Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những chiến sĩ công an vừa bảo vệ nhân dân, vừa hiến máu cứu người

Những người chiến sĩ Công an nhân dân được ví như “lá chắn thép”, bảo vệ cho cuộc sống của chúng ta được bình an, hạnh phúc. Dù đặc thù nghề nghiệp đầy những vất vả, khó khăn, thậm chí không ít lần phải hy sinh tính mạng, họ vẫn không ngừng cống hiến cho Tổ quốc. Lực lượng công an còn có những đóng góp to lớn trong hoạt động hiến máu cứu người, vừa ngày đêm bảo vệ nhân dân, vừa tích cực hiến máu cứu người bệnh. Nhiều người trong số họ còn coi việc hiến máu là thói quen, là trách nhiệm của bản thân.

 

Tình yêu của Thượng úy Trần Thị Mai Hương (Trại giam Hoàng Tiến) và Đại úy Trần Minh Tuyến đã nảy nở từ những lần đi hiến máu cùng nhau. Lần này, nhân dịp Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8 và ngày kỷ niệm 5 năm sánh đôi, hai anh chị một lần nữa hẹn nhau cùng đi hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

“Hồi mới quen nhau, anh ấy âm thầm đi theo và bất ngờ rủ mình cùng hiến máu, nhận thấy tâm hồn đồng điệu, cùng sở thích nên sau một thời gian, bọn mình quyết định tiến thêm bước nữa là lập gia đình” – Chị Hương nhớ lại và tủm tỉm cười..

Khi nhận được thông tin Viện đang thiếu nhóm máu O, đồng thời cũng sắp đến Ngày truyền thống của ngành, hai vợ chồng quyết định cùng rủ nhau từ Hải Dương đến Viện để lưu giữ một kỷ niệm đặc biệt.

Tính đến giờ này, Thượng úy Mai Hương đã hiến máu hơn 30 lần, với 23 lần hiến tại Viện Huyết học – Truyền máu TW và các lần hiến máu cấp cứu tại bệnh viện khác.

Một điều thú vị là chị Trần Mai Hương đã từng dành cả thời sinh viên của mình để làm một tình nguyện viên vận động hiến máu. Từ nhiều năm trước, khi phong trào hiến máu tình nguyện chưa được phổ biến như bây giờ, thượng úy Mai Hương khi đó còn là cô sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội đã cùng bạn bè miệt mài đi từng ngõ, từng nhà để vận động người dân tham gia hiến máu.

Đều đặn 3 tháng 1 lần, chị Mai Hương luôn chủ động sắp xếp công việc để đi hiến máu.

Thượng úy Hương chia sẻ: “Thời đó vận động hiến máu vất vả vô cùng, nhiều người dân có hiểu biết chưa đúng về hiến máu tình nguyện, thậm chí còn xua đuổi những tình nguyện viên như chúng tôi. Chúng tôi thời đó từng đùa nhau rằng: phải “mặt dày” mới có thể vận động hiến máu.”

Sau khi lập gia đình, biến cố xảy đến với thượng úy Hương khi gặp phải biến chứng “rau cài răng lược” nguy hiểm trong ca sinh đôi, dẫn đến tình trạng băng huyết, mất máu rất nhiều. Các bác sĩ phải truyền máu 8 đơn vị máu máu liên tục để giữ tính mạng cho chị Hương. Gần 3 tiếng sau cấp cứu và truyền máu, chị Hương và gia đình mới thở phào nhẹ nhõm vì mẹ con đều an toàn.

Anh Tuyến – chồng chị đã vội vàng gom tất cả những tờ giấy chứng nhận hiến máu của chị được bệnh viện bồi hoàn máu theo quy định. Chị Hương chia sẻ sau lần “vượt cạn ngoạn mục”: “Cả thanh xuân tôi đi hiến máu và được 30 tờ chứng nhận hiến máu, may mà còn giữ được chục cái vì nghĩ chẳng bao giờ dùng đến, nhưng đến lúc quan trọng nhất mới thấy nó ý nghĩa. Nhất là việc đã quen với việc hiến máu thường xuyên nên lúc bị mất máu sau đó, tôi vẫn thấy khỏe mạnh và có thể đi lại được sau 2 ngày…

…Vị bác sĩ cho tôi xem ảnh chụp đang truyền máu, mọi người mới biết lúc ấy nguy hiểm cỡ nào. Ai cũng bảo tôi phúc lớn mạng lớn nhưng mình cũng phải công nhận, bao nhiêu may mắn đến, có khi thấy bản thân hiến máu nhiều nên ông trời thương nhà mình nhiều hơn 1 chút” – Thượng úy Hương cười vui vẻ.

Nếu không có biến cố khi sinh con, chị Mai Hương có thể chẳng bao giờ nghĩ cả đời mình sẽ cần sử dụng đến giấy chứng nhận hiến máu. Qua lần này, chị Mai Hương càng thấm thía hơn hành động hiến máu tình nguyện, thấm thía nỗi đau và mất mát của người bệnh khi thiếu máu để điều trị và cấp cứu, đặc biệt trong thời gian ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Qua lần đó, chị Hương dặn lòng sẽ quyết tâm đều đặn 3 tháng tham gia 1 lần, dù bận việc hay đi công tác.

Công tác trong lực lượng Phòng cháy chữa cháy, Trung úy Trần Đức Minh (Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy) đã có hơn 30 lần tham gia hiến máu tình nguyện và là một tình nguyện viên tích cực trong tuyên truyền vận động hiến máu.

Từ những ngày mới chập chững trở thành tân sinh viên, Trần Đức Minh đã khao khát tham gia các hoạt động tình nguyện. “Khi đó Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy chưa thành lập đội Sinh viên vận động hiến máu tình nguyện, mình tham gia Đội Máu ở trường Đại học Khoa học tự nhiên. Trong các chương trình tình nguyện, mình đã quen và chơi thân với 2 bạn bệnh nhân ung thư máu. Dù biết trước bệnh của các bạn ấy là bệnh hiểm nghèo, nhưng khi đột ngột nghe tin 1 trong 2 bạn đã ra đi, mình thấy buồn và hụt hẫng vô cùng. Đó là kỷ niệm đầu tiên trong quá trình hoạt động tình nguyện của mình.”

Sau khi chứng kiến người bạn mới quen không qua khỏi bởi căn bệnh máu quái ác, Trần Đức Minh càng đặt nhiều quyết tâm hơn trong công việc vận động, tuyên truyền hiến máu tình nguyện. Bản thân Minh cũng đã hiến máu hơn 30 lần, bao gồm cả hiến máu định kỳ tại Viện và một số lần hiến máu cấp cứu tại các cơ sở như: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức.

Là một người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Đức Minh đã từng tham gia cứu hỏa tại một số vụ cháy trên địa bàn Hà Nội. Người lính cứu hỏa tâm sự: “Mình đã từng tham gia một số vụ cháy trong thời gian thực tập ở Đội Phòng cháy Chữa cháy quận Cầu Giấy. Lúc đó mình chỉ là lính mới, lần đầu tiên trực tiếp tham gia một vụ hỏa hoạn thì cũng có phần lo lắng. Nhưng khi đã trực tiếp bước vào vụ cháy thì mọi nỗi sợ đều không còn nữa, mà chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: làm thế nào để cứu được người.”

Giờ đây, khi đã trở thành một cán bộ công tác tại trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy, Trần Đức Minh vẫn giữ thói quen hiến máu đều đặn và vận động, tuyên truyền hiến máu. Đối với Minh, hiến máu cứu người cũng là một phần trong công việc bảo vệ nhân dân – trách nhiệm của mỗi người chiến sĩ công an. Chàng Trung úy đã coi đó là mục đích sống và vẫn đang cố gắng từng ngày để lan tỏa nhiều hơn những điều tích cực đến với cộng đồng.

Trên hành trình mang lại sự sống cho người bệnh cần máu, Đức Minh cũng đã có những kỷ niệm đáng nhớ. “Đó là một lần mình hiến máu cấp cứu cho em của một người bạn. Em đó bị tai bạn và cần truyền máu gấp, khi bạn gọi mình đã tới ngay, nhưng dù được truyền máu, người em đó vẫn không qua khỏi. Đó là lần duy nhất mình cảm thấy bất lực và càng quyết tâm sau này sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không còn ai phải ra đi thương tâm như vậy nữa.”

Trung úy Trần Đức Minh vẫn đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp phòng cháy, chữa cháy và hiến máu cứu người. Dù bản thân đã đem lại biết bao giá trị tích cực cho cuộc sống, nhưng Minh vẫn khiêm tốn thừa nhận: “Mình vẫn còn nhiều hạn chế và còn phải cố gắng nhiều. Nhiều đồng đội của mình ở ngoài kia đang ngày đêm chiến đấu và chấp nhận hy sinh để bảo vệ sự an toàn cho nhân dân, vậy nên mình càng phải quyết tâm trau dồi bản thân và cống hiến nhiều hơn nữa.”

Mỗi năm, lực lượng Công an nhân dân vẫn đều đặn đóng góp hàng vạn đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị. Đối với họ, sự cống hiến không ngừng nghỉ cho nhân dân, cho Tổ quốc đã trở thành một lẽ tự nhiên, không cần suy nghĩ, cũng không mong được báo đáp. Họ chính là những người anh hùng thời hiện đại, hy sinh bản thân để mang lại cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thùy Trang – Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan