Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những kỷ niệm đẹp khi đi hiến máu trong “Ngày làm việc tốt 2022”

Tưởng như mưa rét cuối tuần sẽ cản bước người dân tới hiến máu, nhưng trái lại, mọi người lại càng hưởng ứng hơn, ai cũng muốn gieo mầm sống và lưu giữ cho mình những kỷ niệm đáng nhớ trong “Ngày làm việc tốt” 17/4/2022.

Những cơn mưa rào và nặng hạt vào sáng 16/4 không thể cản bước quyết tâm hiến máu của người dân quận Hà Đông

Sáng sớm cuối tuần, thời tiết không ủng hộ khi có mưa rào và trời chuyển rét, nhưng hàng trăm người dân ở phường Vạn Phúc, Phúc La (Hà Đông) và xã Hữu Văn (huyện Chương Mỹ), Hà Nội đã có mặt để cùng nhau tham gia hiến máu tình nguyện, hưởng ứng phong trào “Ngày Làm Việc Tốt 17/4/2022”

Những món quà ý nghĩa dành tặng cho người hiến máu, đây sẽ là kỷ niệm đẹp trong “Ngày làm việc tốt” – Good Deeds Day”

“Ngày làm việc tốt” – Good Deeds Day được tổ chức với mục đích truyền cảm hứng làm việc tốt mỗi ngày để mỗi Đoàn viên, Hội viên, thanh niên đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động nhân văn, trong đó có hiến máu tình nguyện; đồng thời nuôi dưỡng và lan tỏa lòng nhân ái của mỗi người đến với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Sau cơn mưa, thời tiết chuyển rét đột ngột, tuy nhiên nhiều cư dân phường Phúc La vẫn có mặt đúng giờ để xếp hàng hiến máu

Tổng kết 2 ngày cuối tuần, các điểm hiến máu tại phường Vạn Phúc, Phúc La và xã Hữu Văn đã diễn ra thành công và tiếp nhận gần 500 đơn vị máu. 

Với ban Vũ Trung Hiếu (Sinh viên Cao đẳng nghề Bách Khoa), việc hiến máu không những không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp nâng cao sức đề kháng cũng như thể lực nên Trung Hiếu luôn tự tin bản thân có đủ sức khỏe để tham gia hiến máu. 

Bạn Tạ Việt Dũng (Sinh viên Học viện Quân y) cho rằng nghề bác sĩ cũng như hành động hiến máu đều có điểm chung là cứu người, do đó, em luôn hiến máu đều đặn 2 lân/năm vừa làm việc tốt cho xã hội, vừa biết được sức khỏe của bản thân vẫn khỏe mạnh. Việt Dũng cũng chia sẻ thêm về bản thân từng một lần hiến máu trực tiếp cho bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong khi làm nhiệm vụ, bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại sau khi truyền máu. 

Không chỉ có lớp trẻ, phong trào hiến máu tình nguyện cũng được đông đảo người dân, người lớn tuổi trên địa bàn quận, huyện tham gia. Như chị Đỗ Thị Phượng đi cùng con trai Nguyễn Việt Hà (sinh viên năm cuối), chị cho biết: “Mỗi lần hiến máu, tôi còn cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn vì đã làm được một việc có ý nghĩa cho xã hội, tuy nhỏ thôi nhưng lượng máu đó rất có ích cho những người bệnh đang cần được truyền máu để có thể tiếp tục duy trì sự sống”. Hơn nữa, chị Phượng còn quyết tâm sẽ cùng con trai đi hiến máu nhiều hơn nữa miễn sao duy trì được sức khỏe. 

Cũng trong ngày 16/4, điểm hiến máu xã Hữu Văn (huyện Chương Mỹ), Hà Nội cũng hết sức nhộn nhịp, thu hút hàng trăm người tham gia (ảnh: Trần Chiến)

Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan