Người bệnh thalassemia viếng Lăng Bác: Niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc
Sáng nay 9/5, nhân kỷ niệm Ngày Thalassemia Thế giới 8/5 và dấu mốc 15 năm thành lập Trung tâm Thalassemia, đoàn thăm quan gồm cán bộ y tế và các bệnh nhân tan máu bẩm sinh đã có buổi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Niềm vui của người bệnh thalassemia trước khi viếng Lăng Bác, nhiều người xúc động chia sẻ bản thân mình lần đầu đến đây.
Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân của những người đang mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh đối với vị lãnh tụ kính yêu và các bậc cha ông đã dày công vun đắp cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Các cán bộ y tế và bệnh nhân thalassemia kiên nhẫn nối dòng vào Lăng viếng Bác dưới trời mưa sáng nay.
Thời tiết Hà Nội sáng nay chợt đổ cơn mưa rào, tuy nhiên, trong không khí trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình, hình ảnh những bệnh nhân thalassemia vẫn lặng lẽ, ngay ngắn nối nhau bước từng bước vào Lăng viếng Bác đã để lại niềm xúc động sâu sắc.

Từng đoàn người mang trong mình căn bệnh thalassemia vẫn đứng ngay ngắn viếng Lăng Bác cho dù thời tiết không thuận lợi.





Đoàn thăm quan mang theo sự biết ơn sâu sắc hướng về anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhiều người bệnh chia sẻ, chút vất vả dưới cơn mưa sáng nay giúp họ càng thấm thía hơn những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Nhờ có hòa bình, độc lập mà những người bệnh tan máu bẩm sinh hôm nay mới có cơ hội được tiếp cận nền y học hiện đại, được xã hội quan tâm chăm sóc, từ đó kéo dài sự sống và vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Một nữ bệnh nhân thalassemia check-in trước Lăng Bác.
Việc tổ chức cho người bệnh vào viếng Lăng Bác trong dịp đặc biệt này là lời nhắc nhở về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Dù hành trình chiến đấu với bệnh tật còn nhiều gian nan, nhưng với sự đồng hành của đội ngũ y bác sĩ và tinh thần kiên cường học tập tấm gương của Bác, những người bệnh tan máu bẩm sinh thêm sẽ thêm vững tin vào tương lai.
Đứng trước anh linh của Người, mỗi bệnh nhân đều mang trong mình một quyết tâm dù mang trên mình căn bệnh bẩm sinh nhưng vẫn sẽ nỗ lực sống có ích, lạc quan và không ngừng vươn lên. Đó chính là cách thiết thực nhất để họ bày tỏ lòng biết ơn, sống xứng đáng với những gì mà các thế hệ đi trước đã hy sinh để xây dựng và giữ gìn hòa bình cho đất nước.
Gia Thắng
Bài viết liên quan
Lan tỏa yêu thương và hy vọng cho người bệnh tan máu bẩm sinh
08 Tháng Năm, 2026Hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới và kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Thalassemia, chiều 8/5, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã diễn ra…
Có thể bạn chưa biết về tan máu bẩm sinh (thalassemia)
08 Tháng Năm, 2026Nhắc đến tan máu bẩm sinh (thalassemia), rất nhiều người vẫn còn băn khoăn: Bệnh này nguy hiểm ra sao? Cần làm gì để bảo vệ con cái khỏi gen…
15 năm Trung tâm Thalassemia – Hành trình vì người bệnh
08 Tháng Năm, 2026Ngày 8/5/2026 – ngày Thalassemia Thế giới, tại Viện Huyết học – Truyền máu TW đã diễn ra Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Thalassemia và tôn…




