Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Xuân hồng 2020 – Thành công từ thách thức

Từ những thách thức về tình trạng khan hiếm máu diễn ra trầm trọng ngay sau Tết nguyên đán do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình hiến máu Xuân hồng năm thứ 13 đã được tổ chức với nhiều thay đổi nhưng không kém về quy mô và hiệu quả.

Những con số “chứa chan tình người”

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và lượng máu cần cho điều trị đang dần cạn, các hoạt động hiến máu, trong đó có Lễ hội Xuân hồng đã được lập lại kế hoạch, thay đổi cách thức tổ chức.

Sự kiến hiến máu Xuân hồng lần thứ 13 năm 2020 đã diễn ra trong 12 ngày (11 – 22/2) tại 7 địa điểm ở Thành phố Hà Nội. Khác với các năm trước chỉ tổ chức tại một địa điểm là Viện Huyết học – Truyền máu TW, năm nay Ban tổ chức đã bố trí đón tiếp người hiến máu tại các điểm hiến máu cố định và bệnh viện hay Trung tâm văn hóa, nhằm giảm tập trung đông người trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19.

Nhóm chạy bộ VKL Runners thay vì cùng nhau chạy như thường lệ đã dành 1 buổi sáng thứ 7 – ngày 15/2 để cùng nhau đi hiến máu tại Điểm hiến máu cố định quận Hoàn Kiếm (26 Lương Ngọc Quyến). Anh Âu Mạnh Toàn – thành viên của VKL Runners chia sẻ: “Chạy bộ không chỉ là tinh thần thể dục thể thao vì sức khỏe của bản thân mà còn mang lại những giá trị cộng đồng to lớn. Mọi sự sẻ chia đều vô cùng ý nghĩa. Covid-19 không thể cản được anh em chúng tôi làm những việc ý nghĩa vì cộng đồng”.

 Anh Phạm Văn Lợi – Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Tư vấn Bất động sản Đại Lợi (thứ 5 từ phải sang) hào hứng chia sẻ: “Biết thông tin về tình trạng thiếu máu, nhất là máu nhóm A, tôi đã phát động nhân viên cùng đến điểm hiến máu cố định (ngõ 122 đường Láng). Đây chắc chắn sẽ là việc làm thường niên của công ty vào mỗi dịp đầu năm mới!”

Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam tham gia hiến máu, hưởng ứng Xuân hồng 2020

“Nhất định thứ 6 tuần này phải đi hiến máu”, BLV Vũ Quang Huy đã đặt quyết tâm như vậy từ đầu tuần. BLV Quang Huy rất bất ngờ khi đến Viện Huyết học – Truyền máu TW tham gia Xuân hồng 2020 vào sáng nay 21/2 được chứng kiến nhiều người dân đi theo gia đình, đồng nghiệp cùng công ty hay Hội Canh Thân cùng “hiến giọt máu đào”.

Sau 12 ngày tổ chức, sự kiện hiến máu Xuân hồng đã thu hút hơn một vạn người đăng ký hiến máu, tiếp nhận 9.005 đơn vị máu (trung bình mỗi ngày là 750 đơn vị máu), gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu là 5.000 đơn vị máu. Tỷ lệ đơn vị máu thể tích trên 250 ml là 73%, nhiều người hiến máu đã sẵn sàng hiến máu ở thể tích 450 ml để góp thêm hi vọng sống với người bệnh.

Kết quả tiếp nhận máu của Xuân hồng 2020

Xuân hồng 2020 được tổ chức tại 7 địa điểm

Trong đó, Xuân hồng được tổ chức tại điểm tiếp nhận Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tiếp nhận 5.580 đơn vị máu. Sự kiện diễn ra vào đúng dịp Valentine nên cũng nhận được sự quan tâm của gần 300 cặp đôi cùng tham gia hiến máu.

Đôi bạn trẻ…

… và cả hai vợ chồng cùng tham gia hiến máu trước ngày Valentine tại Viện Huyết học – Truyền máu TW

Chính trong những lúc khó khăn về thời tiết giá rét, sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19, tinh thần tương thân tương ái vốn có của người dân lại được khơi dậy, nhiều người đã đến không quản tối muộn, vượt hàng chục cây số từ nhà tới các điểm hiến máu.

Anh Lê Hùng và đồng nghiệp Công ty Hùng Phát hiến máu tại Viện sáng 12/2

Nhờ vậy, mà cả tháng 2 năm nay, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tiếp nhận 36.000 đơn vị máu, xua tan không khí ảm đạm về cơn khủng hoảng máu diễn ra vào đầu tháng, đồng thời tạo nên lượng máu kỷ lục tiếp nhận được trong tháng 2 của nhiều năm nay.

Bệnh viện Truyền máu – Huyết học (TP. Hồ Chí Minh) cũng đón nhận tin vui khi cả tháng 2 đã tiếp nhận được 27.000 đơn vị máu.

Những người thầm lặng

Dù thay đổi cách thức tổ chức, nhưng Xuân hồng vẫn không thể thiếu sự đóng góp của các y bác sĩ, tình nguyện viên và rất nhiều đơn vị, cá nhân thầm lặng phía sau.

Dường như càng kéo dài thì bóng dáng của những người đã góp sức đồng hành cùng Xuân hồng lại càng hiện hữu nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều tâm sức hơn.

Mùa Xuân hồng tuy không ồn ào, không tập trung đông người tại một thời điểm ở cùng địa điểm nhưng đã thành công nhờ sự nỗ lực của hơn 3.000 lượt tình nguyện viên chia ca làm việc, hỗ trợ tuyên truyền, đón tiếp, chăm sóc người hiến máu và cả hỗ trợ công tác tiếp nhận, điều chế máu. Các bạn đã hoạt động liên tục trong suốt 15 ngày, ngày nào cũng từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Anh Chử Nhất Hợp – Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội cho biết: “Dù vẫn đang trong thời gian nghỉ học, nhưng nhiều tình nguyện viên đã có mặt tại Hà Nội từ mùng 6 Tết. Mọi hoạt động của Hội chuẩn bị cho Xuân hồng: từ lễ ra quân, tuyên truyền, vận động hiến máu thay vì trực tiếp đều được tổ chức trên fanpage, nhắn tin, gọi điện, kêu gọi trên mạng xã hội… Các bạn đã góp phần để gần một vạn người đến hiến máu an toàn”.

Đáp lại sự nhiệt tình của người hiến máu, nhiều nhân viên của Viện cũng đã liên tục có những ngày làm việc dài đầy vất vả để tiếp nhận máu và thực hiện các công đoạn tiếp theo nhằm cung cấp kịp thời những đơn vị chế phẩm máu an toàn. Chị Nguyễn Kim Thoảng – nhân viên Khoa Tiếp nhận máu cho biết: “Liên tục nửa tháng, tôi không có ngày nghỉ nào vì người hiến máu rất nhiệt tình, có những ngày, chúng tôi làm việc từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối vẫn chưa hết người hiến máu”.

TS.BS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khẳng định ý nghĩa và kết quả bất ngờ của Xuân hồng năm nay: “Sự vào cuộc kịp thời của truyền thông, nỗ lực của tình nguyện viên đã cho thấy hoạt động hiến máu hiện nay không còn theo kiểu phong trào. Chỉ cần cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về nhu cầu máu, câu chuyện người bệnh nhận máu, lợi ích của hiến máu thì cộng đồng sẽ sẵn sàng chung tay chia sẻ, sẵn sàng đi hiến máu. Việc tổ chức hiến máu nói chung và tổ chức Xuân hồng trong thời điểm dịch như những ngày qua đã cho chúng tôi những kinh nghiệm quý báu trong huy động và tổ chức hiến máu”.

Xuân hồng năm 2020 thực sự đã làm nên nhiều điều kỳ diệu: tạo được bước đột phá trong công tác huy động và tổ chức hiến máu ngay dịp sau Tết, vượt xa kỳ vọng của Ban tổ chức và mong đợi của hàng ngàn người bệnh cần máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu xảy ra đầu tháng 2.

Thanh Hằng (tổng hợp)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan