Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thượng úy Công an bền bỉ hiến máu gần 40 lần trong 10 năm

Trong suốt 10 năm, thượng úy Vũ Văn Nam (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) đã nhiều lần hiến máu để cấp cứu cho nhiều người bệnh cần máu gấp.

Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 với thông điệp “Triệu trái tim – Chung nhịp đập” đã khuyến khích, vận động nhiều người dân tham gia hiến máu và duy trì hiến máu thường xuyên. Một trong “triệu trái tim” nhân ái đang vô tư cống hiến ấy là anh Vũ Văn Nam – người chiến sĩ công an vừa ngày đêm bảo vệ nhân dân, vừa hiến máu cứu sống người bệnh.

Thượng úy Vũ Văn Nam đã có 39 lần hiến máu và hiến tiểu cầu

Bình thường cứ đủ ngày hiến máu, hiến tiểu cầu nhắc lại, anh Nam sẽ chủ động sắp xếp thời gian đến Viện hoặc các cơ sở tiếp nhận máu. Bên cạnh đó, anh cũng có nhiều lần đi hiến máu cho người bệnh cần điều trị gấp do anh là thành viên của đội Phản ứng nhanh – Công an thành phố Hà Nội.

“Có lần tôi nhận được thông tin có người cần tiểu cầu gấp, nhưng tôi lúc đó lại chưa đủ ngày hiến tiểu cầu nhắc lại. Tuy vậy tôi vẫn động viên người nhà bệnh nhân và giúp họ vận động người nhà, anh em trong đơn vị hiến tiểu cầu cho bện nhân đó.” – anh Nam kể lại kỷ niệm một lần vận động hiến máu tình nguyện của mình.

Anh Nam tham gia hiến tiểu cầu trong ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4

Gần 40 lần hiến máu, hiến tiểu cầu không chỉ ở Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương mà còn ở cả những nơi khác như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương,.. thượng úy Vũ Văn Nam đã lan tỏa nhiều năng lượng tích cực và mang lại hy vọng sống cho rất nhiều người bệnh.

Anh Nam tâm sự: “Nhiều người sau khi khỏi bệnh có liên lạc với tôi để cảm ơn, có người còn hỏi xin địa chỉ muốn gửi quà quê nhưng tôi từ chối. Tôi quan niệm làm việc tốt không phải vì để nhận lại điều gì cả, tôi đi hiến máu rất vô tư, thời gian rảnh tôi cũng tham gia các hoạt động tình nguyện khác nữa, nếu có thể làm được điều gì cho những người có hoàn cảnh khó khăn thì tôi luôn sẵn sàng.”

Anh Nam thường xuyên chủ động đi hiến máu, hiến tiểu cầu ngay khi đủ ngày hiến nhắc lại.

Suốt 10 năm bền bỉ, kiên trì cho đi từng đơn vị máu, anh Vũ Văn Nam cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ: “Lần hiến máu khó quên nhất của tôi là một lần hiến máu tại Viện do bạn Diệu Thuần kêu gọi. Hôm đó tôi đến hiến máu và được giao lưu với các cháu nhỏ bị bệnh máu ở Viện. Nhìn các cháu hồn nhiên, ngây thơ chơi đùa trong khi đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, tôi vô cùng xúc động, tôi có thêm động lực cho công việc mình đang làm đó là bảo vệ sự bình an và bảo vệ sức khỏe cho các cháu.”

Vẫn còn rất nhiều trái tim lương thiện như anh Vũ Văn Nam, từng ngày bền bỉ đóng góp từng đơn vị máu, giúp cho bao cuộc đời được hồi sinh, sưởi ấm bao trái tim người bệnh. Anh Vũ Văn Nam và hàng triệu người hiến máu khác đã chung tay làm nên một xã hội có “toàn dân hiến máu tình nguyện”, phát huy truyền thống “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng.”

Thùy Trang – Ảnh: Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan