Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những trái tim nhân ái hưởng ứng kỷ niệm 30 năm phát động phong trào hiến máu nhân đạo Việt Nam

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) diễn ra sôi nổi, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm phát động phong trào hiến máu nhân đạo Việt Nam, rất nhiều trái tim nhân ái đã tới Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến máu để bày tỏ sự hưởng ứng với phong trào này.

Nguyễn Văn Trường (sinh viên trường Đại học Y Hà Nội) là một trong những người đăng ký hiến máu từ rất sớm. Trường tâm sự: “Trong quá trình học tập, mình được chứng kiến những trường hợp người bệnh cấp cứu cần máu để giành giật sự sống, mình nhận thấy tầm quan trọng của nguồn máu hiến tặng. Chính vì vậy, khi được tuyên truyền và biết đến phong trào HMTN, mình luôn sẵn sàng tham gia mọi lúc mọi nơi, miễn là đủ điều kiện sức khoẻ”.

Trường bày tỏ niềm ngưỡng mộ đối với những người đã và đang miệt mài làm công tác vận động hiến máu, bởi lẽ nhờ sự kết nối của họ mà phong trào HMTN ngày càng được lan rộng đến cộng đồng, từ đó giúp người bệnh yên tâm điều trị, vơi bớt nỗi lo thiếu máu.

Cũng đi hiến máu cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thanh Hoài và Nguyễn Thị Quyên (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Bọn mình thường rủ nhau đi hiến máu mỗi 3 tháng 1 lần, nhưng chưa lần nào đến đúng các sự kiện được Viện tổ chức. Lần này, thông qua fanpage Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương mà biết kỷ niệm 30 năm phong trào hiến máu nhân đạo Việt Nam đúng vào ngày nghỉ cuối tuần nên bọn mình liền sắp xếp thời gian tham gia.

Chị Hoài và chị Quyên luôn đồng hành cùng nhau trong mỗi lần hiến máu.

Chị Thanh Hoài chia sẻ: “Hiến máu xong mình cảm thấy rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, việc cho máu sẽ tốt cho sức khỏe vì cơ thể sẽ sinh ra một lượng máu mới. Ngoài ra được khám bệnh miễn phí về máu, được đo các chỉ số sức khỏe là một lợi ích cho mỗi người tham gia như mình. Mình thấy đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần chung tay đem những giọt máu của mình giúp đỡ cho cộng đồng. Mong rằng phong trào HMTN sẽ tiếp tục lan rộng hơn nữa, để có thêm những lần kỷ niệm 40, 50 thậm chí 100 năm”.

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng chị Vũ Thị Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn không thể quên được lần đầu tiên tham gia hiến máu. Khi ấy chị tình cờ đi qua nơi tổ chức Lễ hội Xuân hồng và bị thu hút bởi không khí sôi nổi, tinh thần nhiệt huyết của các bạn tình nguyện viên.

Sau khi được tuyên truyền về lợi ích của việc hiến máu, chị đã quyết tâm thử. Chị kể: “Lần đó tôi run lắm, cây kim to khiến tôi không dám nhìn thẳng, tưởng chừng muốn bỏ dở. Nhưng nhờ sự động viên chân thành của các bạn tình nguyện viên mà tôi dũng cảm hơn, cũng hiểu rõ hơn về hiến máu. Tôi sẽ luôn tích cực ủng hộ và vận động cả người thân, bạn bè cùng tham gia phong trào nhân văn này”.

Chị Hương đã hiến máu 23 lần kể từ năm đó. Có thời gian chồng của chị phản đối mãnh liệt bởi lẽ sợ chị bị lừa đi “bán máu”. Nhưng chị vẫn kiên định, đồng thời tuyên truyền để ông xã không còn nhận thức sai lệch về việc hiến máu. Đối với chị, máu là một thứ rất quý giá mà mình nên chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. “Bởi vì cho đi là còn mãi, nếu mình làm việc tốt cho xã hội, cuộc sống của mình cũng ý nghĩa hơn rất nhiều”, chị Hương bày tỏ.

Phong trào hiến máu nhân đạo vì cộng đồng đã trải qua 30 năm phát triển và ngày càng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng nhờ ý thức trách nhiệm của những trái tim nhân ái. “Hiến máu cứu người” là nghĩa cử nhân văn, xứng đáng được ngợi ca và trân trọng.

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan