Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hành trình vẽ nên hạnh phúc của cô bé ung thư

Chỉ vài tháng trước khi thi vào cấp 3, cô bé Chu Ánh Tuyết biết tin mình mắc căn bệnh ung thư hạch. Giây phút ấy, tưởng chừng như hạnh phúc đã quá xa vời với cô bé mới tròn 15 tuổi.

Ánh Tuyết đã đủ trưởng thành để hiểu được sự nguy hiểm của căn bệnh mình đang mang. Cô bé vừa phải chịu đựng những nỗi hoang mang, lo lắng, lại vừa phải trải qua cơn đau mệt khi phẫu thuật hạch. Thương cô con gái bé nhỏ, gia đình Tuyết đã khuyên em tạm hoãn kỳ thi vào cấp 3 sang năm sau, khi sức khỏe đã ổn định hơn.

Nhưng Tuyết là một cô bé kiên cường và mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ, ngay cả bản thân em cũng chưa từng nghĩ mình lại có một sự nỗ lực phi thường đến vậy. Chỉ một tuần sau ca mổ, khi vết mổ vẫn còn chưa lành hẳn, Ánh Tuyết vẫn tham gia kỳ thi như bao bạn bè khác và đỗ vào trường THPT Nguyễn Trung Ngạn (huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

“Động lực giúp em quyết tâm thi đỗ vào cấp 3 đó chính là ước mơ hoài bão của mình. Em không muốn chì vì mình mắc bệnh hiểm nghèo mà nản chí, dập tắt đi niềm mơ ước mà mình đã ấp ủ từ lâu, em muốn kết quả đỗ cấp 3 sẽ là minh chứng cho sự cố gắng quyết tâm vượt lên số phận của chính mình.” – Ánh Tuyết tâm sự

Vừa chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, vừa kiên trì ôn tập để đi thi, cô bé Chu Ánh Tuyết vẫn không quên động viên bố mẹ khi thấy bố mẹ buồn vì căn bệnh của mình: “Con không sao mà, rồi con sẽ ổn thôi.”

Với cô bé Chu Ánh Tuyết lúc ấy, hạnh phúc chẳng có gì hơn là từng ngày được sống cùng gia đình, từng ngày được yêu thương và nỗ lực cho ước mơ, cho dù những ngày tháng đó tưởng chừng như ngắn ngủi.

Sau khi thi xong cấp 3, Ánh Tuyết và mẹ lại tiếp tục hành trình điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, những đợt truyền hóa chất tàn phá cơ thể khiến em mệt mỏi, buồn nôn, nhức đầu, không ăn được suốt nhiều ngày liền. Qua hai đợt điều trị cũng là lúc dịch Covid bùng lên phức tạp, tình hình giãn cách xã hội khiến Ánh Tuyết và mẹ không thể về quê.

May mắn là lúc này tình trạng bệnh của em đã tạm ổn, với tuổi 15 mơ mộng, em lại có thêm hy vọng về những hoài bão tưởng chừng dang dở của mình.

Nhờ sự hỗ trợ của Phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, hai mẹ con được ở tại căn phòng trọ tình thương trong 2 tháng bị kẹt lại ở Hà Nội. Cũng trong thời gian này, Ánh Tuyết được một bệnh nhi cùng khu trọ rủ tham gia cuộc thi vẽ “Vì một Việt Nam tất thắng”. Vốn chưa từng được học vẽ, nhưng Ánh Tuyết vẫn quyết tâm thử sức với cuộc thi.

Chu Ánh Tuyết tặng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bức vẽ anh Vũ Quốc Cường (người mở quán cơm thiện nguyện hỗ trợ người nghèo, phục vụ tuyến đầu chống dịch và đã qua đời do nhiễm Covid-19) 

Với khả năng nghệ thuật thiên phú, Chu Ánh Tuyết đã vẽ nên những ước mơ bé bỏng và giản dị của một cô bé ung thư máu về một cuộc sống khỏe mạnh, được vui chơi, được đi học hàng ngày. Ánh Tuyết cũng vẽ tranh thể hiện sự biết ơn và tri ân với các bác sĩ, các cán bộ y tế đã chăm sóc và điều trị cho em suốt thời gian nằm viện. Những nét vẽ chân thực, hồn nhiên của em đã tạo nên một thế giới trong tranh yên bình và ngập tràn tình yêu thương.

Ánh Tuyết cho biết: “Khi vẽ những bức tranh ấy, em cảm thấy mình như được chữa  lành, những bức tranh đầy màu sắc giúp em xua tan đi sự mệt mỏi sau những ngày truyền hóa chất, em cảm thấy rất vui khi vẽ tranh cổ vũ các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch và lan tỏa được những điều tích cực khi đất nước nước ta lúc đó đang chiến đấu với dịch bệnh.”

Với Ánh Tuyết, những bức tranh là nơi em gửi gắm ước mơ, hy vọng.

Xem tranh của Tuyết, không ai có thể nghĩ rằng những bức vẽ ấy là lần đầu tiên em làm quen với giấy vẽ, bút màu, bởi ở đó là một thế giới sống động và rạng rỡ được cô bé 15 tuổi tái hiện lại rất chân thực và có hồn.

Cô bé Chu Ánh Tuyết đã tìm thấy niềm hạnh phúc khi được sống trong không gian đầy màu sắc của riêng mình. Những bức tranh giống như cột mốc đánh dấu thời gian chứng kiến hành trình chữa bệnh của em, vẽ tranh giúp em lạc quan, mạnh mẽ và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Thùy Trang – Thiết kế: Gia Thắng, Ảnh: NVCC

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan