Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Sôi nổi ngày Chủ nhật Đỏ tại nhiều địa phương

Ngày 23 – 24/1, từ vùng núi phía Bắc, dải đất miền Trung đến Tây Nguyên nắng gió, khắp nơi đều sôi nổi không khí ngày hội Chủ nhật Đỏ hiến máu cứu người.

Tại tỉnh Bắc Giang, ngày hội diễn ra tại huyện Tân Yên ngày 24/1 đã tiếp nhận được 764 đơn vị máu. Ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao báo Tiền Phong đã tổ chức ngày Chủ nhật Đỏ đồng hành với phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp nhằm tiếp nối và giữ gìn truyền thống giàu lòng nhân ái “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.

 

ThS. Vũ Thị Hồng Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW tham dự ngày hội và động viên người hiến máu (ảnh: Trần Chiến).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Sơn trực tiếp hiến máu và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ, đoàn viên và người dân trong tỉnh Bắc Giang tích cực vận động và tham gia hiến máu để khắc phục tình trạng thiếu máu, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo dựng môi trường sống văn minh, giàu lòng nhân ái (ảnh: Trần Chiến).

Nhà báo Hồ Sỹ Lực, Phụ trách Ban Bạn đọc và CTXH, phụ trách Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Bắc Giang cho biết: “Chủ nhật Đỏ ở tỉnh Bắc Giang có sự khác biệt lớn, không chỉ có các bạn thanh niên, đoàn viên tham gia mà còn thu hút đông đảo cán bộ, viên chức và người dân đến hiến máu. Điều này chứng tỏ Chủ nhật Đỏ đã lan rộng ra đời sống xã hội” (ảnh: Trần Chiến).

Ngô Thùy Linh, Giáo viên trường Tiểu học Nhã Nam chia sẻ: “Với tinh thần dân tộc, em cảm thấy hiến máu là việc làm rất tốt cho xã hội và chính bản thân mình. Công đoàn đơn vị công tác phát động em đã đăng ký hiến máu ngay vì em thấy mình còn làm quá ít cho xã hội” (Trần Chiến).

Cũng sáng 24/1, trong số hàng ngàn người có mặt tại Trung tâm văn hóa huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) tham gia hiến máu, có nhiều cặp vợ chồng đến sớm, cùng nhau làm việc ý nghĩa. Có thanh niên 8h làm lễ ăn hỏi, 7h kém đã xuất hiện để kịp hiến máu đầu tiên…

6h45, anh Lê Anh Tuấn (35 tuổi) có mặt làm thủ tục hiến máu. Anh Tuấn hiện là giáo viên Tin học Trường THCS Nguyễn Văn Bé (xã Ea Tar, huyện Cư Mgar), sau khi hiến máu, anh sẽ về nhà làm lễ ăn hỏi. “Tôi đã 9 lần hiến máu nhân đạo. Đây có lẽ là lần hiến máu đặc biệt nhất trong đời, vì sau ít phút nữa, tôi có mặt ở nhà vợ chưa cưới để làm lễ ăn hỏi. Hai bên gia đình nội ngoại đều ủng hộ việc làm của tôi”, anh Tuấn chia sẻ.

Anh Trần Đức Thắng (công an xã Ea Đrơng, huyện Cư Mgar) và vợ Nguyễn Thị Hà Lý cùng con và chị gái (áo đỏ) tới sự kiện Chủ nhật Đỏ.

Cô giáo Trần Thị Hồng Phương cùng chồng Bùi Trọng Hiển mặc đồ đôi đến hiến máu (ảnh: Anh Tuấn).

Tối 24/1, những đơn vị máu ấm tình đồng bào từ Đắk Lắk đã được chuyển tới Viện Huyết học – Truyền máu TW để góp phần “sưởi ấm” mùa đông lạnh giá ở miền Bắc (ảnh: Nguyễn Minh).

Ngày 23/1, tại Trung tâm thương mại Vincom Hòa Bình, chương trình Chủ nhật Đỏ thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tỉnh Hòa Bình tham gia đăng ký hiến máu và lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”. Đây là lần thứ 4 tỉnh tổ chức Chủ nhật Đỏ.

Anh Bùi Quốc Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình cho biết: “Với tinh thần tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và “mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”, Tỉnh Đoàn Hòa Bình có nhiều hoạt động tình nguyện với hàng nghìn đoàn viên thanh niên tham gia phong trào hiến máu; duy trì câu lạc bộ Ngân hàng máu sống với hơn 500 thành viên. Đây là điểm nhấn tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ Hòa Bình góp phần vào kho máu để gieo hy vọng, cứu sống người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán”.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình Hoàng Xuân Giao – thành viên CLB Ngân hàng máu sống của Hòa Bình hiến máu trong chương trình. Được biết, anh đã hơn chục lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, từng hiến máu cấp cứu giúp người bệnh giữ được sự sống.

Anh Đoàn Mạnh Nam hiện công tác tại khoa Hồi sức tích cực ngoại chống đau, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và con gái nổi bật với băng đô đỏ của chương trình. Anh Nam đã 16 lần hiến máu, trong đó có 4 lần tham gia Chủ nhật Đỏ; từng hiến máu trực tiếp giúp trường hợp bị tai nạn giao thông mổ cấp cứu. “Tôi là người khỏe mạnh, lại là một bác sĩ khoa ngoại thường xuyên tiếp xúc với những bệnh nhân nên hiểu rõ ranh giới mong manh sống – chết, sự cần thiết của những đơn vị máu để duy trì sự sống cho người bệnh. Đó là lý do thôi thúc tôi tham gia hiến máu và tham gia câu lạc bộ ngân hàng máu sống”, anh Nam bộc bạch.

Anh Bùi Văn Dũng (SN 1995, xã Suối Hoa huyện Tân Lạc) lần thứ hai hiến máu. Anh Dũng cho biết để tham gia chương trình, anh đã dậy khi trời còn nhá nhem tối và chạy xe máy hơn 25km. Hiến máu không chỉ giúp ích những người bệnh cần máu để duy trì sự sống mà giúp bản thân cải thiện sức khỏe là lý do anh đăng ký hiến máu.

Thông tin từ Tỉnh Đoàn Nam Định cho biết, chương trình Chủ Nhật Đỏ 2021 của Tỉnh đoàn Nam Định đã tiếp nhận máu tại 4 địa điểm. Chương trình đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia và thu được 1.739 đơn vị máu tại 4 địa điểm là Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Điều Dưỡng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Tỉnh Đoàn Nam Định.

Riêng ngày hội tại Tỉnh Đoàn sáng 24/1 đã thu về 232 đơn vị máu.

Tại Bắc Kạn, thời tiết nắng ấm, thuận lợi cho ngày hội Chủ nhật Đỏ. Hơn 350 đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên Thành phố và một số đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia, đóng góp lượng máu quý giá cho Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Thanh Hằng tổng hợp (theo báo Tiền Phong)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan