Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người hiến máu lớn tuổi: không muốn thua kém sức trẻ!

Sáng 4/7, tại phường Yết Kiêu, Kiến Hưng (Hà Đông) diễn ra chương trình hiến máu với gần 300 đơn vị máu được tiếp nhận. Đặc biệt, nhiều người lớn tuổi tới tham gia hiến máu để vừa giúp được người khác, vừa tăng cường sức khỏe cho chính mình, lại làm gương cho con cháu trong gia đình. 

Trái với không khí năng động từ các bạn trẻ, ngày hiến máu của các phường có sự góp mặt của rất nhiều trung tuổi. Không ít người đã nhiều lần hiến máu nhưng cũng có người tham gia hiến máu lần đầu. Nhưng không ai cảm thấy quá hồi hộp hay lo lắng, bởi vì theo ông Nguyễn Khương (Tổ trưởng tổ dân phố số 4, phường Kiến Hưng), “Đây là một cơ hội vừa giúp ích cho đời, vừa nâng cao đời sống tinh thần của chúng tôi”. 

Trước đây, ông Khương là chiến sĩ hải quân đảm nhận công việc chỉ huy trên tàu tên lửa nặng hơn 100 tấn. Từng có lần ông nhận được lệnh từ cấp trên hiến máu gấp cho sản phụ sắp sinh trên đảo hay chiến sĩ bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, tuy nhiên sức khỏe của ông khi đó chưa đủ điều kiện nên chưa thể hiến máu.

Sau này, khi đã xuất ngũ về địa phương, ông Khương luôn vận động bà con trong tổ dân phố số 4 và trực tiếp đi hiến máu đều đặn. 

Ông Nguyễn Khương dù đã 57 tuổi những vẫn đi hiến máu đều đặn hằng năm.

Không thể tham gia hiến máu vì đã quá tuổi, nhưng ông Lê Anh Thiết, tổ trưởng Tổ dân phố 15, Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ phường Kiến Hưng lại trở thành tuyên truyền viên tích cực, cùng kêu gọi và động viên mọi người hiến máu.

Ông Thiết (bên phải) năm nay đã 72 tuổi nhưng vẫn thường xuyên tham gia công tác vận động hiến máu tình nguyện.

Ông Thiết xúc động kể lại việc ký ức về thiếu máu cấp cứu mỗi khi đồng đội bị thương nằm trong trạm xá của trung đoàn: “Trước đây tôi đi bộ đội, chứng kiến những đồng đội của mình bị thương, nằm thập tử nhất sinh trong trạm xá, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu. Những giọt máu của đồng đội khi ấy thực sự là cách duy nhất để cứu sống, có những chiến sĩ đã rất mệt nhưng vẫn giơ tay xin được tiếp máu cho đồng đội”. 

“Những giọt máu thời chiến thực sự rất quý, nhưng giọt máu thời bình lại càng cần thiết hơn để điều trị, phẫu thuật… Vì vậy tôi mong những người có đủ sức khỏe, hãy dành thời gian tham gia hiến máu, cũng là cách chúng ta cứu một cuộc đời”, ông Thiết tâm sự. 

Là tổ trưởng dân phố 16 (phường Kiến Hưng) được 4 năm nay, ông Phan Văn Lăng luôn nhận thức được ý nghĩa cao đẹp của hành động hiến máu và hăng hái tuyên truyền cho nhiều hộ dân xung quanh về tầm quan trọng của máu đối với bệnh nhân. 

Ông Phan Văn Lăng, người chiến sĩ giao liên năm xưa, nay lại không quản ngại tuyên truyền vận động bà con đi hiến máu tình nguyện.

Thời trẻ ông Lăng từng một mình băng qua cả một cánh rừng rộng hàng chục cây số để đưa thông tin, mật báo cho sư đoàn, cho đại đội. Vì vậy, ông đã có ít nhiều kinh nghiệm trong việc truyền tải thông tin đến cho mọi người. “Bây giờ nghỉ hưu, tôi còn khỏe và không ngại di chuyển hàng chục cây để tuyên truyền vận động thanh niên, người đủ sức khỏe trong phường tham gia nghĩa cử cao đẹp này”, ông Lăng cười lớn.

Buổi hiến máu đã thu hút rất nhiều lứa tuổi tham gia, từ thanh niên, sinh viên đủ 18 tuổi cho đến những người lớn tuổi đã nghỉ hưu. Tất cả mọi người đều hi vọng giọt máu của mình sẽ mang lại sự sống cho người bệnh, giảm thiểu gánh nặng thiếu máu từ bệnh viện và bản thân khỏe mạnh hơn sau khi được thay mới máu. 

Một số hình ảnh tại ngày hội hiến máu: 

Một gia đình tại phường Kiến Hưng rủ nhau tham gia hiến máu từ rất sớm.

Một bác vui vẻ gọi điện cho con trai của mình khi đang hiến máu.

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan