Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Khoảng cách sẽ không còn nếu ta coi hiến máu là tất cả

Tại ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân năm 2023 diễn ra tại Đại học Thủy lợi, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với câu chuyện của hai mẹ con bà Phạm Thị Phượng và em Đặng Phương Dung. Hai mẹ con cùng đi từ Hưng Yên lên Hà Nội để mẹ hiến máu còn con gái là một tình nguyện viên của ngày hội. Những chia sẻ của cô gái Đặng Phương Dung đã giúp chúng ta hiểu thêm một điều: Mọi khoảng cách sẽ không còn nếu trong tim ta có đam mê, có yêu thương và chúng ta coi hiến máu máu là tất cả.

Hai mẹ con bà Phạm Thị Phượng và em Đặng Phương Dung đi từ Hưng Yên lên Hà Nội để tham gia ngày hội Giọt hồng tri ân với suy nghĩ “Khoảng cách không xa lắm nếu chúng ta coi Viện Huyết học và hiến máu là tất cả”

Em Đặng Phương Dung (sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) hào hứng chia sẻ: “Mặc dù là tình nguyện viên của tỉnh Hưng Yên nhưng mùa hè này em lên đầu quân cho Hà Nội để tham gia vận động cho ngày hội Giọt hồng tri ân và chương trình Hành trình Đỏ.

Chặng đường đi từ nhà lên Hà Nội, cả đi và về khoảng gần 140 km, nhưng với lòng nhiệt huyết em vẫn lên đây để làm tình nguyện. Được tham gia vận động hiến máu em rất vui và em mong Hưng Yên có một điểm hiến máu cố định để em có thể hoạt động tại quê nhà”.

Trước đây, Đặng Phương Dung đã từng bị thiếu máu và phải đi truyền máu. Đến khi sức khỏe bình thường trở lại và đủ điều kiện hiến máu, cứ đều đặn 1 năm 4 lần, Dung lại đi hiến máu. Là một người hiểu rõ tầm quan trọng của việc hiến máu nên Dung còn tích cực tham gia kêu gọi, vận động mọi người xung quanh đi hiến máu.

Dung cho biết: “Em đam mê hiến máu, vì thế em muốn mọi người cũng đam mê hiến máu như em. Đó chính là lý do mẹ em đã vượt 70 km từ thành phố Hưng Yên lên Hà Nội và có mặt ở đây để hiến máu”.

Thông điệp mà cô gái “đam mê hiến máu” này muốn gửi đến mọi người đó là: “Khoảng cách không xa lắm nếu chúng ta coi Viện Huyết học là tất cả”.

Nguyễn Thị Thu Ngân đã có 2 năm là tình nguyện viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và hiến máu 5 lần 

Cũng mang trong mình trái tim tràn đầy nhiệt huyết như Phương Dung, Nguyễn Thị Thu Ngân (sinh viên Trường Đại học công nghệ Đông Á) đã có 2 năm khoác lên mình chiếc áo đỏ tình nguyện của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Không chỉ là một tình nguyện viên năng nổ, Thu Ngân còn nhiều lần tham gia hiến máu. Thu Ngân chia sẻ: “Hôm nay em hiến máu lần thứ 5 tại Ngày hội Giọt hồng tri ân. Em rất vui vì đã giúp đỡ được người bệnh. Người bệnh rất cần máu để duy trì sự sống và em sẽ tiếp tục hiến máu thêm nhiều lần nữa”.

Đôi bạn trẻ tay trong tay, nụ cười rạng rỡ vì được cùng nhau làm điều ý nghĩa

Đến với ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân năm 2023 diễn ra tại Đại học Thủy lợi không chỉ có đông đảo các bạn sinh viên, thanh niên mà còn có rất nhiều cô bác lớn tuổi đi từ xa tới với mong muốn chia sẻ dòng máu cho người bệnh. Nhưng dù là những người mới lần đầu hồi hộp giang cánh tay hiến máu hay là những người đã nhiều lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp này, tất cả đều chung một tấm lòng vì người bệnh.

Chị Nguyễn Thị Thu Nga (ở Hà Nội) hiến máu với suy nghĩ “Cho đi là còn mãi”

Những bạn trẻ vừa hồi độp, vừa háo hức trong lần đầu hiến máu

Từ ngày 24 – 30/7/2023, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân lần thứ XIII – năm 2023. Ngày hội chính thức khai mạc sáng 29/7 tại Trường Đại học Thủy Lợi.

Giọt hồng tri ân năm 2023 là chuỗi ngày hội hiến máu cuối cùng của Hành trình Đỏ lần thứ XI. Ngày hội năm nay dự kiến tiếp nhận 2.500 đơn vị máu, được tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 24 – 28/7/2023 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và ngày 29 – 30/7/2023 tại Trường Đại học Thuỷ lợi.

Trương Hằng, ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan