Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Nếu giữ được sự sống cho một ai đó thì tôi sẽ cố gắng hết mình”

Đó là tâm sự trong niềm xúc động của một người mẹ tham gia hiến máu tại chương trình Hành trình Đỏ “Kết nối giọt hồng miền quan họ”. Người mẹ ấy đã từng trải qua nỗi đau khi con gặp tai nạn giao thông và không có cơ hội truyền máu nữa. Vì thế, bà luôn muốn làm gì đó để giúp những người mẹ có thể giữ được con của mình.

Bà Nguyễn Thị Bích, sống ở Phường Vệ An, TP. Bắc Ninh không chỉ là một người thợ may khéo léo, dùng đôi bàn tay làm đẹp cho đời mà còn có một trái tim đầy lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Bà luôn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Chữ thập Đỏ phường Vệ An, thường xuyên hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, ở tuổi 53, lứa tuổi mà chúng ta thường nghĩ rằng khá xa lạ với hoạt động hiến máu nhưng bà cũng đã hiến máu 6 lần.

Bà bày tỏ cảm xúc khi tham gia hiến máu: “Tôi cũng đã có người nhà đi viện, nhìn cảnh bệnh nhân nằm viện rất xót xa. Nên nếu có thể góp sức mình níu giữ sự sống cho một ai đó thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu không giúp họ thì tôi cảm thấy rất áy náy, rất thương họ và tôi cũng tuyên truyền vận động mọi người cùng hỗ trợ vì sự sống là quý giá nhất”.

Nỗi đau trở thành động lực để người mẹ này dành tâm huyết cho những điều tốt đẹp trong đó có hoạt động hiến máu cứu người

Bà Bích nghẹn ngào chia sẻ thêm: “Con tôi đã gặp tai nạn giao thông và không có cơ hội truyền máu nữa. Vì thế, tôi luôn muốn làm gì đó để những người mẹ có thể giữ được con của mình”.

Câu chuyện của bà Bích cho thấy, có những nỗi đau có thể nhấn chìm chúng ta, nhưng cũng có những đau thương đã biến thành hành động để đem đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc đời, cho những số phận còn gặp nhiều bất hạnh. Với tâm niệm ấy, bà Bích còn luôn động viên con trai hiến máu. Mang theo lời khuyên của của mẹ “hãy làm bất cứ điều gì để giúp một ai đó, giúp ích cho xã hội”, con trai thứ 2 bà Bích cũng đã hiến máu lần thứ 4.

Con trai thứ 2 của bà Bích theo chân mẹ làm việc tốt giúp ích cho cuộc đời

Đi hiến máu cùng với bà Nguyễn Thị Bích còn có người anh họ là ông Lương Hoàng Hà, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Phường Vệ An, TP. Bắc Ninh. Ông Lương Hoàng Hà không chỉ tham gia hiến máu 11 lần mà còn vận động đông đảo người dân trong khu vực cùng ủng hộ hoạt động ý nghĩa này. Ông chia sẻ với nụ cười rạng rỡ: “Với tôi, hiến máu vừa là công việc, vừa xuất phát từ cái tâm, từ mong muốn đóng góp sức lực cho cuộc đời. Mỗi lần hiến máu và biết được sức khỏe mình vẫn tốt, tôi cảm thấy “tâm an lành” và khi tâm an thì mọi việc đều suôn sẻ, tốt đẹp”.

Ông Lương Hoàng Hà, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Phường Vệ An hiến máu với nụ cười rạng rỡ

Một gia đình với nhiều thế hệ cùng nhau hiến máu là một hình ảnh thật đẹp. Qua hình ảnh đó, chúng ta như thấy được dòng chảy tiếp nối, kế thừa những giá trị nhân văn cao đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam. Dù chưa biết giọt máu của mình sẽ đi tới đâu, đến với ai nhưng những gia đình ấy vẫn luôn hướng về hoạt động hiến máu với cả tấm lòng để thắp lên hy vọng cho bao gia đình có người thân đang trong cơn bạo bệnh.

Trương Hằng, ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan