Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thầy giáo 3h sáng chạy vào bệnh viện hiến tiểu cầu cứu thai phụ

Một thai phụ ở vùng núi Quảng Nam nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nghe cuộc gọi từ bệnh viện, thầy giáo tức tốc đến bệnh viện lúc 3h sáng để hiến tiểu cầu cứu người.

Anh Nguyễn Anh Tỉnh, giáo viên Trường THPT Trần Cao Vân, đã đến bệnh viện lúc rạng sáng để hiến tiểu cầu cứu thai phụ trong tình trạng nguy kịch

Thai phụ đã qua cơn nguy kịch

Chiều 14-9, bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Trinh, khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, đã chia sẻ câu chuyện xúc động.

Lúc 2h30 cùng ngày, bác sĩ Trinh nhận tin từ bệnh viện, thai phụ H.T.T. (41 tuổi, người dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My, Quảng Nam) được chuyển tuyến vào viện. 

Thai phụ mang thai lần 8, thai khoảng 24 tuần, được các bác sĩ chẩn đoán nhau bong non thể nặng, con chết, thiếu máu nặng, rối loạn đông chảy máu, tiểu cầu giảm sâu, tình trạng nguy kịch. 

Bác sĩ Trinh vội vã lên bệnh viện với ý nghĩ đầu tiên là ghé khoa huyết học để tìm người hiến tiểu cầu. 

Biết ngân hàng có máu ứng chiến sẵn nhưng tiểu cầu thì không có ngay, vì có được 2 đơn vị tiểu cầu thì mới thực hiện ca mổ, trong khi tiểu cầu của thai phụ thấp, tình trạng quá mong manh.

May mắn, khoa huyết học đã tìm được người hiến tiểu cầu. 3h sáng là giờ ngủ ngon giấc, nhưng một thầy giáo ở TP Tam Kỳ đã tức tốc đến bệnh viện để hiến tiểu cầu truyền cho thai phụ.

Chị T. đã qua cơn nguy kịch, đang nằm hồi sức – Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Trinh cùng ê kíp của bệnh viện lập tức thực hiện ca phẫu thuật mổ lấy thai, sau đó cắt tử cung, truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh và tiểu cầu nên các chức năng đông máu đã đỡ rối loạn.

“Thai phụ đang nằm hồi sức, hiện tại dấu hiệu sinh tồn ổn định, đã qua cơn nguy kịch”, bác sĩ Trinh kể.

Ấn tượng với hành động đầy ắp tình người của nam giáo viên, bác sĩ Trinh đã xin số điện thoại nhắn tin cảm ơn nhưng chỉ nhận được một tin nhắn thật khiêm tốn từ nam giáo viên: “Chắc ai ở vào hoàn cảnh như em cũng làm như vậy thôi”.

Gần 50 lần hiến máu, tiểu cầu cứu người, có lúc nửa đêm, rạng sáng

Câu chuyện được bác sĩ Trinh đăng tải trên Facebook cá nhân nhận được nhiều lời tán dương dành cho người giáo viên và ê kíp y bác sĩ.

“Mình chỉ biết nói lời cám ơn những chiến binh thầm lặng như bạn ấy đã cùng với nhân viên y tế ngày đêm chiến đấu giành lại sự sống cho người bệnh, đúng câu nói một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, bác sĩ Trinh chia sẻ.

Được biết người đã tức tốc đến bệnh viện hiến tiểu cầu là anh Nguyễn Anh Tỉnh (43 tuổi), giáo viên môn thể dục Trường THPT Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ.

Anh Tỉnh chia sẻ từ thời còn sinh viên mình đã tham gia hiến máu tình nguyện để cứu người. Sau đó tham gia Câu lạc bộ Máu nóng Quảng Nam, đến giờ gần 50 lần anh hiến máu, tiểu cầu.

Anh Tỉnh trong một lần hiến tiểu cầu vào tháng 3-2023 – Ảnh: Bệnh viện cung cấp

2h45 sáng nay, khi nhân viên Khoa huyết học gọi điện, anh đang ngủ. Nghe hai chữ “gấp lắm”, anh bật dậy ngay rồi tức tốc chạy xe đến bệnh viện.

“Vào làm thủ tục xét nghiệm, sàng lọc bệnh, sau đó hiến tiểu cầu, xong xuôi cũng phải đến 5h sáng. Dù người mệt nhưng nghe ca phẫu thuật cho thai phụ thành công, mình vui lắm”, anh Tỉnh tâm sự.

18 năm tham gia hiến máu tình nguyện, đã rất nhiều lần vào lúc nửa đêm, rạng sáng, khi bệnh viện cần máu, tiểu cầu gấp cứu bệnh nhân, anh đều chạy đến.

Anh kể máu thì có trữ sẵn ở bệnh viện chứ tiểu cầu là tách trực tiếp, nên khó tìm người hiến được. Giấc ngủ bỏ dở, nhưng vui hơn khi thấy người bệnh được cứu sống từ giọt máu, tiểu cầu của mình cho đi, thấy mình còn có ý nghĩa.

Năm 2022, anh đã được chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2021.

Theo Báo Tuổi trẻ

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan