Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Đừng để người bệnh phải chờ máu!

Đừng để người bệnh phải chờ máu!

Nguy cơ thiếu máu có thể xảy ra ngay Tết này…

Cô bé này đã lặn lội từ Tuyên Quang đến Hà Nội để được truyền máu trước Tết

Bị bệnh tan máu bẩm sinh, từ khi 7 tháng tuổi đến nay đều đặn mỗi tháng bé Đặng Thị Xuyên phải đến truyền máu tại bệnh viện tỉnh. Sát Tết Nguyên đán, vì không thể chờ máu ở địa phương nên hai bố con bé Xuyên lặn lội bắt xe đi từ Tuyên Quang đi Hà Nội. Ngày đầu đến Viện Huyết học – Truyền máu TW, Xuyên đã ngay lập tức được truyền 2 đơn vị máu. Khuôn mặt em bừng tỉnh. Nguy cơ phải ăn Tết ở bệnh viện có thể không xảy ra nếu em tiếp tục có máu để truyền.

Món quà Tết quý giá tặng bé Ngọc Thi chính là những đơn vị máu

Gắn bó với Viện Huyết học – Truyền máu TW đã 6 năm nay, bé Lò Ngọc Thi có tháng phải đi viện 2 lần. Quãng đường hơn 300km từ Sơn La xuống Hà Nội có lẽ không còn vất vả nếu như mỗi lần đến Viện, bé Thi được truyền máu đầy đủ. Rất nhiều người giống như bé Thi đi từ các tỉnh xa đến chỉ mong một cái Tết mạnh khoẻ. Quà Tết lớn nhất chính là những đơn vị máu được hiến tặng.

Mệt mỏi, ăn ngủ kém, đi lại khó khăn hơn, anh Hà Văn Lễ nói về những biểu hiển của cơ thể mình khi thiếu máu.

Đáng lẽ ngày 23 tháng Chạp anh Lễ sẽ được ra viện

Ngày 23 tháng Chạp, anh Lễ mong mình được ra viện như nhiều người. Nhưng hôm nay anh mới được truyền đơn vị máu thứ 2. Dự kiến sang tuần sau, khi các chỉ số máu ổn định, anh mới được về quê. Chưa truyền đủ máu, chưa thể rời khỏi bệnh viện, đồng nghĩa với biết bao nỗi lo đang quanh quẩn.

Càng cận Tết, nhu cầu những chuyến xe liên tỉnh càng tăng cao. Người bệnh luôn mong có một chỗ ngồi thoải mái để chặng đường về quê bớt mệt mỏi.

“Xe khách dịp Tết rất đông, ngồi chen chúc suốt hơn 3 tiếng khiến tôi khá mệt. Đi làm xa lâu ngày, tôi chỉ mong sớm về phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đón Tết”, anh Lễ ngậm ngùi.

Mọi người đang tất bật sắm sửa đón Tết, nhưng ở đâu đó quanh bạn, thứ mà nhiều người bệnh đang rất cần là có đủ máu để được về nhà!

Để đáp ứng nhu cầu máu phục vụ điều trị và cấp cứu trước Tết và dự trữ trong Tết, hiện nay Viện vẫn còn thiếu khoảng 10.000 đơn vị máu.

Viện Huyết học – Truyền máu TW khẩn thiết kêu gọi người dân tham gia hiến máu trước Tết!

Địa điểm hiến máu

1. Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Số 5, phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội): Từ 7h30 – 19h00 tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày Tết).

(Bản đồ: https://g.page/vienhuyethoc/)

2. Các điểm hiến máu cố định tại Hà Nội: từ 8h – 11h30 và 13h30 – 16h30 từ Thứ 3 đến Chủ nhật. Các điểm này sẽ nghỉ Thứ 2 và nghỉ Tết từ 16h ngày 7/2 đến hết ngày 16/2/2024.

– 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm (Bản đồ: https://goo.gl/maps/f9BtfsQqZLCVfQsz6)

– 132 Quan Nhân, Thanh Xuân (Bản đồ: https://goo.gl/maps/E6kEu4Gz9nKYCvww7)

Số 10, Ngõ 122 Đường Láng, Đống Đa (Bản đồ: https://goo.gl/maps/SJGJk7FTLvam7DGX6)

– 78 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình (Bản đồ: https://goo.gl/maps/kWB1KszzJVvnVDzm9)

– Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Km13+500, Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì (Bản đồ: https://goo.gl/maps/5LsncsfaSJrWhUJQ6)

Quý vị ở TP. Hồ Chí Minh vui lòng xem địa điểm hiến máu tại trang: https://giotmauvang.org.vn/

Hải Yến, Ảnh: Lâm Tùng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan