“Những chương trình hiến máu của phường đã thay đổi nhận thức của tôi. Tôi không còn sợ nữa và mong muốn được cho đi nhiều hơn”, chị Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phòng Chính trị Nhà máy Z133, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, chia sẻ sau khi tham gia hiến máu sáng 13/9/2026.
Chị Ngần kể, trước đây mỗi khi nghĩ đến hiến máu, chị vẫn có cảm giác lo sợ. Nhưng qua những chương trình được tổ chức tại phường, chị dần thay đổi suy nghĩ. “Khi nhìn thấy nhiều người cùng tham gia, tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể cho đi một phần nhỏ của mình để giúp một người khác đang cần. Có thể mình không biết người nhận là ai, nhưng biết rằng những giọt máu này sẽ đến với một người đang cần nó thì tôi thấy việc mình làm rất ý nghĩa”.
Từ chỗ còn e ngại, chị Ngần giờ đây lại mong muốn có thể tham gia nhiều hơn. “Tôi nghĩ nếu mình đã khỏe mạnh và có thể cho đi thì tại sao lại không cho? Mỗi người một chút, cả cộng đồng sẽ tạo nên rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi mong mình sẽ còn đủ sức khỏe để tiếp tục hiến máu và vận động thêm nhiều người cùng tham gia”.
Câu chuyện của chị Ngần cũng là một lát cắt đẹp trong ngày hội hiến máu tại phường Bồ Đề. Từ những người lần đầu tham gia đến những người đã nhiều lần hiến máu, mỗi người đến đây với một câu chuyện riêng nhưng cùng chung một lựa chọn: cho đi để một người khác có thêm cơ hội được sống.
Đông đảo người dân phường Bồ Đề xếp hàng tham gia hiến máu.
Lần đầu tiên hiến máu, chị Nguyễn Tuyết Mai (Trường Tiểu học Ngọc Lâm), cho biết ban đầu chị cũng có chút hồi hộp. Nhưng khi trực tiếp tham gia, chị nhận ra đây là một việc làm đơn giản mà ý nghĩa. “Lần đầu hiến máu nên tôi cũng hơi lo một chút, nhưng khi hiến xong thì thấy rất bình thường và vui vì mình có thể làm được một việc có ích. Nếu sức khỏe cho phép, tôi sẽ tiếp tục tham gia những lần sau”.
Chị Nguyễn Tuyết Mai tham gia hiến máu lần đầu.
Cũng là lần đầu hiến máu, Nguyễn Vinh Thiện (sinh viên Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng), mang đến sự hào hứng của một người trẻ lần đầu thực hiện nghĩa cử này. Thiện cho biết em có chút hồi hộp trước khi bắt đầu, nhưng sau khi hoàn thành lại cảm thấy rất vui vì đã góp được một phần nhỏ cho cộng đồng.
“Đây là lần đầu em hiến máu. Trước đó em cũng hơi hồi hộp, nhưng sau khi hiến xong em thấy không đáng sợ như mình nghĩ. Em thấy thích hoạt động này, lần sau em sẽ tiếp tục tham gia nếu có cơ hội”, Vinh Thiện bày tỏ.
Với Đại úy Hồ Lê Nghĩa (Công an phường Bồ Đề), đây đã là lần thứ 10 anh hiến máu. Luôn tích cực hưởng ứng các phong trào cộng đồng, anh Nghĩa chia sẻ: “Tôi tự hào được cùng bà con chung tay đóng góp cho cộng đồng”.
Đến từ nhóm tình nguyện Cộng đồng Gia đình Hạnh phúc, chị Trần Thu Thủy cho biết nhóm thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi. Tuy nhiên, chị đặc biệt trân trọng việc hiến máu bởi đây là hoạt động có thể kết nối đông đảo người dân cùng tham gia. “Tôi thấy hiến máu là một việc làm rất thiết thực. Không chỉ một người giúp một người, mà cả cộng đồng có thể cùng nhau chung tay”.
Nhóm tình nguyện Cộng đồng Gia đình Hạnh phúc tham gia hiến máu với màu áo vàng nổi bật.
Ngoài nhóm tình nguyện Cộng đồng Gia đình Hạnh phúc, chương trình cũng có nhiều nhóm bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu.
Tập thể giáo viên trường THCS Gia Thụy
Lớp K61 trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
Tập thể giáo viên trường Tiểu học Gia Thụy
Một người từng sợ hiến máu đã không còn sợ, nhiều người lần đầu trao đi những giọt máu của mình, nhiều chiến sĩ đã tích cực tham gia đóng góp cùng nhân dân và những nhóm tình nguyện lại mang thêm nhiều người đến với hoạt động cộng đồng… Tất cả khiến điểm hiến máu của phường Bồ Đề thành nơi lưu giữ những câu chuyện đẹp về tinh thần sẵn sàng cho đi – để sự tử tế được lan tỏa trong cộng đồng.
Một số hình ảnh khác tại chương trình:
Hạnh Toàn