Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Lời trái tim gửi đến những người trao giọt hồng

Có những lời cảm ơn thật đặc biệt khi nói bao nhiêu cũng sẽ là không đủ nhưng trong lòng vẫn tha thiết một lần được nói ra. Đối với những bệnh nhân và các y bác sĩ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, tháng 6 có một ngày vô cùng ý nghĩa, ngày 14/6, ngày để tất cả cùng tôn vinh và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những người trao giọt hồng.

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalasemia Viện Huyết học – Truyền máu TW là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thăm khám và điều trị cho người bệnh tan máu bẩm sinh. TS. Hà cho biết những người bệnh này phải truyền máu suốt đời. Máu chính là “liều thuốc” quan trọng không thể thay thế. Với người bệnh tan máu bẩm sinh thể nặng, nhu cầu truyền máu rất cao, trung bình khoảng 2 – 5 tuần phải đi truyền máu 1 lần.

Nhưng thật may mắn trên hành trình đi tìm sự sống, họ không hề cô đơn mà bên cạnh vẫn luôn có những người hùng thầm lặng. Đó là những người hiến máu tình nguyện.

Trong tâm trí non nớt của cháu Trương Hoàng Ngọc Dung, một bệnh nhân tan máu bẩm sinh, máu là vàng bạc, châu báu, là thứ quý giá nhất trên đời. Bởi cô bé biết rằng nếu không có máu thì cơ thể mình sẽ yếu dần và còn hơn thế.

Ngọc Dung cũng như bao em nhỏ mắc bệnh máu có thể đến trường, học tập và vui đùa cùng các bạn là nhờ đi viện và được truyền máu.

Vào đúng thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chị Dương Thị Khánh Hoà (Yên Dũng, Bắc Giang) phát hiện bị xuất huyết giảm tiểu cầu khi đang mang thai con đầu lòng. Chị cần truyền tiểu cầu khẩn cấp. Khó khăn chồng chất khó khăn khi chị Hoà lại thuộc nhóm máu hiếm. Dù giãn cách xã hội và tình hình di chuyển lúc ấy không thuận lợi, nhưng thật may mắn vì có người sẵn sàng đến Viện hiến hiểu cầu cho chị Hoà.

Nhờ sự nhiệt tình không quản ngại vất vả của người hiến tiểu cầu, một sản phụ đã được cứu sống. Và đã có rất nhiều trường hợp được cứu giúp như vậy, giữa đêm khuya, trong những ngày giá rét hay nắng bỏng rát.

“Được bệnh viện thông báo có người cho tiểu cầu mình rất vui. Không biết mọi người là ai mà đến giúp mình nhiệt tình như vậy trong lúc dịch COVID-19 giãn cách xã hội, di chuyển khó khăn”, chị Dương Thị Khánh Hoà bày tỏ niềm cảm kích trước những người đã cứu giúp mình.

BS. Nguyễn Thuỳ Ninh, khoa Tiếp nhận thành phần máu, Viện Huyết học – Truyền máu TW bày tỏ lòng ngưỡng mộ những người hiến máu, đặc biệt là người hiến máu, hiến tiểu cầu thường xuyên. Bởi để duy trì thói quen ấy, người hiến máu cần một sự kỷ luật nghiêm ngặt.

Trong quá trình công tác, khám tuyển và chăm sóc sức khoẻ người hiến máu, chị được chứng kiến rất nhiều người hiến máu, hiến tiểu cầu đi từ các tỉnh xa đến Viện. Họ tự tổ chức đi theo đoàn, có khi lên đến vài chục người và xuất phát từ rất sớm. Họ cùng nhau chia sẻ cảm xúc mỗi khi hiến máu thành công, cùng nghỉ ngơi và đợi nhau ra về. Những hình ảnh ấy khiến ai chứng kiến cũng đều xúc động.

Nhờ những đơn vị máu hiến tặng, mỗi ngày khoa Điều chế các thành phần máu của Viện thực hiện điều chế trung bình 2.500 đơn vị chế phẩm máu các loại từ 1500 – 1800 đơn vị máu toàn phần được hiến bởi những người hiến máu đủ điều kiện. Mỗi buổi sáng, công việc điều chế cần vô cùng khẩn trương và kịp thời để cung cấp máu đi các nơi.

Mỗi khi kho máu rơi vào tình trạng báo động, các bệnh viện phát đi lời kêu gọi hiến máu, tinh thần ấy lại dâng trào sục sôi. Không phân biệt dân tộc, vùng miền, hàng vạn người chung một quyết tâm vì đồng bào đang cần máu.

Gần 30 năm công tác, anh Đinh Bình Quyết đã đi đến nhiều tỉnh/thành phố, gặp gỡ hàng chục ngàn lượt người hiến máu ở khắp mọi nơi. Trong tâm khảm của mình, anh ấn tượng với những cô, chú dù đã gần hết tuổi hiến máu vẫn tha thiết “Tôi hiến một lần cuối” để góp sức nhỏ vì mọi người.

Những đơn vị máu, tiểu cầu được hiến tặng giống như trao cho người bệnh một cuộc đời. Khi sự sống được tiếp nối thì ở đó, những hạt mầm tốt đẹp sẽ được nảy sinh.

Nằm viện suốt 1 tháng trời, cháu Bùi Thuý Văn, bệnh nhân xuất huyết giảm tiểu cầu đã có lúc kề cận nguy cơ xuất huyết não vì những lần tiểu cầu chỉ còn 4-5 g/l. Nhờ có các bác sĩ, nhờ tấm lòng của những người hiến máu mà cô bé đã vượt qua những đợt nằm viện gian nan.

Nhân Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW trân trọng gửi lời tri ân đến những người hiến máu tình nguyện: “Bằng tấm gương của chính mình, bằng những hoạt động cổ vũ cho phong trào hiến máu tình nguyện và động viên những người xung quanh tham gia hiến máu, họ chính là những tấm gương sáng giúp phong trào hiến máu tình nguyện phát triển vượt bậc và bền vững như ngày nay. Xin phép được thay mặt cho những bệnh nhân cần máu, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới những người hiến máu tình nguyện trên cả nước. Và tôi thực sự mong muốn tất cả chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau để ngày càng có nguồn máu ổn định hơn nữa giúp cho người bệnh”.

Sự chung sức của tất cả mọi người đã làm nên một cộng đồng người Việt Nam khoẻ mạnh. Ở khắp mọi nơi, luôn có những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng đưa cánh tay để người bệnh nắm lấy sự sống.

Hải Yến – Quang Hải

Thiết kế: Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan