Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Mừng sinh nhật bằng cách hiến máu cho bệnh nhi

Trong ngày hiến máu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, cả trăm người đã đi hiến máu. Đặc biệt hơn, nhiều người đã đi hiến máu vào đúng ngày sinh nhật của mình để gửi tặng “giọt đào” sẻ chia, cổ vũ tinh thần tới các em nhỏ cần máu.

Tràn ngập trong niềm vui, tiếng cười, những người hiến máu đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến các em nhỏ bị bệnh. Tất cả đều mong rằng, “một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại” và các em sẽ luôn gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe để kiên cường chống chọi với những cơn bạo bệnh.

Anh Vũ Văn Thắng (Kinh doanh tự do) sôi sục trong mình dòng máu đỏ: “Mình cảm nhận được ý nghĩa to lớn của việc hiến máu và mong muốn giọt máu này sẽ giúp đỡ được phần nào những bệnh nhân đang điều trị, bệnh nhân ung thư và các em nhỏ. Hơn nữa, hôm nay là ngày sinh nhật của mình nên mình muốn làm được một việc gì đó thật ý nghĩa. Và nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 này, mình chúc các em nhỏ bị bệnh luôn giữ được tinh thần lạc quan để vượt qua bạo bệnh, nụ cười luôn nở trên môi, mạnh khỏe, yêu đời!”

Anh Nguyễn Tiến Mạnh (bên trái) (UBND xã Cao Dương, Thanh Oai, HN) háo hức chia sẻ: “Tôi được tin từ Viện Huyết học – Truyền máu TW kêu gọi hiến máu trong dịp này, lại cũng trùng vào ngày sinh nhật của tôi. Ngay lập tức, tôi đồng ý ngay và gọi thêm người em ruột đi cùng. Thực sự, bản thân mình còn trẻ và chỉ mong dành chút máu của mình để cứu giúp các em có sức khỏe tốt hơn trong thời gian tới”.

Chị Kiều Thị Duyên (Thạch Thất, Hà Nội) cùng chồng và bạn bè tới hiến máu: “Hôm qua Viện Huyết học gọi cho tôi, tôi báo cho tất cả các bạn cùng đi luôn, thật may mắn là ai cũng đồng ý. Nhiều lễ hội như Xuân Hồng, nhà tôi bắt taxi cách đây hơn 30 km để luôn hưởng ứng hành động hiến máu này và mỗi năm cố gắng hiến máu từ 2-3 lần. Tôi không quản ngại xa xôi chỉ mong giọt máu này kịp thời đến tay người nhận, đặc biệt là các cháu nhỏ. Nhân ngày 1/6, Tôi mong cho các cháu bệnh nhi ở đây được các bác sĩ chăm sóc thật tốt, nhận được những giọt máu của mọi người trao tặng”.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (Trung tâm Trợ giúp pháp lý – Sở Tư pháp TP. Hà Nội) cho biết: “Nghề nghiệp của tôi là trợ giúp pháp lý cho những người yếu thế trong xã hội. Bản thân mình cũng muốn giúp đỡ những đối tượng này và thấy việc hiến máu là một hành động rất đẹp. Điều này nên được sẻ chia và nhân rộng bởi vì “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”. Cuộc sống tuy vất vả khó khăn nhưng mỗi người chia sẻ lòng nhân ái của mình sẽ giúp cho thế giới tốt hơn nhiều. Thật lòng trong thâm tâm, tôi luôn muốn gieo hạt “đức” để nảy mầm. Tôi mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bệnh nhi đang điều trị ung thư máu tại Việt Huyết học và tất cả bệnh nhi, người bệnh trên cả nước”.

Anh Bùi Sỹ Lượng (Kỹ sư xây dựng) đã có 52 lần hiến máu và hiến tiểu cầu bộc bạch: “Mình đã hiến máu và hiến tiểu cầu từ ngày còn trên giảng đường đại học và cũng làm tình nguyện viên cổ động phong trào. Trong thời gian đó, mình thực sự cảm thấy giọt máu quan trọng như thế nào đối với người bệnh, với các em nhỏ. Trong ngày sinh nhật này, mình quyết định đến hiến tiểu cầu và xin nghỉ phép sớm để về nhà sum vầy cùng gia đình. Qua lần này, mình có đôi lời động viên tới các em nhỏ đang điều trị nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Các em à! dù anh không thể giúp đỡ được các em bao nhiêu, nhưng mong rằng bọn em hãy cố gắng vượt qua tất cả. Hãy nghĩ về những điều tốt nhất làm động lực cho mình để trở lại với thế giới tươi đẹp của các em đã có”.  

Anh Ngô Quốc Điệp (Kinh doanh tự do) tâm sự: “Đây là lần thứ 26 mình đi hiến tiểu cầu và cũng là ngày sinh nhật của mình. Cứ đúng 21 ngày, mình lại gọi anh em bạn bè, người thân và đi một chuyến lên Viện Huyết học – Truyền máu TW để hiến máu. Thực sự đối với bản thân mình, việc hiến máu hiến tiểu cầu này không mất mát điều gì cả mà còn giúp cho nhiều mảnh đời gặp bất hạnh có máu điều trị. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, mình cảm ơn tới Viện Huyết học đã cho mình cơ hội được nói lời chia sẻ đến các cháu: Các con ơi, cố gắng lên, xã hội bây giờ rất nhiều người tốt. Các con cứ giữ vững được tinh thần và những tiến bộ của khoa học, trình độ bác sĩ cùng lòng tốt của cộng đồng sẽ sát cánh cùng các con khỏe mạnh trở lại. Hãy yên tâm các con nhé!”. 

Phạm Anh Tú (Nhân viên văn phòng) trong tâm trạng háo hức chia sẻ: “Hôm nay vào đúng dịp sinh nhật của em, nhiều người chọn đi chơi, chọn đi ăn uống, nhưng em chọn đi hiến tiểu cầu. Bởi vì em cảm thấy mình đủ sức khỏe và muốn chia sẻ giọt máu này đến các bệnh nhân. Và em cũng biết bệnh viện Huyết học đang điều trị cho rất nhiều bệnh nhi. Mong rằng công sức bé nhỏ của mình sẽ giúp các em vơi đi phần nào đau đớn của cơn bạo bệnh đang mắc phải. Ở ngoài kia, cuộc sống đẹp lắm các em à!”

Trong tháng 6 này, Viện huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức nhiều chương trình tri ân người hiến máu, hiến tiểu cầu. Mỗi người khi đến hiến máu, hiến tiểu cầu tại Viện hoặc các điểm hiến máu cố định vào đúng ngày sinh nhật sẽ nhận được nhiều phần quà ý nghĩa. Không những vậy, khu vực sảnh trung tâm hiến máu đã chuẩn bị sẵn những góc chụp ảnh cực kỳ sang – xịn – mịn dành cho mọi người.

Gia Thắng, Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan