Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Học viện Phụ nữ Việt Nam ngập tràn sắc hồng nhân ái

Tháng 5 về, mang theo những cơn mưa đầu hè tưới mát cả một vùng trời đầy nắng. Tháng 5 hòa quyện trong sắc đỏ hoa phượng và tiếng ca văng vẳng của những chú ve. Tháng 5, Đội Thanh niên vận động hiến máu Học viện Phụ nữ Việt Nam đón sinh nhật tròn 9 tuổi, thầy và trò toàn trường lại nô nức cùng nhau trao gửi giọt hồng.

Đều đặn mỗi năm, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức ngày hội hiến máu toàn trường “Giọt nắng hồng” với thông điệp “Gom nhiệt huyết – Kết yêu thương”. Bước sang mùa thứ 9, chương trình không chỉ góp thêm những đơn vị máu quý giá giúp đỡ cho người bệnh mà còn là một sân chơi ý nghĩa để thầy và trò nhà trường càng thêm gắn kết.

Các bạn sinh viên tới trường sớm tranh thủ hiến máu trước khi vào giờ học.

Sở hữu trong tay 14 tấm “sổ đỏ” , chị Quyết Thị Mai Phương, Chuyên viên Phòng hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học – Học viện Phụ nữ Việt Nam cảm thấy bản thân rất thoải mái sau mỗi lần tham gia hiến máu, nhất là khi những giọt máu ấy của chị lại được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, quê hương nơi chị sinh ra và lớn lên. Chị tâm sự: “Nhờ sử dụng và theo dõi App hiến máu, mình rất xúc động khi biết những giọt máu mình trao đi lại giúp đỡ được chính các bệnh nhân đang điều trị tại quê hương của mình, hai chữ “nhân duyên” có lẽ là như vậy”.

Chị Quyết Thị Mai Phương tràn đầy năng lượng khi tham gia hiến máu.

Nước mắt thường biểu hiện cho nỗi buồn, nhưng tại Học viện Phụ nữ Việt Nam trong ngày hội toàn trường tham gia hiến máu, chỉ có những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Bạn Hoàng Thị Thu Trang, sinh viên khoa Luật, Học Viện Phụ nữ Việt Nam không giấu được niềm xúc động pha lẫn hồi hộp trong lần đầu tiên tham gia hiến máu. Sau khi đã “vượt qua chính mình”, gạt đi nước mắt, Trang khẳng định: “Nếu ai cũng sợ và không can đảm một lần thì các bệnh nhân sẽ thiếu máu để chữa bệnh. Cuối cùng em cũng đã làm được rồi, những lần sau chắc chắn sẽ không khóc nữa”.

Bước sang mùa yêu thương thứ 9, chương trình “Giọt nắng hồng” không chỉ là một ngày hội mang tính nhân văn mà còn trở thành sân chơi để thầy và trò trong nhà trường có thêm gắn kết. Đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu tiên, anh Nguyễn Anh Sơn, Cán bộ Đoàn Thanh niên – Học viện Phụ nữ Việt Nam rất vui mừng khi số lượng sinh viên tham gia hiến máu qua các mùa ngày càng đông đảo, chủ động.

Anh Nguyễn Anh Sơn, Cán bộ Đoàn Thanh niên – Học viện Phụ nữ Việt Nam nhắn nhủ tới các bạn sinh viên: “Tuổi trẻ sôi nổi, thanh xuân qua nhanh, nếu chưa từng hiến máu các bạn hãy cứ mạnh mẽ tham gia dù chỉ một lần”.

“Giọt nắng hồng” đã góp phần tiếp thêm hy vọng sống cho người bệnh. Mỗi người hiến máu mang một giọt hồng hy vọng để lan toả những điều tốt đẹp đến với mọi người.

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan