Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tâm huyết người Hà Giang: Hiến máu đem lại niềm hạnh phúc không vật chất nào đánh đổi

“Việc hiến máu cứu người không chỉ bó gọn trong tình cảm cá nhân, mà nó còn là vốn sống, là hành động, là minh chứng sinh động để bồi đắp cho mỗi con người tấm lòng nhân ái, biết yêu thương, sẻ chia và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Khi bạn hiến máu cũng có nghĩa là bạn đem lại cho người bệnh và người thân của họ một niềm hạnh phúc lớn lao mà không một thứ vật chất nào có thể đánh đổi”. Đó là những chia sẻ tâm huyết của cô Nguyễn Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Vị Xuyên, một trong những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang tôn vinh trong lễ khai mạc Hành trình Đỏ – “Giọt hồng Biên cương” diễn ra sáng 22/7 tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao & Du lịch huyện Vị Xuyên.

Cô Nguyễn Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Vị Xuyên (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức và người hiến máu trong ngày hội “Giọt hồng Biên cương” (Ảnh: Thuỳ Linh)

Phát biểu phát động chương trình, Ông Trần Đức Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Giang cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 2.915 đơn vị máu và phấn đấu đến hết năm vượt chỉ tiêu kế hoạch là 5.000 đơn vị máu.

Bước sang năm thứ 2 tỉnh Hà Giang tổ chức Hành Trình Đỏ, đây sẽ là tiền đề để phát triển hơn nữa hoạt động hiến máu của tỉnh nhà.

Ông Trần Đức Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ VĐHMTN tỉnh Hà Giang phát động chương trình Hành trình Đỏ tại tỉnh và đánh trống khai hội (Ảnh: Quỳnh Anh/TH Hà Giang)

TS.BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó trưởng ban tổ chức chia sẻ trong năm 2022, Viện đã cung cấp gần 7.000 đơn vị máu và chế phẩm máu và trong 6 tháng đầu năm 2023 là 3.300 đơn vị máu cho tỉnh Hà Giang. TS.BS. Trần Ngọc Quế cũng đánh giá cao hoạt động hiến máu tình nguyện tại Hà Giang khi đưa hiến máu về đến các huyện, từng bước mở rộng đối tượng tham gia hiến máu là người dân bình thường, là người đồng bào dân tộc thiểu số.

“Cùng với sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo; sự sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm của BCĐ Vận động HMTN tỉnh; sự chung sức, đồng lòng của đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương, tôi tin chắc chương trình Hành trình Đỏ “Giọt hồng Biên cương” hôm nay sẽ được tổ chức thành công, ấn tượng, mang lại nhiều giá trị sâu sắc cho cộng đồng” – TS.BS. Trần Ngọc Quế bày tỏ sự tin tưởng.

TS.BS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc Gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW, Phó trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ trao biểu trưng và cờ lưu niệm cho bà Phạm Thị Tân, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Hà Giang (áo đỏ) và bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Vị Xuyên

Lãnh đạo Ban chỉ đạo tỉnh và các tình nguyện viên hô khẩu hiệu Hành trình Đỏ

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND huyện Vị Xuyên tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện

Ngân hàng BIDV trao tặng 20 suất quà cho các thương, bệnh binh và gia đình chính sách

Không khí tập nập, khẩn trương được ghi nhận trong ngày hội hiến máu “Giọt hồng Biên cương” ngay từ sáng sớm. Trong số họ, có rất nhiều người không chỉ đi hiến máu nhiều lần mà còn hiến máu cho những trường hợp cấp cứu và câu chuyện ý nghĩa phía sau.

Cô giáo Vũ Thị Đoan hân hoan trong ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Biên cương”

Chị Vũ Thị Đoan, giáo viên Trường THCS Thuận Hoà cùng đồng nghiệp đến ngày hội. Chị Đoan nhớ mãi hôm nhận được cuộc gọi từ Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Hà Giang. Không chần chừ, chị đã lập tức lên đường đi hiến máu cho một bệnh nhân đang nguy kịch. Đóng góp sức lực vào việc làm ý nghĩa này cũng là cách để chị lan toả lòng nhân ái đến những người học trò của mình.

Anh Nguyễn Phi Hùng kể về cơ duyên đến với hiến máu tình nguyện

Anh Nguyễn Phi Hùng, nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Giang đã 10 lần hiến máu. “Mẹ bắt đi hiến máu”, anh Hùng cười giòn tan khi nhắc đến lần bén duyên với hiến máu tình nguyện. Hành động nhân đạo xuất phát từ việc anh muốn tri ân những người đã hiến máu cứu giúp mẹ anh trong ca phẫu thuật cách đây nhiều năm. Giờ đây, khi sức khoẻ ổn định, mẹ anh Hùng cũng tham gia hiến máu. Cả 2 mẹ con anh đều có mặt trong ngày hội để đem sức nhỏ đóng góp cho cộng đồng.

Chị Đỗ Hồng Nhung (bên phải) cùng đồng nghiệp đến hiến máu

Là một cán bộ công tác tại CDC tỉnh Hà Giang, chị Đỗ Hồng Nhung đã trên 20 lần hiến máu. Bắt đầu từ hồi sinh viên, chị Nhung coi hiến máu như việc làm mặc định. “Hiến xong tôi thấy sức khoẻ vẫn bình thường. Mình khoẻ mạnh thì nên cho đi”. Chị Nhung đồng thời là thành viên CLB Ngân hàng máu sống của tỉnh. Có những trường hợp cấp cứu cần truyền máu, chị Nhung luôn sẵn sàng.

Cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện Vị Xuyên tiếp tục hiến máu trong ngày hội “Giọt hồng Biên cương”

Ban tổ chức thăm và tặng quà lưu niệm cho người hiến máu (Ảnh: Quỳnh Anh/TH Hà Giang)

Những người dân có mặt từ sáng sớm để đăng ký hiến máu

Hội trường mỗi lúc một đông dần (Ảnh: Quỳnh Anh/TH Hà Giang)

Hai mẹ con cùng tham gia ngày hội

Trong khuôn khổ các hoạt động Hành trình Đỏ, buổi sáng cùng ngày, Ban tổ chức đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên.

Ban tổ chức Hành trình Đỏ đứng dưới đài Tổ quốc ghi công

Thỉnh chuông tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên

Dâng hương tưởng nhớ trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ 

Các tình nguyện viên xếp hàng dâng hương

Hải Yến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan