Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Còn mãi yêu thương” – Món quà tinh thần tặng người bệnh

Trong 3 năm qua, nhân Ngày Thế giới phòng chống ung thư – 04/02 và Ngày Thế giới phòng chống ung thư trẻ em – 15/02, Viện Huyết học – Truyền máu TW đều biên soạn và phát hành ấn phẩm dành tặng người bệnh. Viện Huyết học – Truyền máu TW mong rằng ấn phẩm sẽ là một món quà tinh thần, lan tỏa những suy nghĩ lạc quan, niềm tin yêu cuộc sống và tin tưởng vào hiệu quả điều trị cho những người đang chiến đấu với bệnh ung thư máu.

Ấn phẩm năm 2023 được mang tên “Còn mãi yêu thương”. Hiện hữu qua từng trang viết là những chia sẻ chân thật về từng khoảnh khắc vừa mong manh, vừa mạnh mẽ trên chặng đường vượt qua bệnh tật; là những câu chuyện về ý chí kiên cường mà chan chứa yêu thương với cuộc sống, với những người thân yêu và cả những người đồng bệnh.

Hành trình phi thường của người bệnh ung thư máu được kể lại trong ấn phẩm cũng chính là minh chứng cho những tiến bộ trong điều trị ung thư và thêm một lần nữa khẳng định: “Ung thư không phải là dấu chấm hết”.

Ở đó, có thể có những phút giây yếu mềm nhưng dù là những người đã trưởng thành hay các em nhỏ đều dũng cảm khi đối diện với ung thư:

“Mình đã mất 2 đêm không ngủ để suy nghĩ, để buồn và để khóc. Mình khóc cho gia đình, khóc cho chính mình và khóc cho cả những người giống mình mà sau này đã trở thành những chiến hữu, thành gia đình thứ hai của mình.

Chúng ta không thể thay đổi những gì đã đến nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách đối diện với nó! Ba mẹ, gia đình, mọi người xung quanh đều đang cố gắng, vì vậy chúng ta đâu có quyền từ bỏ. Mình chấp nhận những gì mình đối mặt và bước vào cuộc chiến với ung thư như thế đó!” (Trích chia sẻ của bạn Diệu Lam, 23 tuổi)

“Con không biết làm gì để an ủi bố mẹ nên đã tỏ ra như không hề biết mình bị bệnh để bố mẹ trấn tĩnh hơn. Con đã nghĩ mình là một gánh nặng, mình chỉ biết đem lại rắc rối cho người khác.

Nhưng câu nói của bố: “Có bố mẹ ở đây, chắc chắn sẽ vượt qua thôi” đã thay đổi suy nghĩ của con. Con không phải là gánh nặng, cũng không phải là người gây ra rắc rối mà là người cần phải cố gắng và kiên cường, con phải mạnh mẽ hơn để bố mẹ yên tâm về con”. (Trích chia sẻ của Lý Thị Thu Hoài, một cô bé mới 12 tuổi)

Ung thư dường như không còn là nỗi sợ hãi mà trở thành là biến cố giúp mỗi chiến binh nhận ra những điều quý giá mà trước đây họ chưa từng cảm nhận được. Vì thế, họ càng thêm trân trọng từng ngày được sống trong cuộc đời tươi đẹp và đem nỗ lực phi thường để làm được những điều mà ngay cả những người bình thường cũng khó thực hiện.

Chúng ta sẽ cảm nhận được nghị lực ấy ở Vũ Minh Đức, một cậu bé 10 năm chiến đấu với ung thư nhưng chưa bao giờ từ bỏ khát vọng đến trường. Em không chỉ liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi mà còn say mê với võ thuật, bơi lội. Đồng hành cùng em là mẹ, chị Trần Thị Hồng Thắm. Dù phải làm đủ công việc từ dọn nhà thuê, bán hàng, đến bán bảo hiểm, dù hoàn cảnh thiếu thốn, chị Thắm vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất con. Chị là một trong biết bao người vợ, người mẹ “đã hy sinh rất nhiều: thanh xuân, sự tự do, nhan sắc, tình yêu, sự nghiệp để chăm sóc những người thân yêu. Nhưng họ luôn vượt lên tất cả, nghị lực, kiên cường và nhân ái!”.

Lật giở qua từng trang ấn phẩm, chúng ta sẽ gặp anh Vũ Việt Thành, người chiến binh kiên cường vượt qua “những giờ phút, chỉ cần buông xuôi, phó mặc là sự sống đã rẽ qua ngã khác” trong phòng ghép tế bào gốc. Để rồi chưa đầy 1 năm sau khi vượt qua cánh cửa tử thần, anh đã có thể chinh phục được đường chạy Full Marathon 42km với “những thời điểm cực kỳ khó khăn, mệt mỏi, có những điểm nút phải cố gắng để không bỏ cuộc, dùng ý chí để vượt qua”.

Chúng ta sẽ được nghe kể về chị Nguyễn Thị Vinh, người phụ nữ đã từng suy sụp vì căn bệnh ung thư hạch nhưng sau khi lui bệnh, chị vẫn ở lại phòng bệnh để chăm sóc cho những người bệnh khác. Chị Vinh không chỉ là một người chăm sóc bình thường mà còn là người bạn tâm giao đầy thấu hiểu của người bệnh: “Hơn ai hết, tôi hiểu nỗi đau đớn của những người đồng bệnh… Tôi chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với họ. Tôi biết người bệnh cần gì, muốn gì. Tôi luôn nở nụ cười, động viên họ và kể những câu chuyện vui để các bác bệnh nhân quên đi bệnh tật”. Chị tâm sự rằng: Chị hạnh phúc vô cùng khi được góp sức mình, mang đến tình yêu thương cho những đồng bệnh để mọi người có thêm sức mạnh, ý chí vươn lên.

Sau tất cả chặng đường đã qua, điều đọng lại chính là tình yêu thương còn mãi, bởi Ung thư sợ yêu thương mà. Vì chỉ có tình yêu thương mới đem đến năng lượng tích cực tới từng tế bào, chỉ có yêu thương mới đủ sức mạnh để tiếp cho ta thêm niềm tin, nghị lực” (Trích chia sẻ của chị Nguyễn Thị Quyên, Quảng Ninh).

Là người viết lời giới thiệu và đọc ấn phẩm “Còn mãi yêu thương” khi còn là bản thảo, bà nội cháu Thanh Thảo, một cô bé điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em chia sẻ: “Ấn phẩm là quà tặng tinh thần vô giá, ở đó những người không may mắc bệnh ung thư có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua những mặc cảm và định kiến, tự tin đi về phía mặt trời. 

 …Dù ngày mai thế nào, chỉ cần hôm nay còn được nói lời yêu thương và biết ơn, đó là ngày Hạnh phúc! Thời gian vẫn tuần tự trôi đi, chỉ có tình yêu thương là còn mãi!” 

Hy vọng rằng, ấn phẩm sẽ tiếp thêm niềm tin và sức mạnh tinh thần cho người bệnh, đúng như PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh chia sẻ: “Và tôi tin, với ý chí kiên cường ấy, cùng với sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, người bệnh sẽ tìm được cuộc sống thứ hai của mình, tìm thấy những tia hy vọng, tìm thấy bến bờ của bình an và hạnh phúc. Người bệnh sẽ cùng chúng tôi, cùng gia đình vượt qua những chặng đường chông gai để đến với chân trời của yêu thương”.

Trương Hằng – Thiết kế: Mỹ Hạnh

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan