Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chuyện về người nông dân 53 lần hiến máu nhân đạo

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Tiền Giang, người nông dân “chân lấm tay bùn” Phạm Văn Đởm (52 tuổi, ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tạm gác lại việc ruộng vườn để thường xuyên tham gia hiến máu, cứu người.

Còn sức khỏe, còn hiến máu

Ông Phạm Văn Đởm đã từng có 53 lần hiến máu và là một trong 100 người HMTN tiêu biểu toàn quốc được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN tôn vinh năm 2023.

Ông Phạm Văn Đởm Đởm (thứ 5 từ phải qua), là một trong 100 người HMTN tiêu biểu toàn quốc được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN tôn vinh năm 2023.

Với tâm niệm “còn sức khỏe, còn hiến máu”, từ lần đầu tham gia hiến máu vào năm 30 tuổi, đến nay đã hơn 20 năm, ông Đởm vẫn gắn bó với phong trào hiến máu nhân đạo. Với ông, hiến máu không chỉ để cứu người, mà còn là niềm tự hào, vinh dự, góp phần lan tỏa lối sống đẹp, có trách nhiệm vì cộng đồng.

Dù đã hơn 20 năm, nhưng ông Đởm vẫn không quên lần đầu tiên tham gia HMTN. Ông kể: “Ban đầu tôi đi theo mọi người trong xã Tân Hội đến hiến máu tại huyện Cai Lậy (nay là TX. Cai Lậy), thấy có vài người hiến máu bị ngất, lúc đó tôi cũng hồi hộp, lo sợ, nên có phần đắn đo. Nhưng khi nghĩ đến những người bệnh đang cần máu thì tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi và trong lần đầu đã hiến 350 ml máu.

Với sự động viên, khích lệ của cán bộ Hội CTĐ, Đoàn Thanh niên xã Tân Hội, những tình nguyện viên và thấm nhuần ý nghĩa của những khẩu hiệu trong vận động HMTN như: “Hiến máu cứu người”; “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, “Hãy cho máu khi ta còn khỏe mạnh” đã thôi thúc tôi tham gia hiến máu hết lần này đến lần khác, và cứ thế đến nay tôi đã có 53 lần hiến máu, với hơn 18 lít máu đã được hiến”.

Ông Đởm cho biết, sau lần hiến máu đầu tiên, ông thấy sức khỏe vẫn rất tốt, tinh thần thoải mái, nên ông vẫn tiếp tục tham gia hiến máu nhiều lần nữa. “Hiến máu với tôi như “nghiện”, cứ hiến hết lần này đến lần khác mà không còn lo sợ. Hiện nay, mỗi năm tôi đều đăng ký tham gia từ 2 đến 4 lần HMTN tại TX. Cai Lậy. Mỗi lần hiến máu, tôi càng cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn vì đã làm được việc ý nghĩa cho xã hội, giúp những người bệnh đang cần được truyền máu có thể tiếp tục duy trì sự sống”, ông Đởm chia sẻ.

Nói về việc hiến máu của chồng, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, vợ ông Đởm chia sẻ: “Ban đầu thấy chồng đi hiến máu thường xuyên, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của ông ấy. Nhiều lần tôi khuyên ngăn, không cho chồng hiến máu, thì ông ấy bảo cứu người là việc ai cũng nên làm, nên tôi cũng không ngăn được. Sau này qua nhiều lần hiến máu, nhưng chồng tôi vẫn khỏe mạnh nên dần dần tôi cũng bớt lo và ủng hộ chồng mình, cùng các con tham gia HMTN”.

Tuyên truyền viên tích cực

Không chỉ bản thân ông Đởm tích cực tham gia HMTN, mà ông còn tuyên truyền cho người thân và người dân địa phương về ý nghĩa, lợi ích của việc hiến máu. Từ đó, ông Đởm trở thành một tình nguyện viên tích cực ở địa phương vận động nhiều người cùng tham gia HMTN.

Ông Đởm, người nông dân 52 tuổi, có 53 lần hiến máu, với hơn 18 lít máu đã được hiến.

Ông cùng Hội CTĐ xã Tân Hội đưa Tân Hội trở thành xã có nhiều người dân tích cực tham gia trong những đợt HMTN do các đơn vị tổ chức tại TX. Cai Lậy. “Riêng ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hội – nơi tôi đang sinh sống có rất nhiều người tham gia HMTN nhiều lần, đến nỗi nhân viên y tế quen cả mặt. Không chỉ gia đình hiến máu, mà cả ấp, xã cùng chung vào hoạt động hiến máu cứu người đầy ý nghĩa”, ông Đởm cho biết thêm.

“Những năm qua, Tân Hòa là ấp có số lượng người tham gia HMTN cao nhất không chỉ ở xã Tân Hội mà ở cả TX. Cai Lậy. Lượng máu của những người dân ở ấp Tân Hòa, trong đó có ông Đởm đã góp phần cứu sống rất nhiều bệnh nhân. Ông Đởm là người đi đầu và là tấm gương sáng trong phong trào HMTN tại xã Tân Hội cũng như TX. Cai Lậy. Ông rất tích cực trong việc cùng Hội CTĐ xã Tân Hội và TX. Cai Lậy đi vận động, chia sẻ kinh nghiệm hiến máu của bản thân cho mọi người cùng tham gia phong trào hiến máu ý nghĩa.

Với nghĩa cử cao đẹp của mình, ông Đởm đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành từ xã, thị xã cho đến tỉnh. Đặc biệt, ông Đởm là một trong 100 người HMTN tiêu biểu toàn quốc được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN tôn vinh năm 2023”, ông Đoàn Văn Lợi, Chủ tịch Hội CTĐ xã Tân Hội cho biết.

Hiện tại, ông Đởm chưa có ý định ngừng việc hiến máu. Do đó, để được hiến máu, ông luôn chú ý giữ gìn sức khỏe. Theo ông Đởm, máu không chỉ là quà tặng vô giá, không thể đong đếm bằng vật chất, mà còn là niềm hy vọng về sự sống đối với nhiều bệnh nhân.

Từ những giọt máu nhân đạo, ý nghĩa mà bản thân ông Đởm cũng như của những tấm lòng vì cộng đồng đã cứu sống biết bao người. Nhưng ông Đởm lại cho rằng việc hiến máu của ông chỉ đơn giản, bình thường, xuất phát từ tấm lòng, nghĩa tình, trách nhiệm với xã hội mà bản thân ông có thể đóng góp.

Theo quy định chỉ được hiến máu đến 60 tuổi, nhưng ông Đởm vẫn mong muốn mình có thể sẽ được hiến máu đến trọn đời. “Được làm việc thiện, giúp ích cho đời là cả một niềm vinh dự, nên còn sức khỏe thì tôi vẫn còn muốn cống hiến. Trải qua nhiều năm tham gia hiến máu nhân đạo, sức khỏe tôi vẫn rất tốt. Cũng như bao người tham gia HMTN, tôi luôn quan niệm và thấu hiểu “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nên khi được làm những điều tốt đẹp cho xã hội, thì tôi vẫn cứ làm…”, ông Đởm chia sẻ.

Phong trào hiến máu ngày càng lan tỏa mạnh mẽ từ sức trẻ thanh niên đến những người trung niên, không phân biệt thành phần, nghề nghiệp. “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, những trái tim thiện nguyện trong công tác hiến máu nhân đạo đã tôn lên truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân” và ông Đởm – một nông dân đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống tốt đẹp này của dân tộc.

Theo baoapbac.vn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan