Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Hiến máu như một cách giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn

Tại chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân”, đã có những gia đình cùng nhau đi hiến máu. Trong đó, nhiều bậc phụ huynh đưa con đi cùng. Để con chứng kiến những hành động đẹp của cha mẹ là cách hiệu quả để giáo dục con về lòng biết ơn và nhân ái.

Không khí chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” sáng 27/7.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ sau ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh Nguyễn Văn Tuyến (công tác tại Quân chủng Phòng không – Không quân) trở về gia đình, lập tức cùng các con thực hiện những hành động để tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ vào đúng ngày 27/7. Việc làm đầu tiên của cha con anh Tuyến chính là đi hiến máu tại chương trình “Giọt hồng tri ân”. Buổi chiều cùng ngày, anh Tuyến đưa các con đến thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ.

Con gái chưa đến tuổi hiến máu, nhưng lòng biết ơn và nhân ái sẽ được vun đắp từ những ngày thơ ấu hồn nhiên đi theo cha. Chắc chắn rằng khi nhận được sự dạy bảo từ người cha mẫu mực, em sẽ trở thành một công dân có ích cho xã hội.

Anh Nguyễn Văn Tuyến thường đưa con đi cùng trong những lần hiến máu. Hành động của cha là tấm gương cho cô bé học tập để tiếp bước mai này.

Nói về những hành động ý nghĩa này, người cha tâm sự: “Tôi mong muốn giáo dục con về lòng biết ơn, để con biết rằng có cuộc sống tốt đẹp, ấm no như ngày hôm nay là công lao to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu, hy sinh thân mình. Chúng ta phải sống có lòng biết ơn những người đi trước. Các con phải cố gắng, nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, để xứng đáng với sự hy sinh của các Anh hùng đã ngã xuống”.

Mình cũng dành sự may mắn của mình cho những người đang cần”, đó là tấm lòng của người bộ đội đã 10 lần hiến máu.

Hành trình Đỏ – “Giọt hồng tri ân” là chương trình hiến máu lớn được tổ chức vào tháng 7, tháng của những sự tri ân. “Mỗi trái tim – Một ngọn lửa anh hùng”, thông điệp của Hành trình Đỏ Thủ đô là kết nối những trái tim nhân ái, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng bằng hành động hiến máu tình nguyện, đồng thời tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông.

Anh Nguyễn Đắc Hiếu (tình nguyện viên Hành trình Đỏ năm 2014) đã vận động đồng nghiệp đi hiến máu.

Con trai anh Nguyễn Thế Hảo (Cầu Giấy, Hà Nội) thi thoảng lại cầm chiếc điện thoại lên chụp ảnh cho cha. Cậu bé thích thú khi ngày hôm nay được chứng kiến cha hành động như một “người hùng” – hiến máu tình nguyện.

Cậu bé đang chụp ảnh cha mình hiến máu.

Những lần có dịp đưa con theo, anh Hảo mong cậu bé có những cảm nhận thật gần gũi về hiến máu và việc thiện nguyện, để con hiểu sự cho đi. Đến “Giọt hồng tri ân” vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ, anh càng muốn con sẽ nhận thức được lòng biết ơn các thế hệ trước. Còn với bản thân mình, anh luôn một lòng tri ân các thế hệ trước đã đánh đổi tất cả để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc và để lại những thứ tốt đẹp cho con cháu. Vì thế, anh tự nhủ mình sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp đỡ mọi người.

Anh Nguyễn Thế Hảo đã hiến máu 12 lần. Nhiều khi bận rộn, anh tiện đường đi qua Viện Huyết học – Truyền máu TW liền rẽ vào hiến máu khi đủ ngày. Hôm nay được nghỉ, anh dẫn cậu con trai đi cùng.

Mỗi năm một lần, anh Nguyễn Đức Hiệp (công tác tại Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc) lại dẫn con trai đi đến những buổi hiến máu. Anh coi đây là bài học ngoại khoá cho con vào dịp nghỉ hè. “Cứ để con chứng kiến, khi nào đến lượt thì con sẽ kế tiếp thôi”, đó là ý nghĩ giản dị mà sâu sắc khi anh Hiệp đưa con trai đi cùng.

Anh Nguyễn Đức Hiệp lần thứ 13 đi hiến máu.

Khi cha mẹ sống với tấm lòng tri ân sẽ góp phần tạo nên một thế hệ biết ơn. Bây giờ và sau này, chúng ta sẽ được nghe rất nhiều bạn trẻ nói về cơ duyên đi hiến máu, rằng ngày xưa họ được chứng kiến cha mẹ hành động đầy ý nghĩa, nên đã đến lúc lớp trẻ noi gương.

Sáng 27/7, nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoài Đức đến Viện Huyết học – Truyền máu TW hiến máu.

Bố chồng của chị Nguyễn Thị Hoa (công tác tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hoài Đức) là thương binh. Hiến máu là một cách tri ân của chị đối với sự cống hiến của cha ông.

Một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình hiến máu “Giọt hồng tri ân” sáng 27/7:

Nhiều tháng nay, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tiếp nhận được số lượng máu khá lớn, tổng lượng máu dự trữ luôn ở mức cao, đảm bảo cung cấp cho cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, lượng máu dự trữ nhóm O luôn thấp hơn so với nhu cầu, mức dự trữ nhóm O chỉ đạt khoảng 40% tổng lượng máu (trong khi dự trữ an toàn cần đạt 45-50%). Do đó, Viện mong Quý vị có nhóm O đủ điều kiện sức khoẻ tới tham gia hiến máu, để giúp Viện đảm bảo cân đối trong dự trữ theo các nhóm máu.

Quý vị có thể lựa chọn địa điểm hiến máu gần nhất theo lịch tại đây:

https://vienhuyethoc.vn/gio-lam-viec-lich-kham-benh-va-hien-mau/

Hải Yến – Ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan