Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Người bệnh chung tay ủng hộ Ngân hàng suất ăn từ thiện

Thật cảm động khi những người ủng hộ Ngân hàng suất ăn từ thiện để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn không chỉ có các nhà hảo tâm trong cộng động mà còn có rất nhiều người bệnh, người nhà người bệnh… Tất cả các bác, các anh chị đều tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của bệnh nhân bệnh máu và cảm nhận được ý nghĩa của từng suất cơm từ thiện đối với người bệnh đã và đang nằm cùng Viện.

Ngày 18/07/2017, anh Nguyễn Hải Sơn (một bệnh nhân của Viện) cùng tập thể học sinh các lớp 12 khóa 1994-1997 trường Chuyên ban Hòn Gai (Quảng Ninh) đã ủng hộ Ngân hàng suất ăn dinh dưỡng từ thiện 7.500.000đ, nhằm giúp đỡ những bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW có thêm những suất ăn dinh dưỡng vượt qua thời gian khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần.

Anh Sơn là một bệnh nhân của khoa Điều trị hóa chất, rất may mắn là sau những đợt điều trị anh đã lui bệnh. Thấu hiểu nỗi vất vả, nỗi lo lắng của bệnh nhân nằm viện thường xuyên, những năm gần đây cứ mỗi lần đi khám định kỳ, anh lại mang sự may mắn của bản thân để chia sẻ với những bệnh nhân khó khăn của Viện. Không những thế, anh còn vận động, kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp cùng chung tay ủng hộ các hoạt động thiện nguyện tại Viện.

        

           Anh Sơn rất vui mừng vì đã làm được việc thiện có ý nghĩa cùng các bạn của mình

 

Trong lần đi viện trước anh Sơn cũng ủng hộ 4.500.000 đ vào Ngân hàng suất ăn dinh dưỡng từ thiện

Hiện đang nằm tại Khoa Điều trị hóa chất, nơi anh Sơn đã điều trị có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Một trong những bệnh nhân đặc biệt khó khăn là anh Vàng A Gia (sinh năm 1989) – người dân tộc thiểu số H’mong, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo sinh sống tại vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Từ nhà anh ở Trạm Tấu, Yên Bái ra đến thành phố Yên Bái đã mất đến cả 100 cây số đường đèo, dốc. Gia đình anh làm nông nghiệp, 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào nương rẫy và một vài con lợn, con gà. Nay 2 lao động chính lại chăm sóc nhau tại viện, gia đình gần như không có thu nhập, các con nhỏ nheo nhóc vì không có cái ăn, lại thiếu đi bàn tay chăm sóc của bố mẹ…

Đang trong đợt điều trị hóa chất gần như kiệt sức, không ăn uống được gì nhưng một chút hoa quả ăn cho bớt đắng miệng anh cũng không dám mua. Anh Gia nghẹn ngào chia sẻ: “Mỗi lần ra viện tôi không có tiền mua thuốc, giờ chỉ còn 300.000 đ thôi tôi sợ không có tiền về nhà lắm. May ở đây có cơm từ thiện tôi còn đỡ lo tiền cơm cháo. Tôi rất cảm ơn các anh chị”.

Bệnh nhân Vàng A Gia – sinh năm 1989 đang điều trị tại khoa Điều trị hóa chất 

Thật cảm động khi những người sẻ chia, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn như anh Vàng A Gia bên cạnh rất nhiều nhà hảo tâm trong cộng động còn có những người bệnh, người nhà người bệnh như anh Nguyễn Hải Sơn, bác Nguyễn Văn Hải (Khoa cấp cứu), anh Chu Hoàng Tùng (Khoa Bệnh máu tổng hợp I), chị Nguyễn Thị Thấm (mẹ cháu Đinh Công Nghĩa điều trị tại khoa Bệnh máu trẻ em), gia đình anh Eldaniz Nasibli (Khoa Điều trị hóa chất)… Tất cả các bác, các anh chị đều tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của bệnh nhân bệnh máu và cảm nhận được ý nghĩa của từng suất cơm từ thiện đối với người bệnh đã và đang nằm cùng Viện.

    

           Anh Chu Hoàng Tùng (điều trị tại Khoa Bệnh máu tổng hợp I)…

Hay gia đình bác Nguyễn Văn Hải (nằm tại Khoa cấp cứu) cùng nhiều bệnh nhân khác gửi tặng ngân hàng suất ăn giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị cùng Viện

Hiện nay, mỗi ngày Ngân hàng suất ăn dinh dưỡng từ thiện của Viện Huyết học – Truyền máu TW thường xuyên cần ít nhất 600 suất ăn để đảm bảo bữa ăn cho khoảng 200 người bệnh. Tuy nhiên hiện nay lượng suất ăn dự trữ trong Ngân hàng vẫn rất hạn chế, rất mong các cá nhân, tổ chức hảo tâm tiếp tục chung tay ủng hộ để người bệnh yên tâm điều trị.

Trương Hằng – Lê Xuân
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan