Không chỉ là cứu người, hiến máu còn gắn kết mọi người tại Samsung SDS
Tạm gác lại những giờ phút tập trung cao độ cho công việc chuyên môn, Ban Lãnh đạo cùng nhân viên Samsung SDS Việt Nam đã có một ngày hội thật khác trong sáng 3/7, ngày của những giọt máu hồng và lòng nhân ái
Chương trình không chỉ góp phần đem lại những đơn vị máu quý giá cho người bệnh, mà còn là sợi dây vô hình xóa tan mọi khoảng cách, giúp những người đồng nghiệp cùng thấu hiểu, sẻ chia, có thêm những kỷ niệm đẹp trên hành trình lao động và cống hiến cho xã hội.


Gác lại những áp lực công việc, cán bộ, nhân viên Samsung SDS cùng nhau hội ngộ tại điểm hẹn của lòng nhân ái (ảnh: Samsung SDS).
Nghĩa cử cao đẹp từ sự tiên phong của những người đứng đầu
Đây là lần thứ 3 Samsung SDS Việt Nam tổ chức ngày hội hiến máu. Điểm đặc biệt của chương trình năm nay chính là sự hưởng ứng nhiệt tình không chỉ từ các cán bộ, nhân viên mà còn từ các lãnh đạo cấp cao của công ty. Hình ảnh những người đứng đầu doanh nghiệp cùng ngồi trên ghế hiến máu, sẻ chia giọt máu đào đã tạo nên một không khí vô cùng ấm áp và gần gũi.
Trực tiếp tham gia hiến máu cùng nhân viên, Ông Jang Sung Gon, Giám đốc Tài chính Samsung SDS Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ với hơn 40 lần hiến máu. Nhưng lần hiến máu này mang cảm xúc rất khác, đó là lần đầu tiên ông sẻ chia giọt máu hồng tại Việt Nam. Việc lãnh đạo cùng thực hiện nghĩa cử cao đẹp đã xóa tan mọi khoảng cách cấp bậc, gắn kết mọi người gần nhau hơn vì một mục tiêu chung: “Hiến máu cứu người”.
![]() |
![]() |
Ông Jang Sung Gon, Giám đốc Tài chính Samsung SDS Việt Nam rạng rỡ trong lần hiến máu thứ 40, cũng là lần đầu tiên ông thực hiện nghĩa cử này tại Việt Nam (ảnh: Samsung SDS).
Chia sẻ về hoạt động này, Ông Lee Byung Oh, Giám đốc Nhân sự Samsung SDS Việt Nam bày tỏ niềm tự hào: “Hiến máu là hành động vô cùng lớn lao, có thể cứu được những sinh mạng. Tôi rất tự hào khi nhân viên của chúng tôi đã tự nguyện đến đây để trao đi những giọt máu của mình. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục duy trì những ngày hội ý nghĩa này trong những năm tiếp theo. Xin cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế Viện Huyết học – Truyền máu TW đã hỗ trợ chúng tôi tổ chức nghĩa cử cao đẹp này”.

Ông Lee Byung Oh, Giám đốc Nhân sự bày tỏ niềm tự hào trước tinh thần tình nguyện của tập thể cán bộ, nhân viên công ty
Những chiến binh thầm lặng dưới mái nhà Samsung SDS
Phía sau mỗi đơn vị máu được trao đi là một câu chuyện, một tấm lòng đáng trân trọng của các thành viên dưới mái nhà Samsung SDS.

Chị Lê Minh Nguyệt với hơn 10 lần tham gia hiến máu chia sẻ: “Từ khi còn ở Samsung Bắc Ninh cho đến khi chuyển công tác về Samsung SDS, tôi vẫn duy trì thói quen hiến máu hàng năm. Tôi biết rằng các bệnh viện vẫn rất cần máu, hy vọng sự góp sức nhỏ bé của mình và đồng nghiệp sẽ giúp ích được phần nào cho các bệnh nhân”.

Với anh Đặng Thế Anh, hiến máu đã trở thành một phần của thanh xuân: “Tôi bắt đầu hiến máu từ thời sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, đến nay đã là lần thứ 8. Với tôi, việc này không chỉ là giúp đỡ những mảnh đời khó khăn mà còn là một cách để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Dù là sinh viên hay người trung niên, đây luôn là hành động ý nghĩa.”
Anh Mạc Văn Tân và anh Nguyễn Ngọc Anh cũng là những gương mặt tiêu biểu trong hoạt động hiến máu tình nguyện của công ty. Nếu anh Tân bắt đầu từ sự tò mò rồi trở thành thói quen tốt cho sức khỏe và xã hội, thì anh Ngọc Anh lại luôn ấp ủ mong muốn có thật nhiều sức khỏe để có thể hiến máu không chỉ tại công ty mà còn ở nơi cư trú.

Từ sự tò mò ban đầu, anh Mạc Văn Tân đã trở thành một tình nguyện viên hiến máu thường xuyên.

Với anh Nguyễn Ngọc Anh, hiến máu là một hành trình bền bỉ để sẻ chia sự sống và mang lại hy vọng cho những người bệnh.
Tại đây, khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên gần như không còn tồn tại. Thay vào đó là sự thấu hiểu, khích lệ và niềm hạnh phúc khi biết rằng dòng máu của mình đang chảy trong cơ thể một ai đó.
Ngày hội hiến máu tại Samsung SDS Việt Nam đã khép lại nhưng dư âm về tình người vẫn còn lan tỏa. Chương trình không chỉ góp phần bổ sung lượng máu quan trọng cho Trung tâm Máu quốc gia mà còn xây dựng một văn hóa doanh nghiệp nhân văn.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Hành trình Đỏ 2026 về với miền “đất lửa”
02 Tháng Bảy, 2026Sáng 2/7/2026, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình Hành trình Đỏ lần thứ I năm 2026 và phát…
Món quà vô giá từ lòng nhân ái của Tập đoàn GELEX
02 Tháng Bảy, 2026Sáng nay, Công ty CP Tập đoàn GELEX đã tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Một giọt máu – Một tấm lòng GELEX”. Sự kiện đã thu…
Chàng sinh viên Y khoa 68 lần hiến máu
03 Tháng Bảy, 2026Là một sinh viên của Trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An), đã nhiều lần Mai Xuân Tú chứng kiến những “cuộc đua” tìm kiếm người hiến máu diễn…






