Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Khi tình yêu được bắt đầu bằng trái tim thiện nguyện

Có nhiều cơ duyên để chúng ta bắt đầu một chuyện tình đẹp. Chuyện tình ấy sẽ càng ý nghĩa hơn nhờ xuất phát từ một hành động nhân văn, như câu chuyện của những đôi bạn trẻ dưới đây.

Chuyện tình đẹp của đôi bạn đam mê thiện nguyện

“Bọn em là sinh viên năm 3 của ĐH Quốc gia Hà Nội. Đã hiến máu khá nhiều lần nhưng đây là lần thứ 2 chúng em tham gia hiến máu đôi. Mỗi lần hiến máu đôi là một kỷ niệm đẹp với chúng em, thật hạnh phúc khi được cùng nhau làm những điều có ích cho cộng đồng.”

Thanh Hằng và Quang Trường kể về mối tình đẹp trên giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội. Chuyện tình của hai bạn không phải được bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ đơn thuần, mà ở chính nơi người ta trao cho nhau những giọt máu quý – Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của trường.

Luôn luôn tâm niệm và mong muốn được cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội, Thanh Hằng và Quang Trường đã bắt đầu tham gia tình nguyện ngay từ những năm học đầu tiên khi bước vào quãng đời sinh viên. Luôn khao khát được góp sức nhỏ bé cứu giúp những người bệnh cần máu, đôi bạn đã không ngần ngại tham gia vào đội hiến máu tình nguyện và định kỳ hiến máu mỗi năm 2-3 lần.

Hạnh phúc và trải nghiệm của đôi bạn trẻ có lẽ không phải là những chuyến đi du lịch như bao cặp đôi khác, mà chính bởi sự chung đôi cùng nhau làm một hành động đẹp: Hiến máu – cứu người. Với Hằng và Trường, hạnh phúc chính là được cùng nhau làm những điều có ích cho cuộc sống này.

“Xa nhau 4 tháng, việc đầu tiên khi gặp lại là chúng tôi rủ nhau đi hiến máu”

Bạn Hoàng Đỗ Thùy Trang hạnh phúc khi chia sẻ câu chuyện của chính mình với người bạn trai quân nhân Nguyễn Đức Giang: “Người yêu mình là bộ đội, công việc đặc thù phải hành quân, huấn luyện nên ít khi được về nhà. Nhưng mỗi lần về đều tranh thủ đi hiến máu, hiến tiểu cầu. Bọn mình rất mong được đi hiến máu đôi như các cặp đôi khác, nhưng gặp nhau còn khó, nói gì đến đi hiến máu cùng nhau”.

“May mắn là lần tổ chức Ngày chung đôi năm nay lại trùng vào dịp người yêu được về. Do dịch bệnh, lịch trực tại đơn vị tăng cường nên 4 tháng rồi, bọn mình chưa được gặp nhau. Lần này gặp nhau, việc đầu tiên bọn mình làm là cùng nhau đi hiến máu đôi. Cảm ơn chương trình Ngày chung đôi đã giúp bọn mình có thêm những kỷ niệm đáng nhớ.”

Gặp nhau sau bao ngày xa cách, hạnh phúc của Trang và Giang được nhân lên nhiều lần khi cùng nhau hiến máu cứu người. Đôi bạn hiểu rằng trong khó khăn dịch bệnh, càng cần đến tinh thần của sức trẻ. Chừng nào còn sức khỏe, chừng đó đôi bạn càng khao khát được xông pha hiến máu tình nguyện.

Những câu chuyện của những cặp đôi hiến máu càng thắp thêm cho mỗi chúng ta niềm tin về tình yêu tuổi trẻ. Đó là quãng đời đẹp nhất, thiêng liêng nhất của mỗi con người, tình yêu ấy càng càng trân quý, bền vững nhờ được thắp lửa bằng trái tim thiện nguyện, cùng nhau hành động vì những giá trị có ích cho cộng đồng.

Bài và thiết kế: Gia Thắng, ảnh: Trần Chiến, NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan