Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Tuổi trẻ của bạn có kỷ niệm nào đẹp nhất?

Tôi sẽ không ngần ngại nói rằng: “Vâng, những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi trẻ đó là tham gia hiến máu tình nguyện. Và chương trình “Tuổi trẻ tháng 10” đến thật kịp thời để chúng ta làm điều đó”.

“Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những ký ức đẹp làm hoài niệm của một thời tuổi trẻ. Với tôi, kỷ niệm đó chính là lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện” – Bạn Vũ Bảo Long Anh, Phó Trưởng ban tổ chức “Tuổi trẻ tháng 10” chia sẻ.

Ngày hội hiến máu “Tuổi trẻ tháng 10” do Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 26/3 – Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp cùng với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức nhằm hưởng ứng kỷ niệm 67 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2023). 

Với thông điệp “Sẻ chia giọt hồng – Kết nối con tim” và màu áo xanh hi vọng cùng biểu tượng chim bồ câu cho khát vọng tự do, hòa bình, sự kiện “Tuổi trẻ tháng 10” mong muốn kết nối tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đến mọi người xung quanh, mang về được thật nhiều đơn vị máu cho người bệnh cần máu.

“Tuổi trẻ tháng 10” đã được tổ chức một cách chỉn chu, chuyên nghiệp với sự góp mặt của hơn 400 tình nguyện viên. Sự kiện có độ phủ sóng rộng lớn nhờ công tác truyền thông từ online qua các kênh mạng xã hội và banner, poster treo dọc các tuyến đường xung quanh điểm hiến máu. 

Chương trình cũng là cơ hội cho các bạn tình nguyện viên được trải nghiệm việc tham gia công tác tình nguyện hiến máu. “Đặc biệt các bạn còn được học tập lẫn nhau và rèn luyện trực tiếp các kỹ năng mềm từ đó phát huy tối đa tinh thần xung kích, nhiệt huyết thanh niên”, Bạn Long Anh, Phó Trưởng ban tổ chức cho biết.

Bạn gái Hồ Ngọc Hồng, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam mặc dù khá lo sợ và lo lắng nhưng các bạn trong nhóm hầu như đăng ký hết nên bản thân cũng rụt rè ghi tên: “Mọi việc diễn ra tốt đẹp trong lần đầu tiên hiến máu của em, lần đầu tiên bản thân em đã vượt qua nỗi sợ hãi, bứt phá làm điều mình mong muốn. Thật đặc biệt khi tuổi trẻ của mình chỉ cần quyết tâm là mọi thứ đều vượt qua”.

Bạn Tạ Thị Đào có chuyến đi khá xa khi từ Bắc Giang xuống Hà Nội hiến máu, cô gái cho biết: “Em chỉ mong cống hiến được tuổi trẻ của mình vì chưa thể góp nhiều công sức về vật chất dành cho người yếu thế trong xã hội. Thật may mắn hôm nay đã thực hiện được mong muốn của mình và hy vọng rằng sẽ cứu được một người nào đó”.

Chị Nguyễn Thị Lệ có quan điểm về nhân sinh như sau: Sinh ra trên đời ai cũng muốn mình được khỏe mạnh và bình an. Nhưng cuộc sống chẳng mấy khi được trọn vẹn, có thể gặp những rủi ro, bất hạnh là điều khó tránh khỏi. Và lúc đó mỗi chúng ta hoặc người thân của mình rất cần những giọt máu khẩn cấp khi lâm bệnh, lâm nạn. Bản thân tôi luôn nghĩ rằng quan tâm đến nỗi khổ đau, bất hạnh của người khác chính là ta đã tạo niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính mình và cho cả cuộc đời này nữa. Đó cũng chính là động lực để tôi và nhiều người trong chúng ta mong muốn được thực hiện những nghĩa cử cao đẹp”.

Bạn Nguyễn Thị Hoàng Kim và Lương Hữu Quân (Sinh viên Học viện Quân y) đều có trải nghiệm mới lạ khi lần đầu tiên 2 bạn tham gia hiến máu.

Bạn Phạm Thị Mai đã có lần thứ 7 tham gia, đồng thời huy động được mẹ, bạn thân và em gái đi hiến máu cùng. Bạn gửi lời chúc sức khỏe người bệnh cần máu sẽ luôn đồng hành cùng người bệnh bằng cách vận động hiến máu hết mình.

Bạn trẻ Bùi Văn Trường đã bắt xe từ Sóc Sơn (Hà Nội) xuống dưới Hà Đông, với nhóm máu A  và đã 3 lần hiến máu, chàng trai tự tin hướng đến lần 4 đủ điều kiện hiến máu. 

Gia Thắng – Hạnh Toàn

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan