Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đi hơn 30km từ Bắc Ninh tới “Ngày Chung đôi” hiến máu

Sáng sớm 28/11/2020, dù trời trở lạnh hơn so những ngày trước, hai bố con anh Nghiêm Văn Thuận (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã cùng nhau dậy sớm và đi hơn 30km tới sự kiện hiến máu “Ngày Chung đôi” diễn ra tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy.

Anh Nghiêm Văn Thuận đi hơn 30km từ Yên Phong, Bắc Ninh tới Cầu Giấy, Hà Nội để hiến máu.

Anh Thuận làm kinh doanh vận tải nên công việc khá bận, muốn nhiều lần mà chưa thể tham gia hiến máu, nên tranh thủ cuối tuần, anh sắp xếp đi luôn. “Tôi tham gia nhiều nhóm trên facebook về hiến máu nên thấy các bạn đi hiến máu nhiệt tình lắm, làm việc ý nghĩa như vậy nên tôi đi hơi xa chút cũng không vấn đề gì”, anh Thuận chia sẻ khi có những khoảnh khắc “chung đôi” ấm áp và đáng yêu cùng con gái nhỏ.

Sự kiện do Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 8/5 phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức trong 2 ngày 28 – 29/11/2020. Đây là năm thứ 4 chương trình được tổ chức.

Với tên gọi ý nghĩa của ngày hội, nên nhiều bạn trẻ đã hào hứng rủ nhau cùng “hiến máu đôi” khiến hành động nhân văn này càng thêm ý nghĩa khi được cùng nhau sẻ chia và trao yêu thương.

Đã từng hiến máu 4 lần, cô gái nhỏ xinh xắn đang là sinh viên của Đại học Mở Hà Nội đã rủ bạn mình là Nguyễn Kim Dương – Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội hiến máu lần đầu tiên.

Hai bạn Linh Chi và Đình Lịch cùng cả nhóm bạn đến hiến máu tại ngày hội.

Có bạn chung là tình nguyện viên của chương trình “Ngày Chung tôi”, Đoàn Bích Phượng (sinh viên Đại học Ngoại thương) và Lê Đức Dương (sinh viên Đại học Bách khoa) đã trao đi những giọt máu hồng vì người bệnh.

Định kỳ tham gia hiến máu thường xuyên mỗi năm 3 – 4 lần, diễn viên Chí Nhân lần đầu tiên có cơ duyên trở thành đại sứ của “Ngày Chung đôi”. Với anh “định kỳ cứ 84 ngày lại hiến máu là trách nhiệm của công dân với cộng đồng”. Chí Nhân tin rằng chương trình có thể chính là nơi se duyên cho các bạn trẻ đến hiến máu: “Bắt đầu xây dựng tình cảm đẹp bằng những hình động đẹp – đó là ý nghĩa lớn chất của ngày hội”.

Còn anh Vũ Mạnh Bôn (phóng viên báo Đầu tư) vì nhà rất gần Viện nên cứ đủ điều kiện là đi hiến máu ngay. Đều đặn mỗi năm 2 vợ chồng anh đều hiến máu 2 – 3 lần, “giờ gia tài của 2 vợ chồng là xấp rất dày giấy chứng nhận hiến máu”, anh Bôn không thể nhớ chính xác số lần mình đã hiến máu.

Nhiều nhóm bạn cùng rủ nhau đến tham dự ngày hội.

Phó chánh Văn phòng Trung tâm Máu quốc gia Nguyễn Văn Nhữ, Phó trưởng khoa Tiếp nhận và các thành phần máu Nguyễn Xuân Thái cùng cán bộ Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy.

Thanh Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan