Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I hiến tặng “một phần sự sống” vì đồng đội, đồng bào

“Vì sức khỏe cộng đồng, vì đồng đội thân yêu, vì chính bản thân mình, các bạn đoàn viên thanh niên hãy tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, cùng nhau chia sẻ những giọt máu yêu thương cho đồng đội, cho người thân và cho cộng đồng” – Đó là lời kêu gọi mà Đại tá Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 gửi tới toàn bộ cán bộ, nhân viên, học viên trong chương trình hiến máu tình nguyện của nhà trường.

Hưởng ứng phong trào hiến máu của Bộ Công an, ngày 16/03 vừa qua, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 đã tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” năm 2021. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chào mừng tháng thanh niên, là dịp để tuổi trẻ nhà trường phát huy những truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam, qua đó nhân rộng hơn nữa tình người ấm áp, tình đồng chí cao cả thiêng liêng.

Tham dự chương trình có Ths. Nguyễn Văn Nhữ – Phó Chánh Văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, lãnh đạo nhà trường, đại diện Công đoàn Công anh nhân dân, Bệnh viện 198, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (Bộ Công an), đại diện Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam cùng các cán bộ, chiến sĩ, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I và hơn 100 tình nguyện viên C.P.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá, PGS.TS. Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh vai trò quan trọng của các hoạt động hiến máu hiện nay: “Máu là nguồn sống quý giá, là thứ duy nhất hiện nay con người chưa sản xuất được bằng phương pháp nhân tạo. Vì vậy cách duy nhất cung cấp máu cho người bệnh duy trì sự sống là thông qua các hoạt động hiến máu nhân đạo”.

 Bên cạnh đó, Đại tá cũng biểu dương tinh thần xung kích cũng như tấm lòng nhân ái, sẻ chia vì đồng đội thân yêu của cán bộ, học viên nhà trường.

Nhận thức được ý nghĩa sâu sắc của hoạt động thiện nguyện này, trong những năm qua, tuổi trẻ trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I với tinh thần trách nhiệm cao luôn hưởng ứng nhiệt tình và tham gia có hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện. Đồng chí Bí thư đoàn trường, Thiếu tá Vũ Lộc cho biết: “ Đã có hàng ngàn đơn vị máu được hiến tặng, trong đó có những đoàn viên đã nhiều lần tham gia hiến máu cứu người, được lãnh đạo các cấp biểu dương khen thưởng, là tấm gương sáng cho tinh thần xung kích tình nguyện”.

Thiếu tá Vũ Lộc phát biểu tại chương trình.

Bản thân hành động hiến máu đã là một nghĩa cử cao đẹp, và với lực lượng cảnh sát nhân dân, điều đó càng cao đẹp hơn khi họ tình nguyện hiến một phần sự sống cho đồng đội thân yêu – những chiến sĩ công an đang ngày đêm bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. “Mỗi đoàn viên thanh niên chúng tôi xác định đây là cơ hội được cống hiến, được góp một phần nhỏ sinh thể của mình để cho sự sống ở lại, cứu những mảnh đời trong cơn nguy kịch, tô thắm thêm tình đồng chí đồng đội đoàn kết keo sơn”, học viên Dương Hùng Vịnh phát biểu chia sẻ tại buổi lễ.

Học viên Dương Hùng Vịnh (khẩu trang tối màu) tham gia hiến máu tình nguyện.

Trong không khí hào hứng và sôi nổi, chương trình đã ghi nhận sự tham gia của rất nhiều các học viên – đoàn viên thanh niên, các cán bộ, chiến sĩ của trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

 Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Thùy, hiện đang công tác tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện (trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1)cho biết: “Em trai mình trước đây cũng từng bị tai nạn và phải truyền rất nhiều máu nên mình nghĩ bản thân mình góp một chút công sức cũng không là gì cả”

 

Cùng đồng hành với chị Thùy trong cả 2 lần tham gia hiến máu, Thượng tá Trần Anh Dũng, Phó Trưởng khoa Kĩ thuật hình sự và cũng là người chồng của chị hào hứng chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã cùng nhau đi hiến máu 2 lần, ở lần hiến máu đầu tiên cả hai có ý định đi nhưng không nói với nhau, thành ra không hẹn mà gặp. Tôi cảm thấy hiến máu là nghĩa vụ của mình để bảo vệ sức khỏe cho đồng đội và đồng bào”.

Học viên Nguyễn Văn Hoàng tham gia hiến máu với tâm trạng rất phấn khởi: “Vui vì bản thân đang làm một hành động đẹp, cho đi dòng máu ấm nóng để giúp đỡ mọi người”

Với tinh thần lúc nào cũng sẵn sàng cho đi và cho đi hết mình, chị Hoàng Thị Hồng Phượng, giảng viên môn nghiệp vụ cơ bản, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 gửi đi thông điệp đến với các bạn đoàn viên thanh niên: “Trên mọi lĩnh vực, các chiến sĩ công an nhân dân đều phải tích cực giúp đỡ cộng đồng và hiến máu là một nội dung trong đó. Là học sinh các trường công an nhân dân, chúng ta nên hướng tới các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là các chương trình hiến máu để giúp cho đời luôn luôn tươi xanh”.

Chị Hoàng Thị Hồng Phượng vừa tham gia hiến máu, vừa gửi đến thông điệp cho các bạn học viên nhà trường.

Tiết mục văn nghệ của các chiến sĩ Công an nhân dân.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam là đơn vị gắn bó với nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện. 

Các tình nguyện viên C.P. cũng tham gia hiến máu tại chương trình. 

Thùy Trang – Tạ Uyên, Ảnh: Công Thắng

 

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan