Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nhiều người tới Viện Máu “trao vàng” nhân Ngày Vía thần tài

Với hy vọng về một năm mới công việc được may mắn, thuận lợi, trong Ngày Vía thần tài (mùng 10 Tết), theo quan niệm dân gian, mọi người thường đi mua một chút vàng hay đồ trang sức, mang về dâng hương và cất giữ cẩn thận, mong cầu cả năm luôn sung túc, trong nhà có “của ăn của để”.

Cũng trong tâm thế ấy, nhưng thay vì đi mua vàng, nhiều người lại hưởng ứng Ngày Vía thần tài theo một cách rất đặc biệt – tới “trao vàng” tại Viện Máu.

Thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tăng cao do người bệnh đồng loạt quay trở lại các bệnh viện sau kỳ nghỉ kéo dài. Nhu cầu về tiểu cầu cũng tương tự như vậy.

Mỗi đơn vị tiểu cầu được hiến tặng chính là những “giọt vàng” quý giá được kết tinh từ tấm lòng nhân ái, những “giọt vàng” ấy đem lại cho người bệnh sức mạnh và niềm tin chiến thắng bệnh tật.

Vừa đáp chuyến bay từ Thái Lan về Việt Nam tối qua, thế nhưng sáng nay, anh Tô Văn Quang (Đại Mỗ, Hà Nội) đã sắp xếp thời gian tới Viện Máu từ sớm để tham gia hiến tiểu cầu. Thực hiện nghĩa cử cao đẹp đúng vào Ngày Vía thần tài, anh Quang tếu táo chia sẻ: “Mình không có nhiều tiền đi mua vàng nhưng sức khỏe thì mình có rất nhiều, chẳng có lý do gì mà không chia sẻ một chút để động viên những người bệnh đang cần”.

Bước sang lần thứ 48 tới Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trao gửi “giọt vàng”, anh Trịnh Việt Dũng (Đội Cấn, Hà Nội) bồi hồi xúc động nhớ về khoảng thời gian gần 20 năm về trước khi anh còn trong quân ngũ.

Anh Dũng cho biết, khi anh còn là thanh niên, cái nhìn của xã hội về hiến máu tình nguyện còn rất nhiều hạn chế. Chính bản thân anh Dũng cũng không nghĩ mình sẽ thử một lần đi hiến máu. Những ngày tháng là lính đã khiến anh Dũng bén duyên với nghĩa cử cao đẹp này.

“Tôi nhớ như in lần đầu tiên hiến máu là hưởng ứng lời kêu gọi từ đơn vị. Đồng chí chỉ huy khi ấy khích lệ anh em lính chúng tôi nhiều lắm, tinh thần và khí thế trong đơn vị lên cao, ai cũng cảm giác rạo rực. Mình là lính, dám hy sinh để bảo vệ Tổ quốc thì hiến máu cứu người chỉ là chuyện nhỏ. Tôi bén duyên với hiến máu từ đó và bây giờ là cả hiến tiểu cầu nữa. Ngày Vía thần tài hôm nay, tôi bước sang lần hiến tiểu cầu thứ 48, mong rằng bản thân sẽ có nhiều sức khỏe để cống hiến cho xã hội nhiều hơn”, anh Dũng nói.

Cùng với anh Quang và anh Dũng, nhiều nhân viên y tế tại Viện Máu cũng tham gia hiến tiểu cầu trong ngày hôm nay.

Những người hiến tiểu cầu đã đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo nguồn chế phẩm tiểu cầu an toàn, ổn định. Không chỉ chia sẻ sự sống từ cơ thể mình mà các anh chị còn chia sẻ cả thời gian, công sức – những thứ còn quý hơn cả vàng để giúp đỡ người bệnh và đồng hành cùng Viện Máu. Đó không chỉ là tình cảm tốt đẹp với cộng đồng mà còn là ý thức và tinh thần trách nhiệm rất cao khi người hiến tiểu cầu luôn giữ sức khỏe tốt và chủ động hiến khi có đủ thời gian.

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan