Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chung tay gửi trao những giọt máu đào

Ngày 25/4/2024, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu TW tổ chức ngày hội hiến máu “Một giọt máu đào – Yêu thương gửi trao”. 

Đây là sự kiện thường niên tổ chức từ hàng năm, do đó nhiều cán bộ, nhân viên đã bày tỏ sự hào hứng, tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng tham gia hiến máu.

Ông Hồ Tuấn Sỹ – Phó Tổng giám đốc VATM hiến máu tại chương trình.

Nhiều cán bộ, nhân viên VATM xếp hàng đăng ký hiến máu.

Không khí hào hứng tại ngày hội.

Chị Nguyễn Thị Tô Hoài – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VATM cho biết: “Hiện nay tình trạng thiếu máu cục bộ vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, nhất là vào những dịp nghỉ lễ như 30/4 – 01/5 sắp tới. Vì vậy chúng tôi phát động, tổ chức chương trình này với mục đích gửi gắm những đơn vị máu quý giá, đồng thời khích lệ tinh thần của người bệnh cần máu”.

Chị Nguyễn Thị Tô Hoài rạng rỡ trong màu áo Đoàn Thanh niên.

Bất cứ khi nào Tổng công ty phát động hiến máu, chị Hoàng Thị Ngọc Ánh (Trung tâm quản lý luồng không lưu) đều sắp xếp công việc để tham gia. Trước đây chị đã từng hiến máu rất nhiều lần khi còn ở tại quê hương Đà Nẵng. Với vóc dáng nhỏ bé, chị Ánh chia sẻ kinh nghiệm hiến máu thành công của mình là tối hôm trước đi ngủ sớm và ăn sáng đầy đủ. “Hiến máu là nghĩa cử nhân văn cao quý. Được hiến máu chứng tỏ sức khỏe ngày mình đủ tốt. Đó vừa là tín hiệu vui, cũng là cơ hội để mình giúp được nhiều người hơn”, chị Ngọc Ánh bày tỏ.

Chị Ngọc Ánh luôn tâm niệm: làm việc tốt lòng người rạng rỡ hơn!

Nhận thức rõ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội, anh Nguyễn Thanh Tú (Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay ATTECH) cảm thấy rất tự hào khi có thể cống hiến những gì “tinh túy nhất” của tuổi trẻ dành cho cộng đồng. “Việc hiến máu trước mắt là sẻ chia cho người bệnh một phần nhỏ trong cơ thể mình, sau là để giúp mình vì được kiểm tra sức khoẻ miễn phí và bồi hoàn máu trong tương lai. Tôi không biết và chắc cũng không có cơ hội gặp mặt những người nhận máu của mình, nhưng tôi biết ở thời điểm tôi hiến máu thì có một người bệnh chuẩn bị được về với gia đình. Đó là một điều thật hạnh phúc”, anh Tú bộc bạch.

Anh Tú hy vọng những kỹ thuật viên tiếp nhận máu sẽ thay mình gửi đến tận tay người bệnh, từ đó tiếp cho họ hy vọng sống để chiến đấu với bệnh tật.

Anh Lưu Văn Chiều (Phòng quản lý hoạt động bay) cho biết việc hiến máu đã trở thành thói quen của anh trong nhiều năm qua: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã, tôi rất mong những người khỏe mạnh tham gia hiến máu đều đặn để giúp đỡ người bệnh cần máu. Qua đây, tôi mong muốn nhắn gửi người bệnh hãy cố gắng lạc quan, yên tâm điều trị, bởi vì những người như tôi hay các anh em VATM và cộng đồng sẽ luôn đồng hành với các bạn”. 

Anh Lưu Văn Chiều có lần hiến máu thứ 6 tại chương trình.

Một số khoảnh khắc đẹp tại chương trình:

Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan