Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Kết nối trái tim, kết nối cuộc sống

Đó là chủ đề của ngày hội hiến máu do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức sáng nay 29/3/2021, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng nói chung và những người bệnh cần máu nói riêng.

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh – Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW tặng giấy chứng nhận và chụp hình lưu niệm với người hiến máu

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực đóng góp vì xã hội ấy, PGS. TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chia sẻ: “Tôi trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm đã tình nguyện đăng ký hiến máu trong ngày hôm nay. Tôi tin rằng từng đơn vị máu quý giá của mỗi người sẽ đến đúng địa chỉ của những người bệnh”.

PGS. TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam gửi lời cảm ơn tới những cán bộ, viên chức đã tham gia hiến máu tình nguyện

Trong thời gian gần đây, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, đặc biệt trong đó có các ngày hội hiến máu. Năm nay, hoạt động hiến máu của Viện càng có ý nghĩa hơn nữa khi được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, góp phần đảm bảo đủ đơn vị máu cần thiết cung cấp cho quá trình điều trị của bệnh nhân trong mọi điều kiện cũng như tiếp thêm động lực cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện trưởng Viện Dân tộc học là một trong những người đầu tiên tham gia hiến máu ngày hôm nay

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện trưởng Viện Dân tộc học lần đầu tiên tham gia hiến máu tâm sự: “Cảm nhận được không khí háo hức, phấn khởi của ngày hội tình nguyện và sự tận tình, nhẹ nhàng của các bạn nhân viên y tế ở đây, cảm giác hồi hộp của tôi cũng tan biến hết”.

Sự hào hứng của phong trào hiến máu tình nguyện ấy cũng là một trong những động lực to lớn thúc đẩy ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tiếp tục tham gia hiến máu: “Với tôi, đây là phong trào Đoàn rất ý nghĩa, nhận được sự tích cực hưởng ứng của mọi người và góp phần mang đến sự sống quý giá cho các bệnh nhân”.

Màu áo xanh cho thêm hi vọng, màu áo hồng lan tỏa hạnh phúc…

Khát khao đi hiến máu từ thời sinh viên nhưng do không đủ điều kiện về cân nặng nên giờ đây, chị Nguyễn Thị Hoài – giảng viên Học viện Khoa học xã hội rất trân trọng những lần bản thân có cơ hội được cho đi: “Lúc nào cũng thấy việc hiến máu là cần thiết bởi bản thân tôi cũng đã trải qua nhiều lần mổ, tuy không phải nhờ đến máu của mọi người nhưng tôi cảm thấy việc thiếu máu là vô cùng nguy hiểm”.

Cùng công tác tại Học viện Khoa học xã hội, anh Trần Kim Bá có những chia sẻ rất tích cực nhắn gửi đến các bạn thanh niên: “Bản thân là thanh niên có sức trẻ, có thể cống hiến, giúp ích được cho cộng đồng thì phải luôn sẵn sàng, nhất là trong Tháng Thanh niên, mọi người phát động phong trào trong cơ quan thì tôi sẵn sàng cống hiến”.

Tạ Uyên, ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan