Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cô giáo tương lai hiến máu để giúp đỡ những bệnh nhi

Những trái tim nhân ái luôn lựa chọn sẻ chia. Với những bạn sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm TW, hiến máu không chỉ là phong trào. Đằng sau mỗi lần hiến máu là một câu chuyện ý nghĩa.

Bạn Nguyễn Thị Phượng rất thích những hoạt động thiện nguyện. Chính vì vậy, cô gái cảm thấy việc hiến máu vô cùng ý nghĩa. Phượng cũng là người rất yêu trẻ con nên đã lựa chọn chuyên ngành giáo dục mầm non. Có lần vào bệnh viện thăm người nhà, Phượng gặp những bệnh nhi đang điều trị ở đây. Nhìn những em nhỏ trên tay cắm kim truyền, cơ thể mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự trong trẻo, hồn nhiên khiến người lớn ai cũng xót xa. Điều đó đã trở thành động lực để cô gái càng mong muốn được hiến máu nhiều hơn nữa.

“Biết đâu những giọt máu em hiến tặng có thể giúp cho một bạn nhỏ nào đó đang cần”, cô giáo mầm non tương lai chia sẻ cảm xúc.

Bạn Nguyễn Thị Phượng chia sẻ về lý do đi hiến máu.

Bạn Nguyễn Thị Hà Vi có một trải nghiệm hiến máu khó quên. Hà Vi kể lại, dịp nghỉ lễ 30/4 năm ngoái, bạn đã nhận được cuộc gọi từ Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết có một em nhỏ ung thư máu đang cần được truyền máu. Vi là một trong những người hoà hợp nhóm máu với bệnh nhi đó. Dù đã từng hiến máu nhưng Vi vẫn chưa thể vượt qua nỗi sợ, cộng thêm việc gia đình nên cô gái không thể có mặt sau cuộc gọi. Kể từ lần đó, Hà Vi luôn có cảm giác áy náy. Điều đó như thôi thúc Vi mạnh dạn hơn. Cô gái tích cực tham gia hiến máu sau này.

“Bây giờ em đủ tự tin rồi. Nếu lần sau được gọi đi hiến máu như vậy thì em luôn sẵn sàng”, Hà Vi nở nụ cười tươi trong lần hiến máu thứ 3.

Bạn Nguyễn Thị Việt Đông không giấu được sự háo hức khi đi hiến máu. Cô gái chuyên ngành công tác xã hội đã mừng ra mặt ngay từ khi đủ điều kiện hiến máu. Gặp một bạn đi hiến máu lần đầu tiên đang lo lắng, Việt Đông động viên người bạn đó hết sức chân thành: “Em bảo bạn ấy là không sao đâu, mọi thứ diễn ra nhanh mà. Hiến máu vui lắm, lần sau còn muốn đi nhiều hơn đấy”.

Chắc hẳn ai đang lo lắng mà gặp Việt Đông thì sẽ được năng lượng tích cực của cô gái này làm cho vui vẻ, bình tĩnh trở lại.

Trên đây là những chia sẻ của các bạn sinh viên trong ngày hội hiến máu “Chung một dòng máu” do Trường Cao đẳng Sư phạm TW phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức ngày 11/5. Ngày hội đã trở thành truyền thống của các thế hệ sinh viên trường từ năm 2007 đến nay. Hàng trăm bạn sinh viên tranh thủ trước và sau giờ lên giảng đường để hiến máu. Nhiều bạn trẻ đã gặp gỡ và trở thành những người bạn thân thiết từ sau khi tham gia hiến máu.

Một số hình ảnh khác trong ngày hội:

Hải Yến – Ảnh: Đức Thịnh

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan