Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Học bổng hiếu học dành cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Đạt được học bổng là niềm tự hào của mỗi em trong độ tuổi đến trường. Vừa phải điều trị bệnh thường xuyên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng các em vẫn cố gắng từng ngày theo đuổi con chữ, đó thực sự là nỗ lực đáng ghi nhận.

Cậu bé H’Mông mồ côi cha năm nào cũng đạt học sinh giỏi.

Vàng Chí Long (8 tuổi, Lào Cai) là con út trong gia đình bốn chị em. Cái nghèo bám lấy gia đình từ khi bố mẹ em về chung một nhà. Bố mất khi em mới lên hai tuổi, một mình mẹ Long với công việc nương rẫy đã tần tảo nuôi các con ăn học. Nhưng không vì thế mà các em thôi một ngày đến trường. Niềm hạnh phúc của người mẹ H’Mông là các con năm nào cũng được nhận giấy khen. Chí Long năm nay lên lớp ba nhưng vì những đợt hoá chất mà em chưa thể tựu trường cùng các bạn. Em cũng chưa được mua sách vở và quần áo mới. Mong ước chỉ cần bệnh ổn định, em sẽ lại trở về say sưa với những bài học, với môn Toán mà em yêu thích.

Vàng Chí Long muốn nhanh chóng được về đi học, đặc biệt là môn Toán mà em yêu thích

Gần một năm không đến lớp, em vẫn chưa quên mặt chữ.

Gia đình em Đào Huyền Trang (8 tuổi, Bắc Giang) vốn không khá giả, bố em làm thợ nhôm kính, mẹ ở nhà nội trợ chăm sóc ba chị em Trang. Nay căn bệnh ung thư ập đến khiến cuộc sống gia đình em càng thêm vất vả. Hơn mười lần đi viện của Trang đều có mẹ là người bạn đồng hành, mẹ săn sóc em từng bữa ăn, giấc ngủ.

Gần một năm xa bè bạn, cô bé Huyền Trang vẫn chưa quên mặt chữ. Bố mẹ thương cô con gái bé bỏng ham học, vẫn nhờ cô giáo gửi bài tập để Huyền Trang ôn luyện mỗi khi sức khoẻ của em khá lên đôi chút. Giống như nhiều bệnh nhi ở Viện, cô bé sẽ học chậm lại so với các bạn một năm. Nhưng nghị lực mạnh mẽ sẽ giúp em sớm hoà nhập lại với trường lớp và lại là cô học trò chăm ngoan của thầy cô và bè bạn.

Đào Huyền Trang (ngoài cùng bên trái) hăng hái tham gia các hoạt động văn nghệ ở Viện

Cậu bé đam mê học Toán, Tiếng Anh vẫn tranh thủ làm ruộng giúp bố mẹ.

Em Nguyễn Công Cường (15 tuổi, Bắc Giang) đã có 2 năm điều trị bệnh ung thư. Căn bệnh tái phát khiến em phải trở lại bệnh viện dài ngày hơn. Nhớ trường, nhớ bạn và nhất là hai môn học Toán và Tiếng Anh yêu thích, em chỉ mong sớm được về nhà để tiếp tục đi học.

Cường là con út trong nhà. Hiểu rằng bố mẹ đã lớn tuổi nhưng chưa vơi nỗi vất vả với công việc đồng áng, em hăng hái giúp đỡ bố mẹ những công việc hàng ngày như nấu cơm, giặt quần áo và lau nhà. Ngày mùa, Cường tranh thủ lúc nghỉ học để làm ruộng giúp mẹ.

“Em sẽ phấn đấu điều trị khỏi bệnh để tiếp tục đi học” – Công Cường chia sẻ

Các em đã cố gắng gấp nhiều lần so với những bạn bè khoẻ mạnh đồng trang lứa. Những em học sinh như Chí Long, Huyền Trang, Công Cường hay nhiều bệnh nhi hiếu học khác đều xứng đáng được ghi nhận sự phấn đấu.

Ngày 10/9/2022, chương trình trao học bổng cho bệnh nhi hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn đã diễn ra tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Mỗi suất học bổng trị giá 3.000.000 đồng cùng balo, đồ dùng học tập và quà tặng nhân dịp Trung thu được các nhà hảo tâm chuẩn bị. 23 em học sinh là bệnh nhi đang điều trị các bệnh máu ác tính, bệnh máu di truyền đã tham dự chương trình. Có nhiều em đã nỗ lực đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi cấp huyện, tỉnh, các môn năng khiếu, võ thuật.

Công ty TNHH Inoac Living Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ AMELA Việt Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Sen Capital, Bà Phan Thu Hương, Công ty Cổ phần Cà phê Cao Nguyên Việt Nam tài trợ học bổng và quà tặng cho bệnh nhi Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Đối với một số em, đây là một dấu mốc đặc biệt xen lẫn tự hào khi lần đầu tiên được đón nhận trên tay học bổng hiếu học. Các em sẽ dùng học bổng này để đóng học phí, mua sách vở, quần áo, thêm phần nào trang trải viện phí…

Sự quan tâm ấm áp từ bệnh viện và các nhà hảo tâm đã mang đến cho các em niềm tin để tiếp tục mơ ước mơ cho tương lai. Tin tưởng với sự nỗ lực của các em và đồng hành của gia đình, các em sẽ có những bước đi vững vàng trên con đường phía trước.

Hải Yến – Ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan