Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Thủ khoa tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội từng cố gắng đủ 45kg để hiến máu

Đặng Văn Tốt mơ ước làm bác sĩ từ nhỏ, khi thấy những ca mổ cấp cứu ở quê nhà phải chấp nhận rủi ro 50-50.

Đặng Văn Tốt, 24 tuổi, quê Lý Sơn, Quảng Ngãi, tốt nghiệp ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội với điểm tổng kết 8,52/10, cao nhất trong hơn 1.000 sinh viên đợt này.

Đỗ Y Hà Nội vào năm điểm chuẩn cao kỷ lục, dù đạt 29,3 điểm, Tốt vẫn chỉ vừa đủ trúng tuyển. Đặt chân đến giảng đường Y Hà Nội, bắt đầu với sốc văn hóa và những môn khó nhằn nhất bậc đại học, Tốt chỉ nghĩ đến việc cố gắng không để thi lại môn nào.

“Em chưa bao giờ nghĩ đến danh hiệu thủ khoa trong suốt 6 năm qua. Ngay cả khi xác định có thể tốt nghiệp loại giỏi, em cũng không nghĩ trở thành thủ khoa đầu ra của trường”, Tốt nói.

Nuôi ước mơ thành bác sĩ khi chứng kiến những ca cấp cứu giữa mùa mưa bão

Sinh ra và lớn lên ngoài đảo, nơi y tế khó khăn, chứng kiến người dân đau ruột thừa hay cần mổ lấy thai cấp cứu giữa mùa mưa bão mà không thể vào đất liền, phải chấp nhận rủi ro 50-50 khi phẫu thuật trên đảo, Tốt đã nuôi mơ ước trở thành bác sĩ.

Là học sinh giỏi bậc THCS, bố mẹ làm nông, trồng hành tỏi trên đảo, Tốt giành được học bổng toàn phần từ quỹ Vừ A Dính để chuyển đến học nội trú cấp ba tại trường THPT Ngô Thời Nhiệm, TP HCM.

Dù phải học xa nhà, Tốt thấy may mắn khi được tiếp xúc với môi trường giáo dục tốt hơn. Tại đây, Tốt đạt huy chương vàng môn Hoá học kỳ thi Olympic 30/4 năm lớp 11 và giải nhì cấp thành phố môn này lớp 12, tự tin đăng ký vào các trường đào tạo Y khoa hàng đầu cả nước.

Ra Hà Nội học năm 2017, Tốt thấy khó khăn hơn nhiều thời điểm rời mảnh đất miền Trung vào Nam. Nam sinh sốc văn hoá từ chuyện lễ nghĩa như phải mời lần lượt từng người khi ăn, luôn dùng từ “ạ” hay “dạ” khi giao tiếp, đến việc nói nhiều từ mà không ai hiểu.

Với việc học, hàng loạt môn khó dồn dập trong năm thứ nhất như Giải phẫu, Hoá, Lý Sinh khiến Tốt bị ngợp. Không phải học sinh chuyên hay từng luyện thi học sinh giỏi quốc gia, Tốt chật vật với cả môn học sở trường là Hoá.

Tự nhận không phải người thông minh, Tốt nói mình phải bù bằng sự chăm chỉ ngay từ đầu. Không “giấu dốt”, nam sinh tìm đến bạn bè, những người đạt giải quốc gia, nhờ giảng bài cho mình. Trước khi lên lớp, Tốt đọc bài trước một lượt rồi sau mỗi buổi lại đọc thêm.

Tốt đọc đi đọc lại từng chương giáo trình. Lần đầu đọc 10 trang trong một tiếng, lần thứ hai đọc 20 trang trong một tiếng. Cứ như vậy, Tốt nhớ sâu từng phần.

Nam sinh cũng có thói quen tổng kết kiến thức bằng cách ghi chép. Với một trang A4, Tốt kẻ thành 6 ô nhỏ, mỗi ô gói gọn kiến thức trọng tâm của một chương để ghi nhớ.

Vận dụng bí quyết trên để học lý thuyết và nắm bắt cơ hội khi được học thực tế, Tốt vượt qua năm nhất mà không phải thi lại môn nào, thậm chí giành học bổng khuyến khích học tập.

Đến năm thứ ba, được học song song ở trường và đi lâm sàng ở các bệnh viện, Tốt “như cá gặp nước”. Lần đầu đi trực Ngoại khoa tại Bệnh viên Xanh Pôn, Tốt không ngủ cả đêm vì háo hức. Nam sinh được anh chị đi trước chỉ từ cách chỉnh máy đo huyết áp, đo điện tim đến các thủ thuật, gọi đi xem mổ.

Chàng trai Quảng Ngãi thích các buổi lâm sàng ở viện, say sưa kể những kỷ niệm khi tiếp xúc với các bệnh nhân. Với Tốt, việc học lâm sàng song song với lý thuyết giúp em nắm vững kiến thức. 

Cô Trần Thị Phương, chủ nhiệm khối sinh viên hệ bác sĩ khóa 2017-2023 cho biết Tốt là nam sinh cần mẫn, luôn hoàn thành mọi việc dù rơi vào hoàn cảnh nào. “Em giành học bổng mọi kỳ và xứng đáng trở thành thủ khoa toàn khóa”, cô Phương chia sẻ.

Cố gắng được 45kg để hiến máu cứu người

Ngoài thời gian dành cho học tập, Tốt còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như tham gia CLB Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo Trường Đại học Y Hà Nội, là Hội viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Bản thân Tốt cũng đã hiến máu tình nguyện nhiều lần lần.

Đặng Văn Tốt (ngoài cùng bên phải) tham gia vào nhiều sự kiện vận động hiến máu. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chia sẻ về lần hiến máu đầu tiên, Tốt cho biết đó là kỳ 2 năm thứ nhất đại học, bởi vì lúc đó Tốt mới có thể cố gắng để đủ điều kiện tham gia hiến máu là 45kg.

“Lần đầu em đi đăng ký hiến máu nhưng không đủ điều kiện nên lần thứ 2 được hiến máu em rất vui bởi có thể cho đi một phần cơ thể mình để giúp đỡ người khác, nhất là khi chứng kiến những bệnh nhân, bệnh nhi quanh năm gắn liền với bệnh viện” – Tốt nói.

Cũng theo lời chia sẻ, Tốt từng tiếp xúc với một em bệnh nhi 13 tuổi nhưng không thể nhận ra em đã 13 tuổi bởi vì thân hình em như một em bé 5-6 tuổi thôi, đầu em cạo hết tóc bởi vì phải truyền hoá chất vì bệnh ung thư máu.

“Em ấy là người dân tộc thiểu số và ước mơ của em ấy là được đến trường nhưng vì điều kiện sức khoẻ không cho phép nên cứ một tháng em phải xuống viện một lần và mỗi lần xuống viện em phải nằm 2-3 tuần để truyền hoá chất.

Nhưng để nuôi dưỡng ước mơ thì trên giường bệnh của em vẫn có sách vở. Em chỉ hy vọng có sức khoẻ để đến trường nhưng đối với em ấy, điều đó rất khó. Từ đó em thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn để giúp đỡ một phần bởi vì mỗi một ngày không có máu thì các em sẽ từ bỏ ước mơ của bản thân” – Tốt chia sẻ.

Thủ khoa Đặng Văn Tốt bên gia đình trong lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú diễn ra cuối tháng 8, Tốt dùng những trải nghiệm trong 6 năm đại học để nhắc nhở bản thân cố gắng. Kể lại một buổi lâm sàng Nội khoa, khi gặp một bệnh nhân tầm tuổi bố mình phải bàn với vợ chuyện dừng điều trị bệnh suy tuỷ do không đủ tiền, Tốt trào nước mắt.

Tốt hy vọng đỗ bác sĩ nội trú, có điều kiện nâng cao tay nghề, học thêm tiếng Anh để trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai, đóng góp tiếng nói của mình trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ nhiều hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Báo VnExpress và Báo Lao động

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan