Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người bệnh đã ở bên những người thân yêu

Những ngày giáp Tết, ai dù ở đâu lòng cũng hướng về gia đình và người bệnh của chúng tôi cũng vậy. Càng ấm lòng hơn khi những người bệnh vừa ra viện đã được đón về quê trên những chuyến xe nghĩa tình của những tấm lòng thiện nguyện. Khi con sà vào lòng bố, khi bà ôm lấy đứa cháu mới từ viện trở về nhà, đó là những khoảnh khắc thật cảm động và chan chứa yêu thương.

Anh Nguyễn Trọng Hùng (điều trị tại Khoa Điều trị hóa chất) đã về đến nhà ở TP. Vinh, Nghệ An. Thật hạnh phúc khi được về nhà đón Tết sau những ngày nằm viện và được ôm đứa con bé bỏng vào lòng.

Anh chị chia sẻ: “Chưa bao giờ Thiên ở viện nhưng lại có cảm giác như ở nhà trong thời điểm ở Viện Máu. Hai vợ chồng Thiên được ngồi xe miễn phí về nhà, được Viện máu, các tổ chức, cá nhân kết hợp với viện lì xì năm mới, không quên kèm theo những lời chúc ý nghĩa cùng với những nụ cười chân tình của tất cả mọi người gửi đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân… Ấm áp lắm! Và vô cùng cảm động!”

Tết này, hai vợ chồng Thiên vẫn được về quê đón Tết cùng gia đình. Hạnh phúc lắm ạ! Bác sỹ Nhật (Thiên vẫn gọi là vị Thần của H7, Khoa điều trị hoá chất) trực tiếp điều trị cho lão Rộ nhà Thiên bảo: “Thời gian là vàng, nhưng với những bệnh nhân K máu, thì thời gian còn quý hơn cả vàng”!

Vì thế mà, từng giây, từng giờ, từng phút trôi qua với nhà Thiên và cũng mong với bất kỳ ai trong chúng ta hãy trân quý và thấu hiểu giây phút bên cạnh người thân của mình. Cuộc sống dài lắm, nhưng nó cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi, nên yêu thương nha từng khoảnh khắc cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn. Tết này, hãy ở bên gia đình nhiều hơn mọi người nhé!”

Cháu Nguyễn Đức Hà (9 tuổi), người bệnh tan máu bẩm sinh ở Hòa Bình về đến nhà trong vòng tay yêu thương của ông bà.

Trong chương trình chuyến xe nghĩa tình năm 2020 tại Viện Huyết học – Truyền máu TW là bên cạnh các xe 29 chỗ, 45 chỗ đi theo các tuyến đường chính còn có các xe ô tô con do các anh chị đến từ Hội tuổi Giáp Dần Hà Nội 1974 (đồng phục áo cam) trực tiếp lái xe đưa người bệnh về tận nhà. Các anh chị thực sự cảm động khi về thăm những ngôi nhà đơn sơ của người bệnh, có những gia đình nhà ở trên đồi chỉ có đường đất ô tô không vào được.

Cháu Đinh Thế Giang (15 tuổi, điều trị tan máu bẩm sinh tại Viện) đã được nhà hảo tâm đưa về tận nhà ở Lương Sơn, Hòa Bình

Anh Bùi Văn Bắc (26 tuổi, Hòa Bình, đứng giữa) hạnh phúc dưới mái nhà đơn sơ nơi bố mẹ đang chờ đứa con đi viện trở về nhà

Chị Đinh Thị Mơ (mặc áo hồng) đã về đến nhà ở Kim Bôi, Hòa Bình 

Cả đoàn gồm 5 xe ô tô con chụp ảnh tại Hòa Bình trước khi chia tay đưa người bệnh về các huyện

Trương Hằng (tổng hợp), ảnh NVCC – Hội tuổi Giáp Dần Hà Nội 1974

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan