Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Gần 82 triệu đồng đến với người bố có 3 con bị rối loạn đông máu

Cả 3 đứa con đều bị rối loạn đông máu khiến vợ chồng anh Trường quanh năm chỉ biết hết đưa cháu nọ đến cháu kia lên viện điều trị. May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 81.760.000 đồng, anh có thêm điều kiện chữa trị cho các con.

Sau 2 tuần kể từ khi bài viết: “Nước mắt người bố nghèo có 3 con cùng bị rối loạn đông máu” được lên trang, anh Nguyễn Văn Trường cho biết đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn đọc Dân trí ở khắp mọi nơi gửi về. Những cuộc điện thoại thăm hỏi và hơn hết là những tấm lòng quan tâm giúp đỡ đến 3 đứa trẻ khiến anh vô cùng ấm lòng.

Các con của anh Trường đều bị rối loạn đông máu.
Căn bệnh phải điều trị cả đời.

“Con cái của mình sinh ra dù có thế nào thì mình cũng phải chịu và chăm sóc chúng, nhưng có nhiều người họ hoàn toàn xa lạ với tôi nhưng lại quan tâm và yêu thương các con của tôi lắm khiến tôi vô cùng cảm động. Qua bài báo tôi cũng đã nhận được ít nhiều sự giúp đỡ để có thêm điều kiện cho các con tôi đi chữa trị”- Anh Trường tâm sự.

Lần này lên viện anh chỉ cho bé út lên chữa.

Lần này lên viện, anh cho cậu con trai út là bé Đam lên còn 2 cháu lớn ở nhà đi học. Cuộc sống quẩn quanh ngày ngày tháng tháng đều gắn với bệnh viện khiến cho vợ chồng anh bế tắc không tìm ra lối thoát. Sinh các con ra, đứa nào cũng mang bệnh khiến anh kiệt quệ dần không thể vực lên được. Hiểu được sự vất vả của anh, nhiều tấm lòng bạn đọc được gửi về khiến anh có thêm cơ hội chữa trị cho các con.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mai – Phụ trách trung tâm Hemophilia, Viện huyết học truyền máu TW thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí đến gia đình anh Trường.

Lần này đến gặp anh , PV dân trí cùng ThS.BS. Nguyễn Thị Mai – Giám đốc Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã trao số tiền 81.760.000 đồng của bạn đọc theo danh sách kết chuyển tuần 5/8/2016 tại văn phòng Hội. Xúc động và bất ngờ trước số tiền quá lớn, anh Trường gửi lời cám ơn đến các bác sĩ của Trung tâm, phòng Công tác xã hội của Viện và bạn đọc báo Dân trí. Với số tiền này anh có thể lo được việc chữa trị cho các cháu 1 thời gian dài, đồng thời anh cho biết sẽ sử dụng để đóng tiền học đầu năm cho các con.

Theo Dantri.com.vn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan