Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Kỷ niệm 37 năm thành lập Viện Huyết học – Truyền máu TW

Trong 37 năm qua, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã trải qua hành trình đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng rất đáng tự hào với những mốc son rực rỡ, với sự tin yêu của người bệnh và cả cộng đồng.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương thành lập vào ngày 31/12/1984 với tên gọi ban đầu là Viện Huyết học và Truyền máu (thuộc Bệnh viện Bạch Mai), do GS. Bạch Quốc Tuyên là Viện trưởng. Đây là một bước tiến vô cùng quan trọng, là tiền đề để phát triển hoạt động của Viện nói riêng và chuyên khoa Huyết học – Truyền máu nói chung. Đến ngày 08/3/2004, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chính thức tách ra hoạt động độc lập, trực thuộc Bộ Y tế.

Trong 37 năm qua, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã trải qua hành trình đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng rất đáng tự hào với những mốc son rực rỡ, với sự tin yêu của người bệnh và cả cộng đồng. Viện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và luôn giữ vững chất lượng chuyên môn của Viện đầu ngành về chuyên khoa Huyết học – Truyền máu trên toàn quốc.

Trong thời gian tới, theo định hướng chung, Viện Huyết học – Truyền máu TW tiếp tục hướng tới mục tiêu “lấy người bệnh làm trung tâm”, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị, phát triển các kỹ thuật cao; đẩy mạnh công tác phòng bệnh máu di truyền trên toàn quốc và phát triển hoạt động hiến máu tình nguyện theo hướng hiệu quả, bền vững, cải tiến dịch vụ truyền máu ngang tầm các nước trong trong khu vực và quốc tế.

Mỗi “Công dân Viện Máu” sẽ cùng nhau gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đã dày công xây dựng, để Viện Huyết học – Truyền máu TW mãi là điểm tựa vững chắc cho người bệnh.

Trên chặng đường ấy, một trong những phần thưởng quý giá của Viện chính là tình cảm trân trọng, yêu thương của người bệnh:

Bạn Nguyễn Thanh Hà trong những ngày nằm viện điều trị bệnh ung thư và hiện tại

“Viện Huyết học – Truyền máu TW với em đã là mái nhà thứ 2 rồi. Từ cảnh vật xung quanh Viện tới các bác sĩ và điều dưỡng, các đồng bệnh đều rất gẫn gũi và thân thương. Em không cảm thấy lạc lõng chút nào, không giống như những gì mọi người thường nghĩ về các bệnh viện.

Em cảm thấy mình thật may mắn khi chọn đúng nơi đây để điều trị. Ở đây các bác sĩ và điều dưỡng rất gần gũi và nhiệt tình với bệnh nhân chúng em. Chúng em gọi họ là anh, là chị như những người thân trong gia đình. Có bất cứ thắc mắc hay gặp các phản ứng phụ trong quá trình điều trị, em đều tìm đến các anh chị ngay và được hỗ trợ kịp thời. Em luôn nhớ và yêu quý tất cả các bác sĩ và các anh chị điều dưỡng đã chăm sóc cho em”.

Chia sẻ của bạn Nguyễn Thanh Hà – Điều trị tại Khoa Bệnh máu tổng hợp

“Dù chưa từng đến Viện Huyết học – Truyền máu TW nhưng tôi đã được đón nhận những giọt máu từ ngân hàng máu của Viện trong 1 lần tử thần suýt ghé thăm…

Khi đó tôi bị sốt xuất huyết, tiểu cầu xuống rất thấp. Nếu không được truyền tiểu cầu ngay thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng bệnh viện nơi tôi nằm lại không còn tiểu cầu nhóm máu của tôi. Các bác sĩ đã liên hệ với Viện Huyết học và ngay trong đêm tôi đã được truyền tiểu cầu… sự sống đã trở lại với tôi.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Viện Huyết học – Truyền máu TW, đến tất cả những người đã cho đi những giọt máu trân quý để mang lại sự sống, sức khỏe cho những người bệnh, mang đến tiếng cười và niềm vui cho những gia đình có người bị bệnh”.

Chia sẻ của chị Hương Trầm (Hà Nội)

Trương Hằng (tổng hợp); Thiết kế: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan