Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người dân phường Đồng Mai, Hà Đông hiến máu, gửi gắm yêu thương

Chương trình hiến máu diễn ra tại phường Đồng Mai (Hà Đông, Hà Nội) mang ý nghĩa nhân văn, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, góp phần đưa hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục 

Niềm vui của người dân phường Đồng Mai, Hà Đông khi tham gia hiến máu

Từ 7h, nhiều người đã ghé qua Tổ dân phố số 5 phường Đồng Mai để đăng ký thông tin, làm xét nghiệm chờ đến lượt hiến máu. Chị Nguyễn Thị Thúy – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường cho biết: “Ngày hội hiến máu hôm nay với mục tiêu đạt 70 đơn vị máu, gồm các thành viên là đoàn thanh niên, đội ngũ giáo viên và người dân trên địa bàn”. Chị Thúy cho hay đa phần người dân tại phường là tiểu thương và người buôn bán nhỏ lẻ, còn lại một số ít công chức và đội ngũ giáo viên… còn sinh viên thì đang theo học tại các trường Đại học, khá xa để truyền thông đến nhóm đối tượng này tham gia hiến máu. 

Ngay từ sáng sớm rất nhiều người dân đã đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Do đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu phải vận động người dân nêu cao tinh thần tình làng nghĩa xóm, đoàn kết góp phần cung cấp lượng máu an toàn cứu sống người bệnh và thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam.

Tập thể giáo viên trường tiểu học Đồng Mai tham gia hiến máu.

Có mặt ở ngày hội, anh Nguyễn Xuân Quý, cán bộ tư pháp phường Đồng Mai luôn đóng vai trò đầu tàu, xung phong đăng ký đầu tiên mỗi khi phường phát động hiến máu cứu người. Anh Quý tâm niệm rằng bản thân có thể chưa dư dả về vật chất để giúp đỡ người bệnh hiểm nghèo, nhưng ít nhất là có cơ thể khỏe mạnh để thực hiện nghĩa cử cao đẹp này một cách thường xuyên. 

Gương mặt rạng ngời của anh Nguyễn Xuân Quý trong lần thứ 7 tham gia hiến máu.

Cách đây vài ngày khi biết tin Hội Chữ thập đỏ tổ chức điểm hiến máu tại quê nhà, chị Nguyễn Vân Anh – giáo viên bộ môn văn hóa Trường tiểu học Đồng Mai đã chủ động thu xếp công việc, nghỉ ngơi đúng giờ và vận động bạn bè tham gia. Ngoài ra, cô giáo Vân Anh còn hay giảng những bài học đến người tốt việc tốt, lấy ví dụ về những tấm gương hiến máu để giáo dục các em nhỏ khi trưởng thành có thể đóng góp một phần  giọt máu của mình để giúp ích cho những người không may gặp nạn, giúp họ tìm lại được sự sống”, cô giáo chia sẻ..

Cô giáo Nguyễn Vân Anh luôn lấy những tâm gương về việc tốt hiến máu trong những bài giảng người tốt việc tốt cho học sinh. 

Lấy tấm gương 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hi sinh gần đây, cô giáo Đặng Thị Huệ, giáo viên trường mầm non Đồng Mai hiến máu với tâm thế xúc động: “Các chiến sĩ đã hi sinh cả cuộc đời để cứu người gặp nạn, còn tôi vẫn chưa thể cao cả bằng các anh ấy cho nên đi hiến máu là việc làm nhỏ nhất tôi có thể làm, mong rằng Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. 

Cô giáo Đặng Thị Huệ xúc động khi nhắc lại công lao của 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài chị Vân Anh, chị Huệ, nhiều thầy cô đang làm việc tại các điểm trường mầm non, tiểu học, trung học… đều rất hào hứng khi tham gia chương trình hiến máu tổ chức ở gần nhà. Hiến máu không chỉ là việc giúp người mà còn giúp bản thân mình tích thêm nhân lành, quả ngọt, đem thứ tài sản quý giá của cuộc đời mình để sẻ chia cho những phận đời bất hạnh – Cô Huệ chia sẻ. 

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan