Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thiếu máu, người dân vượt trăm cây số đi hiến máu cho người nhà

3 giờ sáng, hai anh em ông Đoàn Văn Quyết và Đoàn Văn Tâm (Nghĩa Hưng, Nam Định) vội vã bắt chuyến xe sớm để lên Hà Nội, đi hiến máu cho bố mình đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại căng thẳng hơn với các ca bệnh được phát hiện liên tiếp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nhiều nơi đã thực hiện giãn cách xã hội hoặc bị phong tỏa, cách ly y tế.

Điểm hiến máu cố định số 122 Đường Láng vắng vẻ hơn hẳn mọi ngày.

Nhiều điểm hiến máu đã bị hoãn, hủy do những lo ngại về dịch bệnh, dẫn đến lượng máu dự trữ thiếu trầm trọng. Máu thiếu, các bệnh viện buộc phải yêu cầu người nhà người bệnh đến hiến máu để phục vụ cho việc điều trị. Thậm chí, có những người phải đi từ tỉnh xa đến Hà Nội, tranh thủ công việc đi từ sớm rồi lại về ngay trong ngày.

Tại điểm hiến máu cố định số 122 Đường Láng, ông Đoàn Văn Quyết (Nghĩa Hưng, Nam Định) tâm sự: “Anh em tôi đi chuyến 3 giờ tranh thủ lên sớm để hiến máu cho bố đang nằm viện. Đi chuyến sớm đỡ tắc đường, lại vắng người đỡ lo dịch bệnh. Công việc ở nhà bận rộn nên lên rồi còn về luôn. Bệnh viện nói thiếu máu mà bố tôi thì cần máu để được mổ, ông nằm viện cũng được 10 ngày rồi.”

Ông Đoàn Văn Quyết và ông Đoàn Văn Tâm (Nghĩa Hưng, Nam Định) bắt xe khách đi từ sáng sớm để còn tranh thủ về ngay trong ngày.

Ông Quyết và em trai mình là ông Đoàn Văn Tâm chưa từng hiến máu trước đó, do tìm hiểu không kỹ nên dù lên từ sớm hai người cũng không dám ăn sáng vì nghe nói trước khi hiến máu không được ăn gì.

“Chúng tôi thấy hàng xóm bảo trước hiến máu không được ăn nên cũng chưa dám ăn gì. Đến đây được điều dưỡng hướng dẫn nên mới ăn tạm mấy cái bánh. Hiến máu xong cũng thấy khỏe mạnh, sức khỏe không ảnh hưởng gì. Mà 3 tháng mới hiến máu được 1 lần, thiếu máu thế này tôi chỉ mong tháng nào cũng hiến được cho bố tôi chữa bệnh”, ông Quyết chia sẻ.

Cũng đến hiến máu cho người thân đang chữa bệnh, chị Nguyễn Bích Thảo (Hà Đông, Hà Nội) đã nghỉ 1 buổi làm, đây cũng là lần đầu hiến máu của chị Thảo.

Chị Nguyễn Bích Thảo đăng ký hiến máu cho người nhà.

“Trước công ty tôi cũng tổ chức chương trình hiến máu, nhưng sức khỏe của tôi yếu, hay bị tụt huyết áp nên không dám hiến. Đợt này bố tôi phải mổ mà thiếu máu. Tôi có nhóm máu phù hợp nên quyết định đi, dịch bệnh thế này nhờ ai đi hiến máu cho bố mình cũng ngại.” – chị Thảo cho biết.

Biết tình hình thiếu máu nghiêm trọng, chị Thảo tỏ ra vô cùng lo lắng: “Bố mình còn điều trị chưa biết đến ngày nào mà bản thân mình thì chỉ hiến được 1 đơn vị máu, không biết nếu cứ tiếp tục thiếu máu như vậy thì thời gian tới sẽ điều trị ra sao.”

Chị Thảo rất lo lắng trước tình trạng thiếu máu đang tiếp diễn.

Tình trạng thiếu máu trầm trọng do không có nguồn người hiến máu đã khiến ông Quyết, chị Thảo và nhiều gia đình có người thân cần máu vô cùng lo lắng. Dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn nhưng nhu cầu máu thì chưa bao giờ ngừng lại. Nhiều người đã nhiệt tình đến hiến máu, hiến tiểu cầu nhưng số lượng máu tiếp nhận vẫn còn quá ít so với nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Quyết bày tỏ: “Tôi không dám hi vọng gì nhiều, chỉ mong mọi người cố gắng đi hiến máu cho những người như bố tôi được chữa bệnh. Sau này có điều kiện, tôi cũng quyết tâm đi hiến máu tình nguyện để cảm ơn những người đã hiến máu cho người bệnh.”

Thùy Trang – Ảnh: Gia Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan