàn lượt người nô nức xếp hàng đăng ký hiến máu, trong đó có nhiều người trẻ, là đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang, công tác ở đơn vị chống buôn lậu ở biên giới cũng dành thời gian, tình cảm, trách nhiệm đối với cộng đồng.

Ngày hội khép lại con số ấn tượng 783 đơn vị máu, góp phần vào sự thành công của chuỗi hoạt động hưởng ứng Chủ nhật Đỏ trên khắp cả nước, mở đầu cho một năm đầy rực rỡ của phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng và trong toàn quốc nói chung.

 

Ngày 16/1, báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII – năm 2021 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề “Hola Đỏ – Hiến máu cứu người, nụ cười tuổi trẻ”.

Chương trình có sự tham gia của sinh viên đến từ 3 trường là Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y tế Công cộng và Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Tại chương trình, ông Nguyễn Huy Lộc, Ủy viên Ban Biên tập báo Tiền Phong cho biết: “Chủ nhật Đỏ xuất phát từ mong muốn được giúp đỡ các cơ sở y tế và những bệnh viện đang khan hiếm về máu, nhất là dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán do tai nạn giao thông. Đồng thời nâng cao phong trào hiến máu nhân đạo trong toàn xã hội; nhất là với giới trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc hiến máu; phát huy vai trò thanh niên xung kích, tình nguyện trong việc hiến máu nhân đạo. Cũng như phát triển quy mô hiến máu để đóng góp lượng máu ngay càng nhiều hơn cho các cơ sở y tế”.

Người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 Khánh Linh giao lưu văn nghệ tại sự kiện. 

 

Sáng 13/1, đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân đã nô nức tham gia hiến máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ năm 2021.

Học viện Cảnh sát Nhân dân đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ lần thứ 13

Nhà báo Vũ Tiến – Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh: “Chủ nhật Đỏ từ tên sự kiện tổ chức ngày chủ nhật đến nay đã thành tên của một phong trào, lời hiệu triệu cho phong trào thiện nguyện. Chủ nhật Đỏ không chỉ phát triển chiều rộng mà đi vào chiều sâu; chủ động lựa chọn được nhóm máu cần thiết, phân bổ thời gian hiến máu phù hợp để việc hiến máu và lượng máu hiến tặng được sử dụng hiệu quả nhất”.

Rạng rỡ nụ cười hiến máu của cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ngày 9/1, báo Tiền Phong, Viện huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức ngày Chủ nhật Đỏ, thu hút hơn 1.600 bạn trẻ tham gia hiến máu.

1.600 bạn trẻ tham gia Chủ nhật Đỏ tại tỉnh Bắc Ninh

Dưới thời tiết lạnh cắt da cắt thịt khi nhiệt độ chỉ khoảng 9 độ C như ngày hôm nay, nếu không phải vì công việc chắc ít ai ra khỏi nhà. Vậy mà có hàng trăm cánh tay của các bạn sinh viên tại ngày Chủ nhật đỏ, đã sẵn sàng cởi bỏ chiếc áo khoác ấm, chống chọi với cái lạnh giá để tiếp thêm sự sống cho những người bệnh đang rất cần máu.

Không quản thời tiết lạnh giá, hàng trăm bạn sinh viên sẵn sàng cởi bỏ chiếc áo khoác dày để tham gia hiến máu tại Chủ nhật Đỏ Bắc Ninh.

Ngày 7/1/2021, tại Tổ hợp Samsung Việt Nam (khu công nghiệp Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên) đã diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Khỏe để yêu thương”. Đây là hoạt động hưởng ứng sự kiện Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong chủ trì.

Samsung Việt Nam hưởng ứng Chủ nhật Đỏ 2021

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Xuân Sơn cho biết: Năm 2021 là lần thứ 13 Chủ nhật Đỏ được tổ chức, dự kiến năm nay sẽ có gần 40 tỉnh thành phố trên cả nước tham dự sự kiện này, bên cạnh đó Ban tổ chức sẽ triển khai khoảng 100 điểm cầu hiến máu và dự kiến tiếp nhận trên 50 nghìn đơn vị máu.

Ông Lê Xuân Sơn đánh giá rất cao sự vào cuộc, đồng hành của Samsung Việt Nam góp phần làm nên thành công của Chủ nhật Đỏ trong những năm vừa qua và hi vọng Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ trong những năm tới.

Ông Lê Xuân Sơn trao tặng kỷ niệm chương Chủ nhật Đỏ cho ông Choi Joo Ho – Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam.

Ban lãnh đạo Tổ hợp Samsung Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ 2021.

Phòng Truyền thông (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan