Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Viện không chỉ là nơi mẹ con điều trị…”

Lê Thị Kim Dung là một người bệnh kiên cường với tinh thần lạc quan hiếm có. Dù trải qua bao đau đớn, nhiều lần phẫu thuật, đi qua nhiều bệnh viện mới được chẩn đoán đúng bệnh đa u tuỷ xương và chuyển về điều trị tại Viện, nhưng bà vẫn luôn giữ vững niềm tin vào các y bác sĩ và tin vào những điều tốt đẹp.

Khi bà đã dừng lại hành trình điều trị của mình, gia đình bà Lê Thị Kim Dung vẫn luôn nhớ đến sự quan tâm, chăm sóc, điều trị tận tình của các y bác sĩ Khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu TW (nay là Trung tâm U lympho và Đa u tuỷ xương). Theo chị Phạm Thu Hiền (con dâu bà Lê Thị Kim Dung), Viện không chỉ là nơi mẹ con điều trị mà còn là nơi đã cùng gia đình con đi qua biết bao lần hy vọng, lo lắng, rồi lại hy vọng.

Thay mặt gia đình, chị Phạm Thu Hiền đã có những lời tri ân gửi tới các y bác sĩ của Viện:

“Có những lời cảm ơn… có lẽ phải đến khi một hành trình khép lại, người ta mới đủ bình tâm để nói ra.

Hôm nay, khi mẹ đã yên nghỉ, thay mặt gia đình, thay mặt bố và thay mặt các con, con xin được gửi lời biết ơn sâu sắc nhất tới tập thể y bác sĩ, điều dưỡng của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, đặc biệt là các bác sĩ tại đơn vị điều trị người bệnh đa u tủy xương.

Suốt những năm năm qua, Viện không chỉ là nơi mẹ con điều trị. Đó còn là nơi đã cùng gia đình con đi qua biết bao lần hy vọng, lo lắng, rồi lại hy vọng.

Con vẫn nhớ những ngày bố đưa mẹ vào viện từ sáng sớm. Những đợt truyền thuốc kéo dài. Những lần bệnh chuyển nặng. Những lúc cả gia đình hoang mang, các bác sĩ vẫn luôn nhẹ nhàng giải thích, động viên và tìm mọi cách để mẹ có thêm cơ hội.

Con xin được gửi lời tri ân đặc biệt tới PGS.TS. Vũ Đức Bình, cùng BS. Hùng, BS. Dương và toàn thể đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng đã trực tiếp chăm sóc mẹ trong suốt những năm qua.

Bà Lê Thị Kim Dung tham dự chương trình kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam dành cho người bệnh tại Viện.

Có những điều người ngoài khó có thể hiểu hết. Với gia đình con, các bác sĩ không chỉ kê đơn, điều trị hay theo dõi bệnh án. Mà còn là những người luôn dành cho mẹ sự ân cần, sự động viên và một niềm tin để mẹ có thêm nghị lực bước tiếp sau mỗi đợt điều trị.

Có lẽ điều khiến gia đình con biết ơn nhất không phải chỉ là những năm tháng mẹ được kéo dài sự sống, mà là trong suốt những năm tháng ấy, mẹ luôn được chữa bệnh bằng cả chuyên môn và sự tử tế.

Ngay cả khi còn khỏe, mỗi lần nhắc tới các bác sĩ ở Viện, mẹ và bố con đều nói bằng tất cả sự trân trọng. Mẹ luôn bảo mình may mắn vì gặp được những người thầy thuốc vừa giỏi chuyên môn, vừa có tấm lòng với người bệnh.

Bức ảnh thể hiện rõ nét tinh thần của bà Lê Thị Kim Dung –  một người đã sống đẹp, đã chiến đấu với bệnh tật và trên hành trình ấy có những người thầy thuốc luôn ở bên cạnh trong chính căn phòng bệnh viện mà bà đã gắn bó bao năm.

Hành trình của mẹ hôm nay đã khép lại.

Nhưng sự tận tâm, những lời động viên, những nụ cười, sự kiên nhẫn và tình người mà các bác sĩ, điều dưỡng đã dành cho mẹ suốt những năm qua sẽ mãi là điều gia đình con không bao giờ quên.

Xin được cúi đầu cảm ơn.

Kính chúc các bác sĩ cùng toàn thể đội ngũ y tế của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương luôn mạnh khỏe, vững tâm với nghề và tiếp tục mang lại hy vọng cho thật nhiều người bệnh, như các bác đã từng mang đến cho mẹ và gia đình con.

Gia đình chúng con xin mãi mãi ghi nhớ ân tình ấy”.

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan