Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình Đỏ yêu thương trên mảnh đất “trọng chữ tình”

Hiến máu vì ngưỡng mộ Ronaldo – người tình nguyện không xăm mình để dành thời gian hiến máu; sẵn sàng đội mưa đi hiến máu, không bận tâm đến những lời bàn tán “Sao lại đi bán máu?” để 13 lần trao đi giọt máu; vừa làm bài thi xong đã vội vàng bắt xe đi hơn 70 km về quê để hiến máu cùng cơ quan… Đó là những câu chuyện vừa thú vị, vừa cảm động trên chặng đường sẻ chia sự sống mà chúng tôi được lắng nghe ở ngày hội Hành trình Đỏ “Kết nối giọt hồng miền quan họ” vừa diễn ra vào ngày 7/7/2022 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thành phố Bắc Ninh.

Gia đình ông Lương Hoàng Hà, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Phường Vệ An cùng tham gia hiến máu tại chương trình Hành trình Đỏ “Kết nối giọt hồng miền quan họ”

Đông đảo cán bộ nhân viên Ngân hàng BIDV tại Bắc Ninh hưởng ứng Hành trình Đỏ

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và đại diện Ngân hàng BIDV Bắc Ninh và trao quà cho các giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Tham gia chương trình Hành trình Đỏ “Kết nối giọt hồng miền quan họ” với một cảm xúc đặc biệt là anh Nguyễn Văn Quỳnh. Bản thân anh là một chiến sĩ Hành trình Đỏ năm 2015 và khoảng thời gian được tham gia đoàn tình nguyện viên xuyên Việt với anh Nguyễn Văn Quỳnh là một kỷ niệm quý giá, không thể nào quên. Đó là một hành trình đầy ý nghĩa không chỉ giúp anh trưởng thành hơn, tự tin hơn mà còn giúp anh có thêm những người bạn từ khắp mọi miền Tổ quốc. Dù đã ra trường và đi làm, anh vẫn định kỳ hiến máu 3 tháng một lần và đến nay, anh đã có 25 lần sẻ chia sự sống với người bệnh.

Anh Nguyễn Văn Quỳnh, chiến sĩ Hành trình Đỏ xuyên Việt năm 2015 hiến máu tại Hành trình Đỏ Bắc Ninh năm 2022

Cũng hiến máu hơn 20 lần giống như anh Nguyễn Văn Quỳnh, chị Phạm Thị Hạnh, giáo viên trường THCS Kim Chân tham gia Hành trình Đỏ Bắc Ninh cùng nhiều đồng nghiệp của mình. Từ khi còn là một nữ sinh viên của trường sư phạm, chị Hạnh đã đều đặn đi hiến máu. Trong hơn 20 lần hiến máu, kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi chị còn đang đi học ở Hà Nội, chị phải tham gia một kỳ thi thi vào đúng ngày cơ quan (khi đó ở Thái Nguyên) tổ chức chương trình hiến máu. Vừa làm xong bài thi, chị vội vàng bắt xe về Thái Nguyên để kịp hiến máu. Điều thôi thúc chị không ngừng trao đi giọt máu hồng là vì chị cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc khi dòng máu của mình có thể giúp đỡ được nhiều người khác.

Chị Phạm Thị Hạnh (bên phải) và đồng nghiệp của mình tại trường THCS Kim Chân – chị Nguyễn Thị Bắc cùng tham gia ngày hội “Kết nối giọt hồng miền quan họ”

Một cô giáo khác cũng hết mình với hoạt động hiến máu là chị Nguyễn Thị Dung, công tác tại trường Tiểu học Tam Giang. Chị vẫn nhớ rất nhiều kỷ niệm trong hành trình 13 lần chia sẻ giọt máu đào. Ban đầu, nhiều người xung quanh vẫn rất e ngại, bàn tán xôn xao rằng: “Sao lại đi bán máu? Hiến máu có ảnh hưởng đến sức khỏe không?”. Nhưng với tâm niệm làm việc tốt không cần phải đắn đo nhiều, chị Dung cùng các đồng nghiệp khác vẫn hăng hái đăng ký hiến máu. Sau lần đầu tiên, chị cảm thấy hiến máu xong vẫn rất khỏe nên chị càng “ham” và thực sự thích đi hiến máu. Có một lần trời mưa to chị vẫn đi đến điểm hiến máu, nhưng đến nơi chị lại không thể hiến do chưa đủ thời gian. Sau đó 7 ngày, chị lại tiếp tục đi hiến máu. Chị luôn suy nghĩ rất đơn giản: “Bệnh nhân đang thiếu máu mà mình lại khỏe mạnh nên làm được gì cho bệnh nhân thì mình làm thôi!”.

Chị Nguyễn Thị Dung, công tác tại trường Tiểu học Tam Giang, một cô giáo tâm huyết với hoạt động hiến máu

Chị Trần Thị Hằng – Phó Hiệu trưởng trường THCS Hoà Long cùng với nhiều thầy cô giáo tham gia hiến máu. Các thầy cô của trường đều tích cực và sẵn sàng hiến máu nhưng hôm nay lại diễn ra kỳ thi THPT, nhiều thầy cô phải đi coi thi nên không thể đến với ngày hội ý nghĩa này.

Anh Nguyễn Đức Tỉnh (ngồi bên tay trái) công tác ở UBND xã Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh. Anh đã đi 15 km đến TP. Bắc Ninh hiến máu vì ngưỡng mộ cầu thủ Ronaldo, người đã tình nguyện không xăm mình để tham gia hiến máu và một người em mới sinh năm 1991 nhưng đã hiến máu, hiến tiểu cầu tới 60 lần.

Những con người “trọng chữ tình” mà chúng tôi gặp ở Hành trình Đỏ “Kết nối giọt hồng miền quan họ” đã cho thấy: Hành trình Đỏ Bắc Ninh thực sự đã kết nối những tấm lòng nhân ái, hòa cùng vào Hành trình Đỏ thắm yêu thương chảy mãi trong hàng triệu trái tim người dân Việt.

Trương Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan