Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Vui sống mỗi ngày cùng người bệnh cao tuổi

Ước tính, khoảng 30% người bệnh điều trị nội trú tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là người cao tuổi. Với người bệnh ở độ tuổi này, bên cạnh điều trị, khoảng thời gian ở trong bệnh viện rất cần được sự chăm sóc về tinh thần.

Buổi sinh nhật đặc biệt

Từ khi chương trình sinh nhật dành cho người bệnh bắt đầu được thực hiện cho đến nay, với nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, đây là lần đầu tiên họ được tổ chức sinh nhật. Những nét mặt rưng rưng xúc động vì vốn không quen biết nhưng lại gặp nhau dưới một mái nhà “Viện Máu”, cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc đáng nhớ của một sinh nhật đặc biệt. Đó là những tình cảm đáng quý mà mỗi người luôn lưu giữ ở trong tim.

sinh nhật tháng 9 sinh nhật tháng 9-2
sinh nhật tháng 9-3 sinh nhật tháng 9-4

Người bệnh trong dịp tổ chức sinh nhật tháng 9/2022

Bác Trần Minh Sơn (60 tuổi, Hà Nội – ảnh dưới bên trái) năm nay phải ở lại viện qua ngày sinh nhật. Mọi năm bác Sơn đều được thổi nến cùng gia đình đông vui quây quần. Năm nay, bác được đón một sinh nhật rất khác. Không đông đủ người thân nhưng bên cạnh bác Sơn có các y bác sĩ ngày đêm nhiệt tình chữa trị. Không được nghe con cháu hát mừng nhưng bác lại được nhìn thấy các cháu bệnh nhi hát ca hồn nhiên trên sân khấu. “Tôi thấy phấn chấn, vui vẻ khi được nghe các cháu hát. Mong các cháu vượt qua tất cả chướng ngại của bệnh tật vì còn cả tương lai phía trước”, bác Sơn bày tỏ niềm vui khi được tham dự buổi sinh nhật dành cho người bệnh có ngày sinh trong tháng.

Góc bình yên

Đối với người bệnh, những trang sách như người bạn quý để họ được soi sáng, thấu hiểu tâm tư. Là một người yêu thích sách nên ngay từ những ngày đầu nhập viện, bác Phạm Công Thường (65 tuổi, Bình Định) đã thân quen với góc đọc sách tại khoa Bệnh máu tổng hợp. “Có nhiều phương tiện giải trí như điện thoại, ti vi nhưng tôi vẫn tìm đến sách vì đó là nguồn cung cấp kiến thức đáng tin cậy. Lúc không phải truyền và đỡ mệt, tôi hay ra đây ngồi đọc sách. Nhờ đến đây mà tôi cũng gặp được những người cùng sở thích”, bác Thường chia sẻ.

đọc sách

Bác Phạm Công Thường (bên trái) hay đọc sách văn học

Những mái tóc đẹp trong bệnh viện

Thứ 5 hàng tuần tại khoa Điều trị hoá chất, và tuần thứ ba hàng tháng tại sảnh tầng 1 của Viện, những buổi cắt tóc miễn phí phục vụ người bệnh được tổ chức. Gặp bác Đinh Văn Định (61 tuổi, Hà Nội) sau khi được cắt tỉa mái tóc gọn gàng, bác hồ hởi chia sẻ: “Cắt tóc ngay trong bệnh viện thế này rất quý vì trong thời gian điều trị chúng tôi không phải đi ra ngoài. Chúng tôi cứ đợi đến chiều thứ 5 hàng tuần để ra đây cắt tóc, có người đã được cắt 2 – 3 lần rồi, ai cũng ủng hộ hoạt động này”.

cắt tóc cắt tóc 2

Bác Đinh Văn Định (ảnh trái) hài lòng với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng

Sảng khoái tinh thần với lớp yoga sáng sớm

Lớp tập yoga do Viện phối hợp với các trung tâm yoga đã bước sang năm thứ 4 đồng hành với người bệnh, trong đó nhiều học viên là người bệnh cao tuổi. Học viên của lớp được trải qua các động tác tập thở, giãn cơ nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng chung của người bệnh. Sau vài buổi tập, người bệnh đã dễ ngủ hơn. Nhận thấy tầm quan trọng và niềm vui thích của việc rèn luyện sức khoẻ, người nọ truyền tai người kia, rủ nhau đi tập.

yoga

Lớp tập yoga sẽ sớm quay trở lại vào sáng thứ 3 – thứ 5 hàng tuần.

Thể thao trí tuệ ngay tại phòng bệnh

Cờ tướng là môn thể thao trí tuệ quen thuộc được các bệnh nhân cao tuổi của khoa Bệnh máu tổng hợp vô cùng yêu thích. Môn thể thao ngay tại phòng bệnh cũng phù hợp với nhiều người, đặc biệt với người bệnh đa u tuỷ xương không thể vận động mạnh. Vào những buổi chiều không có lịch tiêm, truyền, người bệnh lại gặp gỡ bên chiếc bàn cờ tướng. Họ hướng dẫn nhau cùng chơi, tình cảm cũng thêm phần gắn bó.

Bác Giáp Văn Tạo (65 tuổi, Bắc Giang) vẫn duy trì được sở thích từ những ngày đi lính: “Tôi điều trị bệnh hơn 1 năm rồi. Lúc rảnh rỗi, đánh cờ cùng anh em ở đây làm cho tư tưởng thoải mái hơn. ​Chơi cờ giúp chúng tôi quên đi bệnh tật.”

cờ tướng Bên chiếc bàn cờ tướng nhỏ, người bệnh cùng nhau có những giờ phút thư giãn quý giá

Người bệnh ở lứa tuổi nào cũng vậy, “món ăn” tinh thần luôn là yếu tố quan trọng để hỗ trợ điều trị và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hải Yến, ảnh: Gia Thắng, Trần Chiến

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan