Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những “bông hoa” tỏa ngát hương thơm nhân ái

Trải dọc chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn hiện diện như những đóa hoa bền bỉ và kiêu hãnh, vừa dịu dàng, vừa kiên cường, góp phần làm nên những trang sử rực rỡ của đất nước.

Ở bất kỳ cương vị nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn tỏa sáng với phẩm chất “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” – những giá trị đã trở thành biểu tượng của người phụ nữ Việt.

Trong hành trình nhân ái vì cộng đồng, đặc biệt là phong trào hiến máu cứu người, có biết bao người phụ nữ đã âm thầm cống hiến, sẻ chia từng giọt máu của mình để hồi sinh sự sống cho người khác.

Họ chính là những “bông hoa ngát hương” trên cuộc hành trình “Vì sức khỏe dòng máu Việt”, lan tỏa yêu thương và tinh thần sống đẹp giữa đời thường.

Hòa trong không khí hân hoan hướng tới Kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025), Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, tôn vinh “một nửa của thế giới”, những người phụ nữ thầm lặng nhưng bền bỉ cống hiến cho cộng đồng.

Mở đầu chuỗi hoạt động, trong hai ngày 16 – 17/10, đại diện Viện đã tới thăm, chúc mừng và trao tặng những phần quà tri ân tới một số người hiến máu nữ tiêu biểu, những gương mặt không chỉ đẹp bởi tấm lòng nhân ái, mà còn bởi tinh thần lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nguồn cảm hứng sống đẹp đẽ cho xã hội.

Họ là những “bông hoa” dung dị giữa đời thường nhưng luôn thơm ngát tấm lòng nhân ái, những “bông hoa” đẹp đại diện cho cả một “vườn hoa đẹp”.

Trong số những người phụ nữ tiêu biểu được tri ân dịp 20/10 năm nay, có hai gương mặt vô cùng thân quen đến từ tỉnh Bắc Ninh: chị Thân Thị Thu Thủy và chị Hoàng Quỳnh Loan.

Cả hai đều là những điển hình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương, từng vinh dự được tôn vinh trong top 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc, một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ và nhân ái của họ.

Chị Thân Thị Thu Thủy, hiện là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đa Mai (Bắc Ninh), đã gắn bó với hoạt động hiến máu gần 20 năm. Một chặng đường dài không chỉ thể hiện sự kiên trì mà còn là minh chứng sống động cho tấm lòng bao dung và tinh thần sẻ chia vô điều kiện.

Khi còn công tác tại phường Thọ Xương, chị được người dân trìu mến gọi là “bà Bí thư phường có trái tim thiện nguyện”. Với gần 100 lần hiến máu và tiểu cầu, chị không chỉ trao đi sự sống, mà còn truyền cảm hứng sống tích cực đến những người xung quanh.

Không dừng lại ở việc cho đi, chị Thủy còn là “cầu nối yêu thương”, là “sứ giả” trong phong trào hiến máu tại địa phương. Chị luôn tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hành động này.

Chị Thân Thị Thu Thủy (người mặc áo dài xanh) chụp ảnh cùng Đại diện Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và đồng nghiệp.

Khi nhận được phần quà tri ân từ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam, chị Thủy không giấu nổi niềm xúc động và tự hào. Nụ cười rạng rỡ của chị như một minh chứng cho tình yêu trọn vẹn mà chị đã dành suốt gần hai thập kỷ qua để tiếp thêm hy vọng sống cho hàng trăm người bệnh.

Tương tự chị Thủy, chị Hoàng Quỳnh Loan – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (Thành phố Bắc Ninh), cũng là một tấm gương tiêu biểu của nghĩa cử cao đẹp. Trong mắt học sinh và đồng nghiệp, chị là người phụ nữ đầy nhiệt huyết, luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là hiến máu.

Bén duyên với phong trào từ năm 2009, hơn 15 năm miệt mài trao gửi những giọt máu hồng, chị đã có gần 70 lần hiến máu và tiểu cầu. Năm 2025, chị vinh dự là một trong 100 cá nhân hiến máu tiêu biểu toàn quốc, mang theo niềm vui và niềm tự hào không chỉ của riêng mình, mà còn của gia đình, nhà trường và cả địa phương.

Đằng sau những thành công của chị Loan là một người chồng luôn động viên, khích lệ và ủng hộ vợ hết mình với các phong trào thiện nguyện đặc biệt là hiến máu. 

Dù thành tích đáng ngưỡng mộ, chị Loan và chị Thủy đều mang trong lòng một niềm tin giản dị: “Cho đi là còn mãi”.

Bất kể nắng hay mưa, dù bận rộn công việc gia đình hay cản trở về khoảng cách địa lý, chị Thủy và chị Loan vẫn đều đặn đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến máu và hiến tiểu cầu, coi đó như một phần tất yếu trong cuộc sống.

Với các chị, đó không chỉ là một hành động mang tính cá nhân, mà còn là cách nuôi dưỡng tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Đại diện Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cũng đã tới chúc mừng đồng chí Lê Thị Duyên – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, đại diện cho các chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh với những tình cảm và đóng góp dành cho nghĩa cử hiến máu.

Từ một kỷ niệm đau đáu trong gia đình đến hành trình hơn 15 năm âm thầm cống hiến, câu chuyện của chị Huỳnh Thị Mỹ An, hiện công tác tại Công ty Điện lực Thanh Trì là một lát cắt đầy xúc động về sức mạnh của tình thương.

Năm 2010, khi chứng kiến người thân rơi vào tình trạng nguy kịch, cần máu gấp để giành lại sự sống, chị An đã lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác nghẹn ngào của người “đứng bên lằn ranh sinh tử”. Cũng chính từ thời khắc ấy, một ánh sáng bừng lên trong trái tim chị, ánh sáng của lòng nhân ái và khát vọng sẻ chia.

15 năm qua, bất chấp những bận rộn, vất vả thường ngày, chị An vẫn đều đặn tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu. Sự kiên trì lặng lẽ ấy đã trở thành nguồn cảm hứng, là tấm gương sáng cho không chỉ gia đình mà cả tập thể nơi chị công tác.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Trì từng chia sẻ: “Chị An là niềm tự hào của đơn vị, là người truyền lửa tích cực trong mọi hoạt động thiện nguyện với hơn 100 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu”.

Bên cạnh chị còn có một người bạn đồng hành đặc biệt, em trai ruột Huỳnh Hải Bình, người mà chị vẫn thân thương gọi là “đối thủ thân thiết” trong hành trình hiến máu.

Hai chị em luôn cổ vũ, tiếp sức cho nhau trên con đường thiện nguyện, cùng nhau mang những giọt máu yêu thương nối dài thêm nhịp sống cho bao người.

Chị Thân Thị Thu Thủy, chị Hoàng Quỳnh Loan, chị Huỳnh Thị Mỹ An, ba bông hoa rực rỡ giữa vườn hoa ngát hương thơm của lòng nhân ái, đại diện cho bao người phụ nữ Việt đang âm thầm góp sức trong hành trình “Vì sức khỏe dòng máu Việt”.

Họ là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần nhân ái, sự bền bỉ và trái tim biết sẻ chia, những phẩm chất khiến hình ảnh người phụ nữ Việt thêm phần cao quý trong thời đại mới.

Ở mỗi vùng miền, mỗi ngành nghề, mỗi hoàn cảnh khác nhau, vẫn có vô số người phụ nữ đang lặng thầm trao đi sự sống, không cần lời ngợi khen, không chờ đợi sự ghi nhận. Mỗi giọt máu họ cho đi là một nhịp đập yêu thương, một niềm hy vọng được hồi sinh trong lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương gửi đến những người hiến máu nữ lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Với tấm lòng nhân hậu, các Chị đã trao tặng những đơn vị máu quý giá góp phần đem lại sự sống, hy vọng cho biết bao người bệnh. Nghĩa cử thầm lặng ấy chính là minh chứng sống động cho nét đẹp giản dị nhưng cao quý của người phụ nữ Việt Nam.

Trong dịp đặc biệt này, Viện kính chúc các Chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục là nguồn cảm hứng bất tận về lòng nhân ái trong cộng đồng, xã hội.

Quang Hải

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan