Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người hiến máu 3 miền rộn ràng ngày sum họp về Thủ đô

Từ khắp mọi miền Tổ quốc, 100 đại biểu đã sum họp về Thủ đô Hà Nội trong dịp Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Không khí trước Lễ Tôn vinh tại Viện Huyết học – Truyền máu TW trở nên rộn ràng khi có những người chung ý tưởng hiến máu nhân dịp đặc biệt này.

Anh Lê Đức Lâu, Phó Chủ nhiệm CLB hiến máu nhân đạo Giọt hồng Pleiku, Gia Lai đã 40 lần hiến máu. Anh Lâu bén duyên với hiến máu tình nguyện từ năm 1995 khi còn là một chiến sỹ.

Kỷ niệm khiến anh Lâu nhớ nhất là lần hiến tiểu cầu máy cho bệnh nhân tại TP. Kon Tum năm 2020. Nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ ngoại tỉnh, anh Lâu nhanh chóng lái xe 45 km từ Pleiku lên Kon Tum để hiến tiểu cầu.

Anh Lê Đức Lâu tự hào khi lần đầu tiên hiến máu tại Thủ đô Hà Nội

“Khi hiến máu ở những năm tháng tuổi trẻ, tôi nghĩ đó là trách nhiệm của Đoàn viên Thanh niên. Mình khoẻ mạnh thì đi chứ không tìm hiểu nhiều về hiến máu. Hơn 10 năm trở lại đây, khi trở thành tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ ở địa phương, tôi tiếp xúc với những người bệnh và hiểu được rằng chỉ có cơ thể người mới sản sinh được máu. Từ đó, tôi càng có thêm động lực tham gia hiến máu tình nguyện”.

Anh Lâu tự hào chia sẻ 3/5 thành viên trong gia đình đều tham gia hiến máu tình nguyện. Con trai thứ 2 của anh Lâu hiện đang là sinh viên cũng trở thành tình nguyện viên của Hành trình Đỏ “Giọt hồng Cao nguyên” lần thứ 8 – năm 2023 tại Pleiku. Chàng sinh viên cũng có lần hiến máu đầu tiên đầy ý nghĩa trong mùa hè này.

“Hạnh phúc, vinh dự và trách nhiệm”, đó là cảm xúc của anh Lâu khi lần đầu tiên đến với Thủ đô tham dự Lễ Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Vinh dự là của cá nhân nhưng anh nhận thấy trách nhiệm của mình với người bệnh, với công tác mình đang làm, với cộng đồng. Nói riêng về lần hiến máu đặc biệt tại Hà Nội, anh Lâu bày tỏ niềm vui, vinh dự khi được mang Giấy chứng nhận hiến máu có chữ “Thủ đô Hà Nội” về địa phương.

Anh Trần Minh Mến, đội trưởng Đội Ngân hàng máu sống xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã dành lần hiến máu thứ 102 tại Hà Nội.

“Từ khi tham gia hiến máu tình nguyện đến giờ, tôi không nghĩ đến ngày hôm nay về Thủ đô để tôn vinh”, anh Mến bồi hồi cảm xúc.

“Ngày đó, trong xã của tôi có một vụ tai nạn chấn thương sọ não rất nghiêm trọng, người đó qua đời. Từ đó, tôi đến với hiến máu để có thể cứu những trường hợp khẩn cấp như vậy”.

Anh Mến sống cùng mẹ già hơn 90 tuổi với mảnh ruộng cùng với công việc bảo vệ của Bách Hoá Xanh. Cách đây 2 năm, sau khi được các mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà ở, người mẹ khuyên anh nghỉ việc để đi vận động hiến máu như một cách trả ơn cuộc đời.

Đội Ngân hàng máu sống mà anh Mến tham gia có 80 người, có đầy đủ các nhóm máu. Họ hiến máu cho các bệnh nhân tai nạn giao thông, sản phụ cần cấp cứu, bệnh nhân chạy thận… bất kể đêm hôm, mưa gió.

“Anh Mến ơi, bệnh viện đang cần 4 đơn vị nhóm máu B để mổ khẩn cấp”, những cuộc gọi tương tự như vậy đã khiến anh dừng lại mọi việc đang làm để huy động anh em lên đường ngay lập tức.

Một trường hợp được nhận máu mà anh nhớ nhất là bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Anh cùng đội của mình đã vận động 50 đơn vị máu nhóm B cho bệnh nhân đó trong suốt nhiều năm. Riêng bản thân anh đã hiến cho người đó 12 đơn vị máu. Niềm vui lớn nhất của những người tham gia công tác vận động và trực tiếp hiến máu tình nguyện như anh Mến là bệnh nhân được khoẻ mạnh, trở về cuộc sống bình thường.

Anh Trần Minh Mến hiến máu tại ngày hội “Giọt hồng tri ân” đang diễn ra tại Hà Nội

Nhắc đến cơ duyên để anh Trần Văn Thể (Cà Mau) đến với hiến máu, anh nghẹn ngào chia sẻ: “Hồi nhỏ tôi có một người chị, không may chị mắc bệnh nặng cần máu để truyền gấp, khi đó việc vận động cực kỳ khó khăn và chị ấy đã không qua khỏi. Điều này hối thúc bản thân tôi phải đi hiến máu thường xuyên để cứu giúp những nạn nhân để không ai phải thiếu máu cấp cứu như chị”.

“Lần này, tôi có vinh dự lớn lao được tôn vinh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu năm 2023, người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng nhau chia vui, tôi được tiếp thêm động lực lớn để tiếp tục hiến máu nhiều hơn nữa trong tương lai”, anh Trần Văn Thể chia sẻ.

Còn đối với anh Nguyễn Quốc Huy (Kontum) đã hiến máu 40 lần.  Lần đáng nhớ nhất trong hành trình hiến máu là hiến tiểu cầu lúc 10h đêm khi nhận được cuộc điện thoại khẩn từ bệnh viện tỉnh Kon Tum, khi xong xuôi đã 3h sáng, mặc dù bản thân mệt nhưng công sức mình bỏ ra là xứng đáng. 

Anh Nguyễn Quốc Huy hiến máu ngay khi ra Hà Nội tham dự lễ Tôn vinh.

Khi hỏi dự định của anh Võ Tấn Đức (An Giang) khi chạm mốc 40 lần, anh chia sẻ: “Con số 40 cũng là con số đáng nhớ và kỷ niệm trong cuộc đời tôi và tôi mong đó là động lực để các bạn trẻ phấn đấu tham gia hiến máu. Riêng bản thân tôi luôn nghĩ tham gia hiến máu cứu người mang tính nhân văn giữa con người với con người, là một công việc thiện nguyện liên quan đến mạng sống của con người. Nên ngày nào sức khỏe còn cho phép và còn trong tuổi được và đủ điều kiện tham gia hiến máu thì tôi vẫn tham gia cho đến ngày cuối cùng.”

Anh Võ Tấn Đức đã 40 lần hiến máu

Đã rất nhiều lần hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW nhưng cảm xúc của đại úy Vũ Văn Nam (Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) trong lần này vô cùng đặc biệt. Anh cảm thấy vui và vinh dự khi là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh năm nay.

Suốt 10 năm bền bỉ, kiên trì cho đi từng đơn vị máu, kể cả những lần hiến máu cấp cứu, anh Vũ Văn Nam cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ: “Lần hiến máu khó quên nhất của tôi là một lần hiến máu tại Viện do bạn Diệu Thuần kêu gọi. Hôm đó tôi đến hiến máu và được giao lưu với các cháu nhỏ bị bệnh máu ở Viện. Nhìn các cháu hồn nhiên, ngây thơ chơi đùa trong khi đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, tôi vô cùng xúc động, tôi có thêm động lực cho công việc mình đang làm đó là bảo vệ sự bình an và bảo vệ sức khỏe cho các cháu”.

Đại úy Vũ Văn Nam (Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và lần hiến tiểu cầu đặc biệt

Lần thứ 43 của anh Vương Văn Thắng (Lạng Sơn) là kỉ niệm hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. Là một giáo viên chuyên ngành về y tế, anh Thắng thấu hiểu được những căn bệnh phải truyền máu kịp thời, thậm chí phải truyền rất nhiều. Ngoài những giờ học trên giảng đường, anh Thắng còn trò chuyện với các bạn sinh viên về lợi ích của hiến máu, tầm quan trọng đối với người bệnh, với xã hội. 

Đặc biệt hơn, anh còn thành lập câu lạc bộ máu sống của trường, trực tiếp làm đội trưởng để vận động các bạn sinh viên tham gia hiến máu.

Lần thứ 43 của anh Vương Văn Thắng là kỉ niệm hiến tiểu cầu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW

Hải Yến – Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan